Gấp lại trang báo, mở ra hành trình mới

Báo in Hải Dương xin được gấp lại trong sự trân trọng và biết ơn bạn đọc để mở ra một hành trình mới, vóc dáng mới.

Sáng nay, tại nhiều cơ quan, đơn vị, những tờ báo in Hải Dương cuối cùng được đặt xuống bàn như mọi khi, ngay ngắn, trang trọng và rất đỗi thân quen.

Bao thế hệ người làm báo và bạn đọc đã gắn bó với tờ báo này. Đó không chỉ là một ấn phẩm báo in quen thuộc mà còn là một phần ký ức của tôi và nhiều người. Tờ báo ấy từng là công cụ chỉ đạo của tỉnh, người bạn đồng hành của cán bộ cơ sở, mang tiếng nói phản biện đầy trách nhiệm, là cầu nối giữa nhân dân và cấp ủy, chính quyền ở Hải Dương...

Là người gắn bó với tờ báo hơn 15 năm, tôi thực sự luyến tiếc. Tờ báo in như một người bạn, chứng kiến tôi trưởng thành. Có những lúc vui mừng khi tin bài mình được in ngay trang nhất, cũng có lúc lặng đi vì bài bị sửa, bị cắt, bị từ chối... nhưng mỗi lần như thế lại thêm một lần tôi học cách lắng nghe, cách thấu hiểu sự cẩn trọng trong từng con chữ. Báo in không chỉ là sản phẩm mà là kết tinh của bao công sức thầm lặng, từ phóng viên lặn lội giữa nắng mưa, người biên tập cần mẫn, tho thức, cho đến người phát hành lặng lẽ mỗi sớm mang tờ báo đến từng bạn đọc thân quen.

Hôm nay, tờ báo in Hải Dương của chúng tôi chính thức ngừng xuất bản. Chúng tôi không nói lời từ biệt, bởi điều này không phải là kết thúc. Đây chỉ là một nhịp chuyển mình của thời cuộc, là sự sắp xếp hợp lý để dòng chảy thông tin không ngừng phát triển, mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Tôi tin, những người làm báo Hải Dương khi bước vào “ngôi nhà chung” cùng đồng nghiệp đất Cảng sẽ mang theo mình tinh thần của xứ Đông, cần cù, trách nhiệm, thẳng thắn nhưng đầy nhân ái. Tờ báo mới sẽ có một diện mạo khác, quy mô khác, nhưng vẫn sẽ giữ được cái mạch nguồn đã hun đúc qua bao năm tháng, đó là sự chính trực, khách quan, tiếng nói vì lợi ích của nhân dân, của cộng đồng.

Hải Dương và Hải Phòng hợp nhất, cũng là cơ hội để những cây bút, những trang báo gắn kết, giao thoa. Những bài viết mang hơi thở của vùng đất mới sẽ vẫn chứa đựng tinh thần yêu quê hương, giữ gìn bản sắc, cổ vũ cái tốt, phê phán cái sai và truyền cảm hứng sống đẹp.

Báo in Hải Dương xin được gấp lại trong sự trân trọng và biết ơn bạn đọc để mở ra một hành trình mới, vóc dáng mới.

BẢO ANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/gap-lai-trang-bao-mo-ra-hanh-trinh-moi-415319.html
Zalo