Khi tình yêu biến thành hành động
Giữa biển trời Trường Sa thiêng liêng, lá cờ đỏ sao vàng luôn tung bay kiêu hãnh trong gió. Nơi đầu sóng ngọn gió ấy, có những con người đã lặng thầm hiến dâng cả tuổi xuân, cả cuộc đời mình để giữ vững từng tấc biển, hòn đảo của Tổ quốc.
Và hôm nay, hành trình gìn giữ biển đảo ấy không chỉ riêng các anh - những người lính Trường Sa anh hùng - mà còn được tiếp bước bởi triệu trái tim Việt ở khắp năm châu. Bằng tất cả tình yêu, tự hào và trách nhiệm, họ đã biến những rung cảm trong tim thành hành động thiết thực, để cùng góp sức giữ gìn biển trời quê hương.
Nơi lưu dấu anh linh chiến sỹ Gạc Ma
Giữa biển khơi mênh mông, nơi sóng gió và nắng gắt luôn hiện diện, Đại đức Thích Pháp Quang - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm - ngôi chùa Việt Nam đầu tiên được xây dựng tại đất nước Sri Lanka, không khỏi xúc động khi đặt chân đến đảo Sinh Tồn, thắp nén tâm hương trước điện Phật chùa Sinh Tồn.
“Khi bước vào chùa Sinh Tồn, tôi thấy nơi đây thật sự có rất nhiều năng lượng bình an. Ở nơi nào có ngôi chùa linh thiêng, nơi đó mang lại sự an ổn cho dân chúng. Tôi rất hạnh phúc khi được đứng ở đây, cùng lễ Phật, cầu nguyện cho các chiến sỹ và đồng bào được bình yên,” Đại đức Thích Pháp Quang chia sẻ khi lần đầu đến Trường Sa.
Chùa Sinh Tồn hiện lên với dáng mái cong thuần Việt giữa biển khơi bao la, chở che những người lính đảo ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng và người dân đảo. Bên trong khuôn viên chùa có tấm bia tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc hải chiến Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988 để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Hàng ngày, khi tiếng chuông chùa ngân vang hòa cùng tiếng sóng, là lúc biển khơi được vỗ về bởi lời kinh, lời cầu nguyện và lòng biết ơn bất tận với những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương vì đất nước.
Ngày 14/3/1988, 64 người lính, trong cuộc chiến không cân sức, giữa họng súng quân thù, đã vĩnh viễn nằm xuống dưới làn mưa đạn. Các chiến sỹ đã nắm chặt tay nhau tạo thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc.
Đại đức Pháp Quang nói, chuyến đi này không chỉ mang đến cho thầy trải nghiệm quý giá, mà còn là cơ hội để lan tỏa thông điệp về chủ quyền biển đảo thiêng liêng tới cộng đồng Phật tử và bạn bè quốc tế tại Sri Lanka: “Là một kiều bào ở Sri Lanka và là người đầu tiên trong cộng động đến với Trường Sa là một điều may mắn đối với tôi. Đây là thông điệp quý giá để khi trở về, tôi có thể mang thông điệp này đến với cộng đồng người Việt Nam ở Sri Lanka và người dân bản địa, cũng như bạn bè quốc tế để nói lên tiếng nói của mình rằng: Quần đảo Trường Sa là của Việt Nam!”


Đại đức Thích Pháp Quang tại chùa Sinh Tồn. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)
“Trường Sa không chỉ là đảo, là sóng, là gió. Trường Sa là một phần hồn thiêng của quê hương Việt Nam, nơi đánh thức lòng yêu nước trong trái tim những người con xa xứ. Dù ở đâu, lòng tôi vẫn luôn hướng về quê nhà. Chưa bao giờ hai tiếng ‘Tổ quốc’ lại vang vọng và thiêng liêng đến thế khi tôi đặt chân lên quần đảo Trường Sa,” Đại đức Thích Pháp Quang chia sẻ.
