Khó Dỗ Dành - 'Sương Giáng' Chương Nhược Nam và loạt cảnh khóc đẹp tới xé lòng

'Khó Dỗ Dành' tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập cảnh khóc của Chương Nhược Nam những phân đoạn ấn tượng, vẫn rất xinh đẹp nhưng lại khiến trái tim người xem quặn thắt.

Khó Dỗ Dành dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Trúc Dĩ. Trước khi phim lên sóng, nhiều fan của nguyên tác và bản truyện tranh phản đối Chương Nhược Nam vào vai Ôn Dĩ Phàm/ Sương Giáng vì khí chất không hợp. Cô không đẹp sắc sảo, mị hoặc tựa hồ ly, cuốn hút như đại minh tinh giống miêu tả nguyên tác mà fan mong đợi. Nhưng qua từng tập lên sóng, Nhược Nam dần thuyết phục khán giả với phiên bản Ôn Sương Giáng do cô thể hiện: Xinh đẹp, trong trẻo, mong manh, nhạy cảm, không cười sẽ mang nét buồn man mác.

Ngay mở đầu tập 1 đã có cảnh khóc của Ôn Dĩ Phàm khi cô nói ra những lời phũ phàng trái lòng, cắt đứt quan hệ với Tang Diên.

Ngay mở đầu tập 1 đã có cảnh khóc của Ôn Dĩ Phàm khi cô nói ra những lời phũ phàng trái lòng, cắt đứt quan hệ với Tang Diên.

Cô có nhiều cảnh khóc trong Khó Dỗ Dành, tuy nhiên, không có cảnh nào gào thét thảm thiết. Mỗi lần A Giáng rơi lệ đều lặng lẽ, không bật thành tiếng, phần nào thể hiện nội tâm khép kín, sự nhẫn nhịn, tủi thân của cô. Nhưng tất cả giống như cái chạm khẽ vào mặt hồ, dù rất nhỏ nhẹ cũng làm trái tim khán giả xao động.

Một trong những cảnh khóc "sát thương" cao của Chương Nhược Nam ở Khó Dỗ Dành là phần hồi ức vào ngày Ôn Sương Giáng bị Xa Hưng Đức giở trò đồi bại. Cô sợ hãi, muốn được vỗ về, an ủi, nhưng bác dâu đứng trước mặt "sang sảng" bênh vực, biện hộ cho em trai. A Giáng muốn mẹ ở cạnh nhưng bà lại dửng dưng, chẳng có một câu xoa dịu cô tử tế hay phản bác Xa Ngạn Cầm, sau đó vội về với chồng mới. Ánh mắt của Nhược Nam qua mỗi lần xuất hiện một khác, từ bi thương, tủi thân chuyển qua bẽ bàng, căm giận.

Những cảnh khóc nhỏ như khi cô say, mộng du, tự trách... cứa tim người xem vì đẹp tới nao lòng.

Đoạn khóc gần nhất ở tập 23 ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả. Nỗi ghê sợ khi gặp lại kẻ từng cưỡng bức mình khiến Dĩ Phàm lại bị mộng du. Cô đứng bần thần, đôi mắt vô định, lặng lẽ rơi lệ.

Điều đáng khen của Chương Nhược Nam là cảnh khóc ở Khó Dỗ Dành nhiều nhưng cảm xúc được cô biểu đạt mỗi lần là khác nhau, tương ứng với biến đổi tâm lý của Ôn Dĩ Phàm. Nhờ đó, khán giả hiểu được sự mong manh, nhạy cảm như sương rơi của Dĩ Phàm, mà không bị nhàm chán.

Nước mắt hạnh phúc của Sương Giáng trong bữa cơm đầu tiên cô chuẩn bị cho Tang Diên (Bạch Kính Đình), khi cô xúc động và bộc bạch sự tin tưởng, cảm giác an toàn khi có anh ở bên.

Không riêng Khó Dỗ Dành mà những tác phẩm trước, Chương Nhược Nam đã được đánh giá cao về diễn xuất ở các cảnh bi. "Cô ấy không gào thét, không đau đớn quá mức, nhưng bi thương lại từ từ biểu hiện qua từng ánh mắt, từng hơi thở run rẩy. Khóe mắt ửng đỏ từ lúc nào, giọng nghẹn lại khiến người xem cảm nhận, thấm dần nỗi đau của nhân vật. Chân thực tới lay động lòng người", một Cnet bình luận khi nói về cảnh khóc của Chương Nhược Nam.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/kho-do-danh-suong-giang-chuong-nhuoc-nam-va-loat-canh-khoc-dep-toi-xe-long-post1722798.tpo
Zalo