Khoảnh khắc cuộc sống: Nghề làm bạc Tiên Nữ dưới chân đỉnh Ky Quan San

Dưới chân núi Ky Quan San hùng vĩ là nơi sinh sống của người Dao Đỏ ở bản Séo Pờ Hồ. Nơi đây quanh năm luôn rộn ràng tiếng lách cách vui tai của búa sắt nhỏ gõ nhịp vào dùi, đục, chạm trên những sản phẩm bạc trắng tinh khôi màu sữa non. Những 'nghệ nhân nông dân' với 'bàn tay vàng' bền bỉ, lặng lẽ gìn giữ và phát triển nghề kéo bạc độc đáo, nổi tiếng vùng Tây Bắc.

Tương truyền nàng tiên nữ, con cả của Ngọc Hoàng vì thương quý đất và người vùng “suối nước trắng” nên đã truyền dạy nghề kéo bạc cho dân bản. Để ghi ơn nàng, người Dao ở Séo Pờ Hồ đã lấy tên “Tiên nữ” đặt cho những sản phẩm bạc nơi đây.

Người Dao đỏ quan niệm bạc đem lại sự may mắn, tài lộc vì vậy mà những bộ trang phục truyền thống của phụ nữ nơi đây được trang trí bằng rất nhiều chi tiết bạc. Những bộ “nhàn lình” (chuông bạc có bi bên trong), “lả kháo” (cúc áo), “lìn đao” (dây chuyền)… lấp lánh làm nên sự duyên dáng đặc trưng của các cô gái Dao giữa núi rừng Tây Bắc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/khoanh-khac-cuoc-song-nghe-lam-bac-tien-nu-duoi-chan-dinh-ky-quan-san-240658.htm
Zalo