Những bước chân nối dài khát vọng bảo vệ biển đảo
Giữa biển trời lộng gió Trường Sa, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh. Dưới bóng cờ ấy, có những con người vẫn ngày đêm lặng lẽ hiến dâng cả tuổi trẻ để gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc - những chiến sỹ Trường Sa anh hùng - như một lời khẳng định bất diệt: Trường Sa mãi là phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc.
Trung tá Hoàng Văn Cường, Chính trị viên đảo Sinh Tồn khẳng định cán bộ chiến sỹ ở đây luôn vững vàng bản lĩnh chính trị và luôn nỗ lực phấn đấu để kế thừa, tiếp nối truyền thống của cha ông đi trước.
“Cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng đóng góp cho tình yêu Tổ quốc,” Trung tá Hoàng Văn Cường chia sẻ.
Dưới bóng cờ đỏ sao vàng, có những con người vẫn ngày đêm lặng lẽ hiến dâng cả tuổi trẻ để gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.
Không chỉ ở Sinh Tồn, các đảo trên quần đảo Trường Sa luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực, học tập chính trị và làm chủ vũ khí trang bị.
Mỗi buổi huấn luyện, mỗi giờ trực gác... đều mang ý nghĩa thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn, đặc biệt khi đoàn chúng tôi đến Trường Sa đúng dịp cả nước đang hướng đến kỷ niệm 50 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 50 năm giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975- 29/4/2025), 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955-7/5/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tại đảo Trường Sa, trong cuộc trò chuyện, Trung tá Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết: “Chúng tôi xác định thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao là hành động cụ thể nhất để chào mừng các ngày lễ lớn. Các nội dung huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, sát thực tế, vừa đảm bảo trình độ chuyên môn, vừa nâng cao sức chịu đựng, khả năng cơ động trong điều kiện đặc thù của đảo xa.”
“Tôi cảm thấy tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo lính, càng cảm thấy vinh dự hơn khi đóng góp sức mình vì để bảo vệ biển cả, bảo về chủ quyền của Tổ quốc,” Nguyễn Ngọc Hiền, chiến sỹ trẻ ở đảo Đá Thị tự hào nói.
Hành trình tiếp bước những người lính ấy không chỉ là trách nhiệm của quân dân nơi đảo xa, mà còn lan tỏa đến triệu trái tim Việt khắp năm châu.



Các cán bộ, chiến sỹ ngày đêm lặng lẽ hiến dâng cả tuổi trẻ để gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)
Khi tình yêu biến thành hiện thực
Chuyến đi đến Trường Sa không chỉ mở ra một góc nhìn chân thực về cuộc sống quân dân nơi đảo xa, mà còn là hành trình chạm đến trái tim… của hầu hết những ai đặt chân đến.
Trên hải trình “Chuyến tàu Đại đoàn kết” ra thăm Trường Sa và Nhà giàn DKI, chị Lê Nguyễn Minh Phương - kiều bào sinh sống tại Hàn Quốc - Chủ nhiệm Quỹ Cầu vồng; vô cùng xúc động khi đây là lần thứ ba chị đến với Trường Sa.
Mỗi chuyến đi, chị Minh Phương lại mang theo một dự định mới, một món quà mới từ cộng đồng kiều bào gửi tới Trường Sa thân yêu; và lần này là Công viên Cầu vồng tại đảo Đá Tây A.
Chị Minh Phương đã chia sẻ với chúng tôi về hành trình lần đầu đến Trường Sa và lý do để chị chung tay cùng các kiều bào xây dựng nên công viên Cầu vồng giữa biển khơi bao la.
“Kể từ lần đầu tiên có cơ duyên đến thăm Trường Sa tôi có cơ hội đặt chân đến các đảo. Tại đảo Trường Sa, chúng tôi nhận thấy các trẻ em sinh sống ở đây nhưng chưa có không gian vui chơi đúng nghĩa như ở đất liền," chị Phương chia sẻ.
