Khi yêu thương dẫn lối 'Mẹ đỡ đầu'

Bằng tình thương, tấm lòng nhân hậu của mình, chị Hạnh đã dang rộng vòng tay yêu thương, trở thành điểm tựa cho trẻ mồ côi được tiếp thêm nghị lực, niềm tin vững bước trên con đường phía trước.

 Chị Ngô Thị Hạnh (thứ 2 từ trái sang) thăm và tặng quà cho con đỡ đầu tại xã Hải Phong

Chị Ngô Thị Hạnh (thứ 2 từ trái sang) thăm và tặng quà cho con đỡ đầu tại xã Hải Phong

Hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, thời gian qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã vận động cán bộ, hội viên, các tập thể, cá nhân hảo tâm mở rộng vòng tay yêu thương, trở thành điểm tựa cho trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 655/1.505 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được đỡ đầu. Nhờ những "người mẹ thứ hai" mà hàng trăm trẻ thiếu may mắn được tiếp thêm niềm tin, nghị lực hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Một trong những mẹ đỡ đầu tiêu biểu là chị Ngô Thị Hạnh (SN 1994) ở thôn Văn Quỹ, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng.

Chị Ngô Thị Hạnh hiện công tác tại một công ty phần mềm ở Đà Nẵng. Tuy xa quê nhưng chị luôn trăn trở làm một điều gì đó đóng góp cho quê nhà. Trong một lần về quê, chị tình cờ biết được Hội LHPN xã đang vận động thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Qua tìm hiểu, chị được biết, xã Hải Phong có đến 37 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Từ đó, chị đã bàn bạc với các thành viên trong gia đình trích một phần lợi nhuận từ cơ sở sản xuất của mình để hỗ trợ, nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, với kinh phí 2,4 triệu đồng/em/năm.

Ngoài số tiền trao tặng hằng năm, chị Hạnh còn kêu gọi sự đồng hành của các tổ chức trao tặng cho các cháu 2,2 triệu đồng để chuẩn bị cho năm học mới.

Gia đình em Nguyễn Hữu Hoàng Quân ở thôn Văn Quỹ (xã Hải Phong) là một trong những trường hợp như thế. Trong ngôi nhà nhỏ, chị Nguyễn Thị Hương, mẹ của Quân, từ miền Tây sông nước theo chồng về Quảng Trị sinh sống. Khi Quân vừa lên 5 tuổi, ba của em đột ngột qua đời vì tai nạn.

Từ đó, một mình chị Hương phải xoay xở để nuôi 3 con thơ và mẹ chồng già yếu. Bản thân chị Hương cũng không có việc làm ổn định nên tương lai của 3 chị em Quân cũng trở nên khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, chị Ngô Thị Hạnh đã nhận đỡ đầu cháu Quân.

Ngoài trường hợp Hoàng Quân, hiện nay, chị Hạnh còn nhận đỡ đầu cho 4 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn xã. Dù ở xa, nhưng mỗi khi có dịp về quê chị đều tranh thủ thời gian đến từng nhà để thăm hỏi, động viên và tặng quà các con.

Bằng tình thương, tấm lòng nhân hậu của mình, chị Hạnh đã dang rộng vòng tay yêu thương, trở thành điểm tựa cho trẻ mồ côi được tiếp thêm nghị lực, niềm tin vững bước trên con đường phía trước.

Thu Thảo

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/khi-yeu-thuong-dan-loi-me-do-dau-20240827152853254.htm
Zalo