Khi thầy giáo làm 'quân sư' cho nữ sinh thi hoa hậu
Đằng sau vẻ đẹp rạng rỡ và sự tự tin của những nữ sinh Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (ĐHKH - ĐHTN) tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 khu vực phía Bắc là sự hỗ trợ, đồng hành tận tình từ thầy Nguyễn Thái Sơn, Bí thư Đoàn Trường.
Ngay khi thông tin về cuộc thi được công bố, thầy Nguyễn Thái Sơn và Ban Giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện tối đa để sinh viên có thể tham gia. "Chúng tôi hỗ trợ các em hoàn thiện thủ tục đăng ký, trang bị những kỹ năng căn bản nhất như giao tiếp, ứng xử, để các em tự tin hơn khi đến với cuộc thi", thầy Sơn chia sẻ.

Thầy Nguyễn Thái Sơn chúc học trò bình tĩnh, tự tin, thể hiện "chất riêng".
Lần đầu tiên đưa sinh viên ĐHKH - ĐHTN đến với một đấu trường nhan sắc tầm cỡ quốc gia, thầy Sơn không giấu được sự háo hức và hồi hộp. "Khi gặp gỡ các thí sinh khác, chúng tôi cũng cảm thấy áp lực. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trang bị đầy đủ kỹ năng, tôi tin rằng các em sẽ hoàn thành xuất sắc phần thi của mình", thầy Sơn bày tỏ.

Nguyễn Thị Hương - Sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên cho biết, đây là một cơ hội quý giá để cô bạn có thể thử thách chính mình, vượt qua vùng an toàn của bản thân và trau dồi nhiều kỹ năng. Cô nàng cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các thầy cô và anh chị trong trường đã kết nối, động viên và hướng dẫn tận tình khi đến với cuộc thi.
Thầy Sơn cũng nhấn mạnh về giá trị mà cuộc thi mang lại cho nữ sinh. "Hoa hậu Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn đề cao trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ. Đây là cơ hội để các em sinh viên lan tỏa tri thức, tình yêu thương và đóng góp cho cộng đồng", thầy nói.


Nữ sinh Trường ĐHKH - ĐHTN sẵn sàng trước vòng Sơ khảo.
Để chuẩn bị cho cuộc thi, nhà trường đã nghiên cứu kỹ lưỡng quy chế và kinh nghiệm từ các thí sinh đã từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp trước đây. "Chúng tôi trang bị cho các em kỹ năng trả lời ứng xử, khuyến khích các em trau dồi kiến thức, đặc biệt là ngoại ngữ, để hòa nhập với xu hướng toàn cầu hóa", thầy Sơn cho biết.

Hành trình đồng hành cùng các thí sinh cũng để lại cho thầy Sơn nhiều kỷ niệm đáng nhớ. "Có những em lần đầu tiên đi giày cao gót, không tránh khỏi bỡ ngỡ, vấp ngã. Thậm chí, trên đường di chuyển xuống Hà Nội, chúng tôi còn bị lạc đường, đi thêm 5km nữa mới đến được địa điểm thi", thầy Sơn kể lại với nụ cười.

Mặc dù biết rằng Hoa hậu Việt Nam 2024 quy tụ nhiều thí sinh xuất sắc từ khắp mọi miền đất nước, thầy Sơn vẫn đặt kỳ vọng vào các nữ sinh ĐHKH - ĐHTN. "Chúng tôi mong rằng sẽ có thí sinh của trường lọt vào vòng trong. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để các em được trải nghiệm, kết nối, học hỏi và bổ sung những kỹ năng cần thiết cho tương lai", thầy Sơn khẳng định.

Thầy cũng nhắn nhủ đến các thí sinh: "Ngày hôm nay, có người đi tiếp và có người dừng lại. Nhưng tôi tin rằng, đây sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời các em. Chúc các em luôn tự tin và thể hiện tốt nhất bản thân mình".
Ảnh: Lê Vượng