Khi 'ma men' đưa lối, 'thần Lưu Linh' dẫn đường

'Ma men' là một trong những tác nhân hàng đầu làm rạn nứt tình cảm vợ chồng, đánh mất tình bạn bè, huynh đệ tương tàn... Nỗi đau gia đình, bi kịch xã hội cũng bắt nguồn từ đây.

Bi kịch từ rượu

Say rượu, bia được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các hành vi bạo lực, khủng khiếp hơn là cách hành xử giã man, tàn bạo khi “ma men” đưa đường chỉ lối.

Những ngày này, căn nhà của bà Lê Thị T. (62 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) nhuốm màu u ám, tang thương. Trong phút giây đỉnh điểm của sự nóng giận, bực tức khi đã có “ma men” trong người, ông Hoàng Thanh Bình (62 tuổi) đã xuống tay sát hại người vợ bao nhiêu năm chung sống, đầu ấp tay gối với mình.

Vì rượu, Cù Minh Bình đã xuống tay với người bạn của mình.

Vì rượu, Cù Minh Bình đã xuống tay với người bạn của mình.

Ngày 8/8, ông Bình đến nhà người quen cùng xã tổ chức ăn nhậu. Cuộc vui tàn, ông Bình về nhà thì xảy ra cãi vã với vợ. Do tức giận vì bị vợ chửi mắng và sẵn có men rượu trong người, ông Bình vào phòng ngủ lấy một con dao đuổi theo vợ ra khu vực vườn tiêu của gia đình. Khi bà T. vấp ngã, ông Bình đã lao đến dùng dao đâm một nhát trúng vùng ngực. Bị đâm, bà T. liền giằng co, van xin tha nhưng ông Bình nói: "Giờ xin muộn rồi" và tiếp tục vung dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Gây án xong, ông Bình vứt dao, thay áo dính máu rồi đến nhà người thân kể lại sự việc. Sau đó, ông Bình đi đến Công an huyện Buôn Đôn đầu thú.

Tại Cơ quan công an, ông Bình khai đã uống hơn nửa lít rượu. Khi về nhà thì bị chửi bới nên bực tức rồi ra tay sát hại. "Bình thường, tôi uống về chỉ nằm ngủ, không quậy phá. Giá như bà ấy đừng chửi tôi và giá như tôi không uống rượu thì đâu đến nỗi thế này. Giờ ân hận đã quá muộn...", ông Bình khai. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà T. bị 12 vết thương trên người.

Mẹ mất, cha đi tù, những đứa con của ông Bình bỗng chốc lạc lõng, chơi vơi, nỗi đau này có thể sẽ đeo bám họ suốt cuộc đời. Hàng xóm nhà ông Bình kể, họ thật sự thương xót cho gia cảnh này và rất bàng hoàng, ám ảnh với sự việc vừa xảy ra.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ Cù Minh Bình (34 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Hoàn H. (34 tuổi, trú tại xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định), là người rủ Bình về nhà nhậu rồi bị đâm chết.

Theo điều tra ban đầu, chiều 24/7, Bình đến phòng trọ của H. ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột để ăn nhậu. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Bình say rượu nên vào phòng ngủ của H. nằm nghỉ. Một lúc sau, H. đi vào và nhìn thấy Bình đang ói ra phòng ngủ nên yêu cầu Bình dọn dẹp. Hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. H. dùng cùi chỏ đè lên vai và cổ của Bình rồi thách thức đánh nhau.

Bực tức và sẵn có men rượu trong người, Bình vùng dậy đi vào bếp lấy con dao dài khoảng 30 cm quay lại đâm một nhát vào ngực trái của H. Sau đó, Bình gọi điện thoại cho em gái của H. đến đưa đi cấp cứu.

Đến 22h20 cùng ngày, do bị thương quá nặng nên H. đã qua đời. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân H. tử vong là do bị đâm thấu ngực, ngưng hô hấp, tuần hoàn.

Đối tượng Hoàng Thanh Bình nhẫn tâm giết vợ sau khi đi nhậu về.

Đối tượng Hoàng Thanh Bình nhẫn tâm giết vợ sau khi đi nhậu về.

Đang là bạn bè, chỉ vì chầu nhậu đã âm dương li biệt, oán thù chồng chất. Những ngày tháng tù tội sau này của Cù Minh Bình chắc chắn không thể xóa nhòa day dứt, ân hận giằng xé mà bản thân đã gây ra cho người bạn của mình. Tại cơ quan điều tra, Bình luôn cúi đầu, khuôn mặt bần thần, buồn bã. Bình nói rằng, giá như hôm ấy không uống rượu thì đã chẳng bao giờ xảy ra sự việc đau lòng như thế. Bình đau đớn khi nghĩ đến cha mẹ của người bạn, họ đã vĩnh viễn mất đi người con chỉ vì nguyên nhân lãng xẹt.