Vì vậy trong lần quay lại thứ 2, chị Phương và Quỹ cầu vồng có quyết định đứng ra và và lên kế hoạch xây dựng công viên ngoài trời, một công viên mà với các thiết bị vui chơi cho trẻ em và thiết bị thể dụng cho chiến sỹ và người dân với diện tích hơn 500m2.
Mỗi chuyến đi, chị Minh Phương lại mang theo một dự định mới, một món quà mới từ cộng đồng kiều bào gửi tới Trường Sa thân yêu; và lần này là Công viên Cầu vồng tại đảo Đá Tây A.
“Cũng trong chuyến công tác đó chúng tôi lần đầu tiên đặt chân lên đảo Đá Tây A và thấy có nhiều trẻ em ở đây nhưng chỉ có một vài con thú nhún và nhà bóng đã xuống cấp nên trong lần quay trở lại này chúng tôi quyết định xây dựng công viên tiếp theo là Công viên Cầu vồng đảo Đá Tây A để mang đến không gian sinh hoạt cho các bé cũng như các thiết bị vui chơi,” chị Phương nói.
“Tôi nghĩ khi đặt chân đến không gian này chúng ta thấy được sự gắn kết, chung tay đồng lòng của các kiều bào Việt Nam dù ở đâu trên thế giới cũng sẽ luôn luôn hướng về quê hương. Đặc biệt những dự án ý nghĩa như thế này là danh cho các thế hệ tương lai của chúng ta sinh sống trên vùng biển đảo xa xôi.”



Công viên Cầu vồng đảo Đá Tây A mang đến không gian sinh hoạt cho các bé. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)
Cũng như chị Minh Phương, đây là lần thứ ba chị Cao Hồng Vinh - Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa tại Ba Lan có dịp đến với Trường Sa. Chị cho biết mỗi lần đặt chân lên đảo, trong chị lại dâng trào cảm xúc bồi hồi, ấm áp như trở về nhà. Và mỗi chuyến đi là một lần lắng nghe và mong muốn được đóng góp điều gì đó thiết thực và ý nghĩa, để khi về lại Ba Lan, chị có thể cùng cộng đồng kiều bào góp phần vun đắp cho Trường Sa nhiều hơn nữa.
Giữ ngọn lửa yêu nước trong tim, ở Nhật Bản, chị Lê Thương - Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre, cũng là thành viên trên “Chuyến tàu Đại đoàn kết” lần này, vẫn đang miệt mài gieo mầm tiếng Việt cho con em kiều bào. Với chị, dạy tiếng Việt không chỉ là dạy ngôn ngữ, mà là gieo hạt giống tình yêu Tổ quốc: “Khi các con hiểu cội nguồn, các con sẽ tự hào và yêu đất nước hơn.”
“Tôi nghiêng mình trước sự hy sinh của các chiến sỹ và tự hứa mình cần làm gì đó để chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo…” - chị Phạm Thị Nhung, kiều bào Malaysia nghẹn ngào trên hải trình đến Trường Sa và luôn bày tỏ mong muốn đóng góp điều gì đó cho quê hương.
Nói là làm, ngay khi về đến Malaysia, tình cảm đó đã được chị Phạm Thị Nhung biến thành “hành động," đó là đồng hành cùng Vùng 3 Hải quân thực hiện hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân,” thực hiện đỡ đầu cho các cháu là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn (hỗ trợ năm học 2025-2026).
Hải trình “Chuyến tàu Đại đoàn kết” khép lại, đã không chỉ để lại những hình ảnh đẹp, những câu chuyện cảm động, mà còn là lời nhắn nhủ âm thầm: hãy thể hiện tình yêu biển đảo bằng hành động thiết thực - từ những việc nhỏ nhất. Hãy là sứ giả mang Trường Sa về với đất liền, để mỗi người dân Việt Nam, dù ở nơi đâu, cũng luôn hướng về phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc./.

Chuyến đi đã khép lại và chuyến đi Trường Sa sẽ là kỷ niệm khó quên với mỗi người. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)