Khoảnh khắc khó quên trong đêm sơ duyệt diễu binh A80
Tối 27/8, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho đại lễ 2/9 diễn ra tại trung tâm thủ đô với sự tham gia của lực lượng hơn 40.000 người cùng dàn xe, pháo hoành tráng.

20h ngày 27/8, đội hình diễu binh, diễu hành với hơn cùng hàng vạn người lấp kín Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) được tổ chức với quy mô tương đương ngày lễ chính thức, có sự xuất hiện của hàng trăm xe quân đội, công an và dàn khí tài ấn tượng. Ảnh: Thuận Thắng.

Giàn khí tài lần lượt tiến vào trong sự reo hò phấn khích của người dân. Trong buổi sơ duyệt lần này, khí tài của lực lượng vũ trang có sự góp mặt của 6 khối xe pháo quân sự và 8 khối xe đặc chủng công an. Ảnh: Thuận Thắng.

Ngọn đuốc khổng lồ cao hàng chục mét được thắp lửa trong màn khai mạc buổi sơ duyệt. Ảnh: Thuận Thắng.

Khoảnh khắc các chiến sĩ của khối diễu binh thuộc quân đội, công an tiến vào quảng trường trên nền cờ đỏ sao vào, tạo ra khung cảnh hùng tráng, mãn nhãn. Ảnh: Thuận Thắng.




Các khối xe, pháo quân sự hùng dũng tiến qua quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thuận Thắng.

Nữ chiến sĩ thuộc khối Nữ du kích miền Nam quan sát, nhắc nhở để đồng đội giữ vững đội hình, cự ly khi diễu binh qua lễ đài. Ảnh: Thuận Thắng.

Tại các trục đường trung tâm, tiếng bánh xe, xích sắt rền vang khi đội hình tăng thiết giáp và các khí tài hạng nặng tiến vào. Những "cỗ thép khổng lồ" nối đuôi nhau vào vị trí, chuẩn bị cho buổi lễ sơ duyệt. Ảnh: Duy Hiệu.

Các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa giao lưu với người dân trên đường Thanh Niên trước buổi lễ Sơ duyệt cấp nhà nước. Ảnh: Duy Hiệu.




Khi hoàn thành phần diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, những đội hình chiến sĩ tiếp tục sải bước trên từng con phố quen thuộc của thủ đô trong sự chào đón của hàng vạn người dân. Ảnh: Đinh Hà.

Hai bên đường, người dân không ngừng dùng điện thoại quay clip, livestream để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong buổi sơ duyệt. Trước đó nhiều giờ, từ sáng sớm, bất chấp trời mưa nặng hạt, nhiều người dân đã đổ về các tuyến phố để tìm chỗ ngồi ưng ý, chờ đến thời gian diễn ra hoạt động sơ duyệt. Ảnh: Trang Nguyễn.

Khi Quốc ca vang lên, một cựu chiến binh trên đường Tràng Tiền bật khóc. Ông cũng là một trong những người có mặt từ rất sớm để chờ đợi chứng kiến những chiến sĩ diễu binh, diễu hành trước nhân dân. Ảnh: Văn Nguyện.

Các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, bước đi dứt khoát, hòa vào vòng tay của nhân dân như tái hiện trọn vẹn tinh thần quân và dân. Đó không chỉ là cuộc hành tiến kỷ luật, mà còn là khoảnh khắc kết nối sâu sắc giữa lực lượng vũ trang và người dân. Ảnh: Đinh Hà.

Hình ảnh các khối diễu binh trong trang phục chỉnh tề, đồng đều, bước chân đều tăm tắp luôn là “điểm cộng” trong mắt người dân và các khả giả theo dõi chuỗi sự kiện. Sự đồng đều này cũng thể hiện tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và ý chí kiên cường của các chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội Việt Nam. Ảnh: Trang Nguyễn.

Người dân thủ đô được dịp đón hoàng hôn Hồ Tây cùng dàn pháp tự hành SU-122 tập kết trên đường Thanh Niên, chiều tối 27/8. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau buổi sơ duyệt diễu binh 27/8, sáng 30/8 tới, buổi tổng duyệt diễu binh sẽ được tổ chức từ 7h với quy mô tương đương buổi lễ chính thức, cũng là lần hợp luyện cuối cùng trước khi đại lễ chính thức diễn ra vào ngày 2/9. Ảnh: Duy Hiệu.
Người dân reo hò khi đoàn xe tăng lăn bánh qua phố Trong sắc đỏ rợp trời của cờ Tổ quốc, khung cảnh hàng đoàn xe nối dài, uy nghi lăn bánh đã khơi dậy niềm tự hào, khiến nhiều người vỡ òa cảm xúc.
Nụ hôn tái hợp vợ và con trai sau 3 tháng của chiến sĩ Phòng hóa Trước giờ sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8, chiến sĩ Phòng hóa - Binh chủng Hóa học nghẹn ngào trao nụ hôn đoàn tụ với vợ và con trai sau ba tháng xa cách.