Có hàng ngàn lí do để người ta uống bia rượu. Uống trong tất cả các đám tiệc cưới hỏi, giỗ quảy, thôi nôi, đầy tháng, tân niên, tất niên... Uống khi hội họp, tụ tập bạn bè... Uống khi vui, khi buồn, lúc thất tình..., nhiều khi chẳng có lý do gì để uống, đơn giản uống chỉ vì đã... nghiện.

Khi nghiện rồi, rượu làm tinh thần con người rối loạn, không làm chủ được nhân tính, dẫn đến những cuộc tương tàn “đầu rơi máu chảy”. Vào ngày 8/8, tại xã Phú Hưng (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) xảy ra vụ án mạng đau lòng giữa những người bạn nhậu với nhau. Đáng chú ý, khi xuống tay với nạn nhân xong, đối tượng còn dàn dựng hiện trường giả nhằm chối tội.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Bảy để điều tra vụ đánh chết bạn nhậu rồi dựng hiện trường giả.

Hôm ấy, Nguyễn Văn Bảy (48 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cùng Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi), Phan Đức Tài (49 tuổi) và Hồ Phước Thạnh (48 tuổi, cùng ngụ địa phương) tổ chức uống bia rượu tại nhà ông Nguyễn Văn Chính. Cuộc nhậu diễn ra thâu đêm suốt sáng.

Trong lúc ăn nhậu, giữa ông Bảy và ông Thạnh xảy ra mâu thuẫn nên ông Bảy dùng tay đánh vào mặt ông Thạnh. Lúc này, ông Tài, ông Chiến đứng ra can ngăn cũng bị ông Bảy đánh.

Ông Tài bị đánh nằm ngửa trên sàn nhà, ông Bảy tiếp tục lao đến đạp nhiều cái vào bụng khiến ông Tài bất tỉnh. Khi biết ông Tài chết, ông Bảy đã tạo hiện trường giả, thông báo với mọi người, do say rượu nên nạn nhân đi vệ sinh té ngã. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện ông Tài chết nên trình báo công an. Ông Nguyễn Văn Bảy bị bắt ngay sau đó.

Hệ lụy khôn lường

“Ma men” tương tàn mang đến những hệ lụy khôn lường cho gia đình và xã hội. Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi nhớ đến hoàn cảnh của hai anh em Đỗ Trọng M. (15 tuổi) và Đỗ Trọng C. (12 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) chỉ mấy tháng trước hai anh em vẫn sống trong gia đình có đầy đủ cha mẹ. Một ngày rảnh rỗi, cha đi nhậu cùng bạn, mẹ cũng đi nhậu. Khi đã ngấm “ma men” trong người, cha mẹ xảy ra mâu thuẫn. Người cha không làm chủ được được tinh thần đã vác dao chém vợ gục ngay trong nhà. Vợ chết, chồng bị bắt, bỏ lại hai đứa con thơ dại chưa từng bước ra cuộc đời. Đau đớn hơn, khi tang ma cho mẹ xong, hai đứa trẻ còn phải chứng kiến cảnh cha ra tòa với tội danh giết mẹ chỉ vì say rượu.

Không còn nơi nương tựa, M. đã bỏ học theo người bà con lên TP Hồ Chí Minh làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi em đi học. Những ngày tháng mưu sinh vất vả, đã nhiều lần M. gục đầu bật khóc uất nghẹn. Giá như cha không uống rượu, giá như mẹ cũng không say men và giá như cả hai đều vì con cái thì cuộc đời các con sẽ tốt đẹp biết mấy. M. cho biết, từ ngày cha đi tù, hai anh em vào thăm, cha con nhìn nhau khóc suốt. Cha nói ân hận lắm, mong được tha thứ cho tội ác mà cha đã gây ra cho gia đình.

Vì “ma men”, bao gia đình đã tan cửa nát nhà, tình thân ly tán. Bao nhiêu đứa trẻ phút chốc mồ côi, chứng kiến cảnh tang tóc trong gia đình. Bi kịch vì rượu như hồi chuông gióng lên từ nhiều năm nay không chỉ về tệ nạn xã hội, mà con về tinh thần, sức khỏe con người. Lạm dụng rượu bia quá nhiều, còn có thể gây ra những bệnh lý về thần kinh nghiêm trọng. Tại các bệnh viện, chuyên khoa thần kinh, hiện có nhiều bệnh nhân phải điều trị lâu dài vì chứng nghiện rượu.

