Khi tác giả 2K đoạt giải Nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất: Tín hiệu vui cho văn học thiếu nhi Việt Nam
Sau 2 năm phát động, NXB Kim Đồng vừa tổ chức lễ trao giải Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất. Đây là một sự kiện đáng chú ý không chỉ bởi tính chất của cuộc thi, mà còn bởi những tín hiệu tích cực mà nó mang lại cho văn học thiếu nhi Việt Nam. Đặc biệt, tác giả trẻ Giai Du, sinh năm 2001, đã xuất sắc giành giải Nhất với tác phẩm 'Nên làm gì khi trời nổi gió'.

Tác giải Giai Du đoạt giải Nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất.
Kỳ vọng từ các tác giả trẻ
Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất không chỉ là một cuộc thi đơn thuần mà còn là một cuộc vận động sáng tác dành cho các tác giả viết cho thiếu nhi. Sự thành công của cuộc thi này, với hơn 600 tác phẩm tham gia từ hơn 50 tỉnh thành trong nước và cả các quốc gia khác như Úc, Đức, Pháp, Thụy Điển, đã chứng minh được sức hấp dẫn mạnh mẽ của thể loại văn học thiếu nhi. Đặc biệt, sự góp mặt đông đảo của các tác giả trẻ, trong đó có không ít tác giả thuộc thế hệ 2K (những người sinh sau năm 2000), càng làm nổi bật sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ sáng tác mới trong lĩnh vực này.
Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng được trao cho Giai Du (tên thật Đặng Văn Giàu, quê ở An Giang) với tác phẩm "Nên làm gì khi trời nổi gió", một câu chuyện về những thử thách và suy tư của các nhân vật trẻ tuổi trong thế giới hiện đại. Mới 24 tuổi, Giai Du đã chứng minh được khả năng viết lách sắc sảo và chiều sâu trong các tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi.
Bên cạnh Giai Du, còn có nhiều tác giả khác thuộc thế hệ 2K tham gia và giành 2 giải Nhì (trị giá 60 triệu đồng/giải) là Giáp Thị Thùy Dương với tác phẩm "Người đàn ông có chiếc xe tải màu hồng", hay Nguyễn Thị Như Hiền với "Chuyện ở làng Mênh Mông".
Những tác phẩm xuất sắc được giải cao trong cuộc thi này chủ yếu thuộc về các tác giả trẻ, điều này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là tín hiệu vui cho tương lai của văn học thiếu nhi Việt Nam.
Nhà văn Trần Đức Tiến - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Văn học Kim Đồng, chia sẻ: "Viết hay, người tài mà trẻ thì càng đáng mừng. Họ là tương lai của nền văn học nói chung, và văn học thiếu nhi nói riêng”.
Trong khi đó, ông Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc NXB Kim Đồng lạc quan nhìn nhận: "Nhiều tác giả trẻ, tác giả mới được phát hiện qua các cuộc thi, từng bước định hình được tên tuổi trong đời sống văn học".
Cầu nối thế hệ
Những tác giả trẻ như Giai Du, Giáp Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Như Hiền... được kỳ vọng là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ mới, mang đến luồng gió mới trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam.
Nhưng, Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất đã không chỉ tạo ra một sân chơi cho các tác giả trẻ mà còn giúp kết nối thế hệ tác giả cũ và mới. Qua cuộc thi này, nhiều tác phẩm của các tác giả kỳ cựu đã được phát hiện và tôn vinh; đồng thời cũng là cơ hội để các tác giả trẻ học hỏi và phát triển. Đây là minh chứng rõ rệt cho sự đổi mới trong văn học thiếu nhi Việt Nam, khi các cây bút trẻ không ngừng làm mới mình và tìm ra những cách kể chuyện sáng tạo, hấp dẫn.
Các tác phẩm tham gia cuộc thi không chỉ mang giá trị văn học mà còn đề cập đến nhiều vấn đề xã hội, tâm lý trẻ em và những chủ đề nóng hổi trong đời sống hiện đại. Những tác phẩm như "Cánh diều hình nốt nhạc" (Niê Thanh Mai), "Rừng cây tùng" (Phạm Thu Hà), hay "Bầy cừu bay ngang thành phố" (Huỳnh Trọng Khang) đều là những ví dụ cho thấy sự sáng tạo không ngừng của các tác giả còn tương đối trẻ.
Trong những năm qua, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, nhưng văn học thiếu nhi Việt Nam vẫn không ngừng phát triển. Bên cạnh “thế hệ vàng” với những tác phẩm đã đồng hành với thiếu nhi Việt Nam, thì những giải thưởng, cuộc vận động cùng nhiều nỗ lực khác của các cơ quan, đơn vị đã góp phần làm cho văn học thiếu nhi sống động, hấp dẫn. Đặc biệt, Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất đã khẳng định rằng, văn học thiếu nhi không chỉ là sân chơi của các tác giả kỳ cựu, mà còn là nơi mà các cây bút trẻ thể hiện tài năng và sáng tạo.
Giải thưởng này không chỉ là cơ hội để các tác giả thể hiện tài năng, mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển văn học thiếu nhi tại Việt Nam. Sự vươn lên của các tác giả trẻ thuộc thế hệ 2K, cùng với sự tham gia đông đảo của các cây bút khác, là minh chứng rõ rệt cho sự trưởng thành của nền văn học này. Từ đây, chúng ta có thể kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho văn học thiếu nhi Việt Nam, khi những tác phẩm chất lượng và đầy sáng tạo của các tác giả trẻ sẽ tiếp tục được khám phá và phát triển.
Nhà văn Trần Đức Tiến cho rằng, nhìn vào đội ngũ tác giả và số lượng hơn 600 tác phẩm tham dự giải lần này, khó có thể nhận định một cách chủ quan, hời hợt rằng văn học thiếu nhi của chúng ta “ngủ quên”, tác phẩm viết cho các em còn thưa vắng và non yếu… “Người viết nhiều, tác phẩm nhiều chính là cái “nền” đủ rộng, đủ vững cho những sáng tác chất lượng cao có cơ hội xuất hiện. Thiếu cái “nền” đó, văn học thiếu nhi dễ rơi vào tình trạng nghèo nàn, mờ nhạt, dựa dẫm vào sự ăn may…” - ông Tiến nêu quan điểm.