Khi gã khổng lồ bóng đá Singapore được ví là 'kẻ tí hon' ở Malaysia

Gã khổng lồ của bóng đá Singapore Pahang bị ví là 'chàng tí hon' David ở trận chung kết tại Malaysia...

Cựu danh thủ Fandi Ahmad là gã khổng lồ của bóng đá Singapore Pahang nhưng đội Pahang do ông dẫn dắt bị ví là “chàng tí hon” David của trận chung kết Cúp Malaysia.

Trận chung kết Cúp Malaysia giữa đội bóng vô đối Johor Darul Tazim và Sri Pahang do gã khổng lồ bóng đá Singapore, HLV Fandi Ahmad dẫn dắt diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-4 trên sân Bukit Jalil.

Truyền thống giải Cúp Malaysia vào đến các vòng đấu Knock out thường thu hút fan rất đông và thường thì trận chung kết phải diễn ra ở sân Bukit Jalil với 85.500 chỗ ngồi mới đáp ứng được nhu cầu người vào xem vì chất lượng trận đấu.

 Gã khổng lồ, huyền thoại bóng đá Singapore, HLV Fandi Ahmad (thứ 3 từ trái sang) và đồng nghiệp Hector Bidoglio của Johor Darul Tazim. Ảnh: Bernama

Gã khổng lồ, huyền thoại bóng đá Singapore, HLV Fandi Ahmad (thứ 3 từ trái sang) và đồng nghiệp Hector Bidoglio của Johor Darul Tazim. Ảnh: Bernama

HLV Fanda Ahmad và Pahang được báo chí Malaysia ví là “chàng tí hon” đá chung kết với gã khổng lồ Goliath ở đây là Johor Darul Tazim.

Cách ví von này chẳng có sai, Johor Darul Tazim của Hoàng tử Ismail là đội bóng vô đối của bóng đá Malaysia với những tuyển thủ quốc gia chất lượng nhất và tập thể ngoại binh nhập tịch rất chất lượng. Vừa qua, Johor Darul Tazim về nhất M-League, tức lần thứ 11 liên tiếp, sớm 4 vòng đấu, còn Sri Pahang của HLV Fandi Ahmad trầy trật về thứ tám của giải đấu có 13 đội.

 Bergson Da Silva, tay săn bàn hàng đầu của Johor Darul Tazim. Ảnh: Bernama

Bergson Da Silva, tay săn bàn hàng đầu của Johor Darul Tazim. Ảnh: Bernama

Hàng năm, Johor không chỉ vô địch M-League suốt 11 năm qua, mà họ cũng hầu hết đoạt Cúp Quốc gia và sau đó là Siêu Cúp.

Lần này HLV Fandi Ahmad đưa được Sri Pahang vào đến chung kết Cúp Malaysia và vinh dự đá tranh ngôi vô địch trên sân quốc gia hoành tráng.

Lần gần nhất Sri Pahang đánh bại Johor Darul Tazim ở chung kết Cúp Malaysia là vào năm 2014. Lần đó Pahang thắng 5-3 ở loạt luân lưu sau 120 phút hai đội hòa nhau 2-2.

 Fandi Ahmad thời cầu thủ rất nhiều lần đá chung kết Cúp Quốc gia cả Malaysia và Singapore. Ảnh: Bernama

Fandi Ahmad thời cầu thủ rất nhiều lần đá chung kết Cúp Quốc gia cả Malaysia và Singapore. Ảnh: Bernama

Có điều, thời còn là cầu thủ, Fandi Ahmad rất nhiều lần đá chung kết Cúp nên kinh nghiệm đầy mình.

HLV Fandi Ahmad nói: “Johor là đội bóng lớn, là gã khổng lồ của bóng đá Malaysia chẳng có gì phải nhắc lại. Tuy nhiên chỉ 1 trận đấu (trận chung kết) chưa chắc Johor ưu thế hơn Pahang, cái chính là cầu thủ nắm được nguyên tắc này để thể hiện hết mình”.

Đã là “gã tí hon” David, Pahang còn thua thiệt lực lượng khi tay săn bàn Kpah Sherman vắng mặt vì thẻ phạt, Manuel Higaldo ngại tâm lý khó thể hiện hết mình vì Higaldo là người của Johor cho Pahang mượn.

Trong khi đó, Johor Darul Tazim sẽ có đầy đủ khẩu pháo 2 nòng, Bergson Da Silva và Herberty Fernandes, mỗi cầu thủ đã ghi 6 bàn ở giải Cúp Malaysia, cùng với Quả bóng vàng Arif Aiman Hanapi và Isfarilov, cầu thủ gốc Uzbekistan nhập tịch Malaysia. Bergson và Fernandes là hai tiền đạo sẽ khoác áo tuyển Malaysia đá với tuyển Việt Nam ngày 10-6 tới, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

Một chi tiết khác, nếu Johor Darul Tazim đánh bại Pahang ở trận chung kết này thì Johor cũng làm nên lịch sử 3 mùa liên tiếp hoàn thành cú ăn ba gồm FA Cup, Cúp Quốc gia và M-League.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/khi-ga-khong-lo-bong-da-singapore-duoc-vi-la-ke-ti-hon-o-malaysia-post846719.html
Zalo