Ngồi ở hành lang Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh, bà Hoàng Thị X. (50 tuổi, ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) liên tục thở dài buồn bã. Đã hơn một tháng nay, bà X. bỏ nhà cửa, nương rẫy theo chồng xuống TP Hồ Chí Minh điều trị. Chồng bà ông Lê Văn T. (52 tuổi) có tiền sử nghiện rượu nặng, uống rượu từ năm 20 tuổi. Sau hơn 30 năm chìm ngập trong men rượu, ông T. được chẩn đoán bị thoái hóa tiểu não và viêm cơ tim. Từ 2 năm nay, ông T. như người tâm thần, lúc nhớ lúc quên, chỉ cần một giờ không uống rượu là chân tay ông run rẩy, mất kiểm soát tinh thần. Ông không thể làm việc như xưa, cuộc sống đã khó khăn càng thêm bế tắc. Nếu không cho ông uống rượu thì ông sẽ đập phá hết đồ đạc trong nhà, cầm dao dọa chém giết vợ con và cả hàng xóm.

Bệnh nhân điều trị bệnh về rượu tại Bệnh viện.

Bệnh nhân điều trị bệnh về rượu tại Bệnh viện.

Cho đến ngày ông bất tỉnh ngoài đường sau một cơn say, vợ con ông đã đưa đi cấp cứu. Bác sĩ dự đoán nếu ông tiếp tục uống rượu thì không thể cứu vì nội tạng của ông đã quá tải, không còn đào thải nổi lượng rượu bia quá lớn ngày nào cũng chất đầy trong người. Không nỡ để chồng nằm chờ chết, bà X. đã bán một nửa mảnh đất vườn lấy tiền đưa chồng đi điều trị bệnh. Sau 2 đợt điều trị và cai hẳn bia rượu, tinh thần của ông T. có chuyển biến tốt nhưng sức khỏe vẫn rất yếu do chức năng gan đã quá kém. “Bây giờ ông ấy mới cảm thấy hối hận vì bao nhiêu năm chìm ngập trong bia rượu, tàn phá sức khỏe. Không biết sau này ra sao, chứ hiện tại gia đình không còn đất để bán nữa rồi”, bà X. nghẹn ngào kể về hoàn cảnh.

Theo bác sĩ Hoàng Thị Duyên, Trưởng Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, về mặt cơ thể, rượu gây ra các bệnh tim mạch, viêm loét dạ dày, viêm các dây thần kinh. Về mặt tâm thần, rượu gây ra tình trạng phụ thuộc rượu, biến đổi nhân cách, loạn thần do rượu, mất trí do rượu...

Say rượu dẫn đến những biến đổi về cảm xúc, rối loạn về tư cách và các rối loạn về hành vi, khó kiểm soát và kiềm chế hành vi, hung hăng, thô bạo. Ở cấp độ nặng hơn, nghiện rượu dẫn đến sảng rượu, rối loạn tâm thần do rượu, biến đổi nhân cách người nghiện và các bệnh lý cơ thể kèm theo.

Từng nhiều năm tham gia các vụ án liên quan đến hành vi sử dụng bia rượu, luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) chia sẻ rằng, khi ra tòa, đa số người phạm tội thừa nhận, chỉ vì sử dụng rượu, bia quá chén mà họ không làm chủ được hành vi nên đã gây nên những hậu quả nặng nề cho bị hại, gia đình bị hại và khiến bản thân phải trả giá đắt. Việc để vụ án xảy ra hậu quả là họ tự lựa chọn và tự tước đi cơ hội do mất kiểm soát bởi lạm dụng rượu, bia. Do đó, pháp luật buộc một người phải chịu trách nhiệm hình sự về việc thực hiện tội phạm trong tình trạng say rượu, bia và là tình tiết tăng nặng khung hình phạt sẽ có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng lạm dụng rượu, bia gây án.

Mỗi cá nhân phải tự điều chỉnh hành vi, nâng cao ý thức tự giác. Mọi người cần nhận thức đúng về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và tìm nguồn động lực của riêng mình để tránh xa, từ bỏ rượu, bia. Ngoài ra, sự giáo dục, khuyên răn từ gia đình, công tác tuyên truyền của xã hội, cộng đồng cũng là vấn đề cần thiết.

Ngọc Thiện

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/khi-ma-men-dua-loi-than-luu-linh-dan-duong-i740415/
Zalo