Khởi đầu mới cho những hộ dân vùng lũ Nghệ An
Với tấm lòng yêu thương từ cộng đồng, nhất là sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an, hàng trăm ngôi nhà kiên cố đang dần hình thành trên những khu đất tái định cư an toàn ở miền Tây xứ Nghệ.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) chia vui cùng gia đình hộ dân thuộc diện được bàn giao mặt bằng tái định cư làm nhà ở. Ảnh: TTXVN phát
Cơn lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão số 10 đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà tại các địa phương miền núi trong tỉnh Nghệ An. Giữa mất mát ấy, những tấm lòng yêu thương từ cộng đồng, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an, hàng trăm ngôi nhà kiên cố, khang trang đang dần hình thành trên những khu đất tái định cư an toàn ở miền Tây xứ Nghệ. Những ngôi nhà mới mang lại niềm hạnh phúc và một khởi đầu mới cho các hộ dân vùng lũ, thắp sáng niềm tin về tương lai tươi sáng.
* Hạnh phúc chờ đón ngôi nhà mới
Chỉ còn ít ngày nữa gia đình của bà Trần Thị Lý (bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương) sẽ được nhận bàn giao ngôi nhà mới. Cơn lũ dữ đã cuốn trôi hết nhà cửa, tài sản tích cóp bao nhiêu năm lao động vất vả của gia đình bà. Hai tháng nay, gia đình bà phải đi ở nhờ nhà của họ hàng. Những ngày này, bà Lý cùng với 7 gia đình khác ở bản Cửa Rào 2 sửa soạn, sắp xếp những đồ vật trước khi chuyển vào ngôi nhà mới do Bộ Công an xây dựng.
“Được Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Bộ Công an quan tâm, ngôi nhà này không chỉ che nắng che mưa mà còn là chỗ dựa tinh thần vô giá để gia đình tôi có thêm động lực ổn định cuộc sống, lo cho con cái học hành. Tôi vui lắm”, bà Trần Thị Lý xúc động tâm sự.
Bà Lô Thị Hiếu (bản Na Hỷ, xã Nhôn Mai) chia sẻ: “Cả đời tôi gom góp, nay chỉ còn lại bùn đất. Nhìn ngôi nhà và những vật dụng bị lũ cuốn trôi, tôi chẳng dám nghĩ đến một mái nhà kiên cố nữa. Chỉ còn ít ngày nữa khi công trình phụ, nhà bếp, nhà vệ sinh hoàn thành, gia đình tôi sẽ được ở trong ngôi nhà mới. Gia đình tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và Bộ Công an”.
Nghệ An là tỉnh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 3 với tổng thiệt hại ước tính 3.800 tỷ đồng. Thấu hiểu và chia sẻ với những thiệt hại, mất mát to lớn của người dân, Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo, đề xuất và được Bộ Công an đồng ý xây dựng 500 căn nhà tặng người dân các xã miền Tây Nghệ An. Ngoài ra, Bộ Công an sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng lại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 và Trạm Y tế xã Mỹ Lý (xã Mỹ Lý).
Ngay sau khi chủ trương được thông qua, Công an tỉnh Nghệ An với vai trò là cơ quan chủ quản và đầu mối triển khai đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị thi công; đặc biệt đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an (bao gồm cả các đơn vị của Bộ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động) tham gia chiến dịch "40 ngày đêm cao điểm" xây dựng nhà. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân có nơi “an cư” mà còn là minh chứng cho “sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân”.
Tại các bản vùng sâu, vùng xa, việc vận chuyển vật liệu gặp nhiều khó khăn do đường bị sạt lở, chia cắt. Nhiều đoạn đường bị đứt gãy hoàn toàn, các chiến sĩ phải dùng sức người, cõng từng bao xi măng, tấm tôn vượt đồi, vượt suối để đưa vật liệu vào bản với quyết tâm hoàn thành sớm để người dân có chỗ ở an toàn.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành, ngành đoàn thể xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) tổ chức bốc thăm, bàn giao mặt bằng tái định cư cho 35 hộ gia đình có nhà cửa bị cuốn trôi nhà do lũ dữ. Ảnh: TTXVN phát
Những ngôi nhà lắp ghép, nhà kiên cố với kiến trúc phù hợp điều kiện khí hậu và địa hình vùng lũ có tổng diện tích sử dụng khoảng 70 - 100m2/căn đang được hoàn thành. Công trình không chỉ đảm bảo yếu tố an toàn, kiên cố mà còn khang trang, sạch đẹp với nền lát gạch hoa, mái lợp tôn cách nhiệt, mang lại một không gian sống hoàn toàn mới cho người dân.
Là một trong những địa phương trọng điểm của đợt hỗ trợ này, xã Mỹ Lý có 86 hộ dân đăng ký nguyện vọng làm nhà lắp ghép do Bộ Công an hỗ trợ. Đến nay, 27 căn nhà đã được hoàn thành và bàn giao cho người dân, giúp họ có chỗ ở ổn định, đặc biệt là các hộ thuộc diện tái định cư khẩn cấp.
Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, việc làm nhà ở kết hợp với việc xây dựng lại trường học đã góp phần tái thiết cuộc sống cho người dân vùng lũ, mang lại niềm tin và động lực để họ làm lại từ đầu.
Bên cạnh sự hỗ trợ về nhà ở của Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và chính quyền các địa phương còn trao tặng các vật dụng sinh hoạt thiết yếu (như: giường, chăn, màn...) và mô hình sinh kế (con giống, cây trồng) để giúp người dân có vốn làm ăn, xóa đói giảm nghèo.
Theo ông Kha Văn Lập, Phó Bí thư xã Tương Dương, sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Bộ Công an đã thể hiện rõ tình đồng chí, nghĩa đồng bào sâu sắc. Đây là nguồn lực to lớn giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội; giúp người dân an cư, nâng cao cuộc sống. Địa phương đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các đơn vị liên quan để hoàn thành sớm nhất những căn nhà xây mới theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.
Thượng tá Kha Văn Hợi, Trưởng Công an xã Tương Dương nhấn mạnh: “Những ngôi nhà mới là biểu tượng của niềm tin và sự hồi sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân, không chỉ trong việc xây dựng mà còn trong việc ổn định sinh kế lâu dài. Mục tiêu là giúp người dân không chỉ có một nơi ở an toàn mà còn có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Những ngôi nhà không chỉ là tài sản vật chất mà còn là nền móng để những gia đình tái thiết cuộc đời, gieo mầm hy vọng và xây dựng tương lai tươi sáng hơn. Tinh thần "lá lành đùm lá rách", "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng Công an nhân dân đã thực sự biến những vùng đất đổ nát thành những nơi chắp cánh cho những ước mơ.





























