Báo Bắc Kạn - thanh xuân của tôi

Chỉ còn ít ngày nữa, Báo Bắc Kạn sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình sau hơn hai thập kỷ đồng hành cùng con người và vùng đất nơi đây. Từ ngày 01/7/2025, khi Bắc Kạn sáp nhập vào Thái Nguyên, cái tên Báo Bắc Kạn sẽ trở thành ký ức. Đây là sự chuyển mình, mở ra hành trình mới, nơi người làm báo tiếp tục cống hiến và đam mê trên con đường rộng lớn hơn.

 Phóng viên Báo Bắc Kạn tác nghiệp tại cơ sở.

Phóng viên Báo Bắc Kạn tác nghiệp tại cơ sở.

Tôi là người con của tỉnh Thái Nguyên, ra trường năm 2005 mang theo hành trang mơ hồ và non nớt của một sinh viên ngành phóng viên - biên tập truyền hình. Khi quyết định nộp hồ sơ xin việc lên Báo Bắc Kạn, tôi chẳng hình dung được rằng mảnh đất nhỏ bé, xa lạ này sẽ trở thành quê hương thứ hai của mình.

 Phóng viên Báo Bắc Kạn tham gia giải kéo co của tỉnh.

Phóng viên Báo Bắc Kạn tham gia giải kéo co của tỉnh.

Ngày đầu đặt chân đến thị xã Bắc Kạn, tôi chỉ thấy một thị xã yên ả, đường phố ít người, mọi thứ thì hoàn toàn mới mẻ. Tôi từng đi lạc ngay buổi đầu tiên đến cơ quan học việc vì không nhớ nổi đường về nhà trọ. Mọi người trong cơ quan cũng đều xa lạ, tôi rụt rè quan sát, bắt đầu thử việc bằng cách lục tìm lại từng trang báo cũ để đọc, để học. Rồi xin theo chân các anh chị phóng viên đi cơ sở, bắt đầu tự mình ghi chép, viết bài, rồi những bài đầu tiên bị trả lại, đỏ chằng chịt nét bút chỉnh sửa của trưởng phòng biên tập.

 Phóng viên Báo Bắc Kạn trao đổi nghiệp vụ.

Phóng viên Báo Bắc Kạn trao đổi nghiệp vụ.

Tôi từng ngồi khóc trong căn phòng trọ nhỏ, ôm đống bản thảo bị từ chối và tự hỏi mình có nên bỏ cuộc. Nhưng rồi, chính sự nghiêm khắc đó cùng sự tận tình của các anh chị đi trước đã giúp tôi hiểu rằng: Làm báo không chỉ cần đam mê, mà còn cần bản lĩnh, cần học hỏi không ngừng. Tôi bắt đầu đọc nhiều hơn, sửa từng lỗi nhỏ, học cách viết câu gãy gọn, cách đặt tít hấp dẫn, cách đưa hơi thở cuộc sống vào mỗi bài viết.

Hai mươi năm trôi qua, tôi không còn là phóng viên trẻ lóng ngóng ngày nào, nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn không khỏi xúc động. Tôi đã đi qua hết các huyện của Bắc Kạn, từ những phiên chợ vùng cao ở Pác Nặm, Chợ Đồn, Ba Bể đến những buổi lội suối băng rừng để viết về mô hình phát triển kinh tế ở Na Rì, Chợ Mới, Bạch Thông. Từng bài viết được đăng báo là từng bước tôi trưởng thành. Từng chuyến đi là một kỷ niệm không thể quên. Bắc Kạn trong tôi không chỉ là nơi làm việc mà là nơi tôi sống, yêu và lớn lên cùng nghề.

 Phòng Thư ký tòa soạn đang hoàn thiện số báo cuối cùng trước khi sáp nhập tỉnh.

Phòng Thư ký tòa soạn đang hoàn thiện số báo cuối cùng trước khi sáp nhập tỉnh.

Nhờ làm báo, tôi đã có cơ hội đi nhiều nơi, học hỏi được bao điều mới mẻ và trưởng thành, rắn rỏi hơn. Những năm tháng đồng hành cùng Báo Bắc Kạn là quãng thời gian đầy ắp kỷ niệm. Tôi nhớ những buổi đi cơ sở, những chương trình tình nguyện ở vùng cao, nơi chúng tôi cùng nhau sẻ chia, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Cũng không thể quên những bữa liên hoan nhỏ, những khoảnh khắc bên anh, chị, em đồng nghiệp, khi tất cả đều vui vẻ, thân thiết như một gia đình. Những kỷ niệm ấy sẽ mãi theo tôi, là hành trang quý báu trong hành trình tiếp theo của mình.

 Báo Bắc Kạn sẽ mãi là một miền ký ức không thể quên đối với chúng tôi.

Báo Bắc Kạn sẽ mãi là một miền ký ức không thể quên đối với chúng tôi.

Giờ đây, khi Bắc Kạn sáp nhập vào Thái Nguyên, lòng tôi ngập tràn những cảm xúc khó tả. Tôi sẽ trở thành một phóng viên của Báo Thái Nguyên - mảnh đất quê hương xưa mà giờ lại trở thành hành trình mới. Dẫu con đường phía trước có dài, rộng đến đâu nhưng với tôi cái tên Báo Bắc Kạn vẫn mãi là một miền ký ức tươi đẹp không thể thay thế, nơi thanh xuân tôi đã sống hết mình./.

Hà Thanh

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/bao-bac-kan-thanh-xuan-cua-toi-post71376.html
Zalo