Khởi đầu của hy vọng
Trong hành trình thiện nguyện, đại diện các mạnh thường quân, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tiếp tục trao tặng những ngôi nhà mới cho các hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng nặng bởi bão Yagi tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc. Điểm dừng chân kế tiếp của đoàn công tác là gia đình ông Vừ A Ninh ở thôn Khe Tiến, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, Yên Bái.
Dù có tới 4 lao động trong độ tuổi làm việc, nhưng thu nhập bình quân của mỗi người trong gia đình ông Vừ A Ninh chưa đến 800.000 đồng/tháng - một con số ít ỏi, không đủ để trang trải cuộc sống, chưa nói đến chuyện sửa chữa căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất là sau bão số 3.
Ngôi nhà cũ của gia đình ông Ninh được dựng từ gỗ, mái lợp tôn xi măng nứt vỡ khiến nước mưa dột khắp nhà. Khung, tường vách và mái đều hư hỏng nặng sau bão số 3. Không gian sống ẩm thấp, chật hẹp và mất an toàn luôn là nỗi lo thường trực, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Ông Trần Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, Chánh văn phòng Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn (thứ hai từ trái sang) cùng chính quyền địa phương thay mặt công ty IPPG trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho vợ chồng ông Vừ A Ninh
Theo ông Phạm Xuân Toàn - Bí thư Đảng ủy Xã Hồng Ca, các hộ dân được hỗ trợ lần này đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, trong đó có gia đình ông Ninh. "Có người già neo đơn không nơi nương tựa, có gia đình đông con nhỏ, thu nhập chỉ trông chờ vào vài sào ruộng và nương rẫy. Cái nghèo như một vòng luẩn quẩn, truyền từ đời này sang đời khác. Gia cảnh khó khăn, khi bão đến, các hộ gần như đều rơi vào cảnh trắng tay”, ông Toàn cho biết.
Đáng chú ý, hai vợ chồng ông Vừ A Ninh đều không sử dụng được tiếng phổ thông. Ông Ninh chỉ có thể nói bập bẹ vài câu, còn vợ ông hoàn toàn không hiểu tiếng Việt. Mọi giao tiếp đều phải nhờ trưởng bản và cán bộ địa phương phiên dịch, bởi vợ chồng ông chỉ sử dụng được tiếng Mông trong giao tiếp hằng ngày.

Bên trong ngôi nhà mới của vợ chồng ông Vừ A Ninh
Dù có rào cản ngôn ngữ, nhưng sự chân thành từ hai phía đã xóa nhòa mọi khoảng cách. “Có nhà mới rồi cán bộ, cảm ơn… không sợ trời mưa, đất lở nữa”, ông Ninh xúc động bày tỏ qua người phiên dịch.
Số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ xây sửa nhà cho gia đình ông Vừ A Ninh được trích từ chương trình "Tiếp sức học sinh đến trường sau bão số 3” do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phát động, với sự đồng hành của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cùng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, bạn đọc trên khắp cả nước.

Hai vợ chồng ông Vừ A Ninh đều cần trưởng bản và cán bộ địa phương phiên dịch, vì chỉ có thể nghe nói bằng tiếng Mông
Trước đó, vào tháng 9/2024, bà Tiên Nguyễn- Giám đốc Quỹ Vì cộng đồng IPPG đã trực tiếp đến Tòa soạn Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn trao tặng 1 tỷ đồng để tiếp sức cho học sinh vùng lũ. Hành động ý nghĩa này không chỉ thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái - giá trị cốt lõi mà cộng đồng doanh nghiệp luôn gìn giữ và phát huy.
Những ngôi nhà mới được trao đi không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là món quà tinh thần lớn lao, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên, từng bước thay đổi cuộc sống. Với gia đình ông Vừ A Ninh, đó là điểm tựa cho hành trình mới ấm áp, vững chãi và đầy hy vọng vào tương lai.
Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão số 3, ngày 19/4/2025, đoàn công tác của Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, đại diện cho các mạnh thường quân, đã đến huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái để trao tặng nhà ở, học bổng, cùng các trang thiết bị. Tại Yên Bái, Tạp chí phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và chính quyền địa phương.
Tại huyện Trấn Yên, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG) trao tặng 5 căn nhà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ gia đình trên địa bàn, trong đó có gia đình ông Vừ A Ninh.