Khép lại một mùa EURO đầy cảm xúc

Sau 1 tháng tranh tài, đầy hấp dẫn với 51 trận đấu đỉnh cao, Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) đã khép lại với những màn so tài hấp dẫn, ngang sức ngang tài, các trận đấu không có tỷ số chênh lệch như ở giải vô địch thế giới.

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng cùng chiếc cúp vô địch EURO 2024. (Ảnh: Reuters)

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng cùng chiếc cúp vô địch EURO 2024. (Ảnh: Reuters)

Ở trận đấu chung kết diễn ra trên sân vận động Oympic Berlin giữa Tây Ban Nha và Anh ngày 14/7, đội Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch một cách xứng đáng với nhiều kỷ lục đã được thiết lập. Cầu thủ trẻ nhất tham gia một trận chung kết Cup châu lục và thế giới sau gần 70 năm do Lamine Yamal, số 19 tuyển đội Tây Ban Nha thiết lập. Cầu thủ đoạt chức vô địch châu Âu, vô địch CLB nhiều nhất là: Dani Carvajal - Real Madrid; đội Tây Ban Nha vô địch toàn thắng từ vòng loại đến trận chung kết (7 trận).

Cuốn hút thế giới bóng đá

Giải vô địch châu Âu diễn ra cùng thời điểm với giải vô địch châu Mỹ, thế nhưng tầm ảnh hưởng, sức cuốn hút giải đấu ở Đức đã vượt tầm khá xa. Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Giải vô địch châu Âu có tới 2,6 triệu khán giả từ 190 quốc gia và vùng lãnh thổ đến dự khán xem 50 trận đấu. Nếu cả trận chung kết con số đó đã tăng lên khoảng hơn 100 nghìn người nữa.

Các sáng kiến của UEFA và nước chủ nhà Đức đã biến EURO trở thành ngày hội của các fan hâm mộ môn túc cầu. Chúng tôi đã chứng kiến hàng đoàn người cổ động viên cùng vỗ tay, hát vang các bài hát về bóng đá ở khắp mọi nơi trên thành phố Berlin, từ quảng trường đến các nhà ga, vườn hoa. Tất cả các sự kiện đón chào trận đấu đến màn ăn mừng cho đội chiến thắng đều diễn ra an toàn trật tự.

Nước chủ nhà Đức đã thiết lập 10 fanzone ngoài trời để những người không có vé vào sân vận động có thể theo dõi các trận đấu các màn hình khổng lồ đặt ở các quảng trường, đại lộ, vườn hoa, công viên trên các dòng sông chảy trong thành phố. Kỷ lục là có tới gần 600 nghìn người đến các fanzone xem trận Tây Ban Nha gặp Đức đêm ngày 5/7.

Về góc độ truyền thông, giải vô địch châu Âu năm nay cũng đã thu hút lượng người xem trên truyền hình và các nền tảng truyền thông như: TikTok, WhatsApp, Facebook... Riêng lượng khán giả xem truyền hình trên toàn cầu đã vượt con số 5 tỷ người.

Sức trẻ thắng sức già

Giải vô địch châu Âu năm nay đã chứng kiến màn so tài hấp dẫn của 24 đội bóng đến từ các quốc gia có nền bóng đá phát triển như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha. Một số quốc gia có nền bóng đá mới phát triển lần đầu tham gia như Georgia, Albania cũng đã để lại ấn tượng, tiêu biểu như màn so tài giữa tuyển Italia và Albania. Trong trận đấu đó, chàng tí hon Albania đã tạo nên kỳ tích ở một giải tầm cỡ khi lập kỷ lục ghi bàn sớm nhất ở giây thứ 23.

Hình bóng, tầm ảnh hưởng của dàn siêu sao của các đội tuyển lừng danh như Kylian Mbappé của Pháp; Harry Kane của Anh, Ronaldo của Bồ Đào Nha... đã bị che mờ bởi các cầu thủ trẻ, đặc biệt là siêu sao Lamine Yamal khi tham gia trận chung kết mới bước sang tuổi 17 và 1 ngày.

Chiến thắng 2-1 trong trận chung kết của Tây Ban Nha trước tuyển Anh là một cái kết đẹp đúng như những gì mà giới hâm mộ đã được chứng kiến từ đầu giải. Đó là triết lý bóng đá lấy sức trẻ thắng sức già. Lấy sức khỏe thắng sức mỏi của Huấn luyện viên Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha. Bỏ qua những nghi hoặc khi sử dụng một dàn cầu thủ trẻ, ít có thời gian “chinh chiến”, thiếu kinh nghiệm cọ xát ở tầm cao. Những cầu thủ trẻ đến từ xứ sở bò tót đã tự tin cầm bóng, xuyên thẳng vào hàng phòng ngự của đội tuyển Anh, tạo nên những bất ngờ bằng những bàn thắng đẹp.

Tương lai của bóng đá tấn công

Qua vòng chung kết giải bóng đá vô địch châu Âu 2024 có thể thấy triết lý bóng đá đang thay đổi. Thay bằng lối chơi lăn xả, xông xáo, các đội đã tìm đến một lối chơi tính toán chặt chẽ, phòng ngự chặt, phản công nhanh. 2 bàn thắng của đội Tây Ban Nha là một minh chứng. Đội Tây Ban Nha cầm bóng chặt chẽ trên sân nhà. Các tiền vệ như Dani Olmo, Rodri, tiền đạo “ảo” Nico Williams tung ra những đường chuyền xẻ nách để đôi cánh 2 hậu vệ biên là Marc Cucurella và Carvajal khoét sâu vào hai biên - căng ngang tạo nên những cơ hội làm bàn, khép lại một giải bóng đá tầm cỡ.

Đằng sau những dư âm, là một tương lai sáng lạn đã và đang mở ra cho các nền bóng đá có xu hướng dùng người trẻ và có lối đá tấn công.

Đằng sau những dư âm, là một tương lai sáng lạn đã và đang mở ra cho các nền bóng đá có xu hướng dùng người trẻ và có lối đá tấn công. Người hâm mộ đang đặt niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ như Mbappe (Pháp), Yamal (Tây Ban Nha), Jude Belingham (Anh), Gakpo (Hà Lan)...

Từ chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha, những nhà quản lý của các liên đoàn, các HLV sẽ có những thay đổi để xây dựng các đội tuyển chuẩn bị cho các kỳ World Cup và EURO, tươi trẻ hơn, sức bật lớn hơn. Góp phần làm cho môn thể thao “vua” ngày càng thêm hấp dẫn hơn, thêm đẹp hơn để biến các giải vô địch bóng đá mãi là ngày hội của hàng tỷ người trên khắp hành tinh chúng ta.

Khi kết thúc trận đấu chung kết đưa đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ 4 vô địch Châu Âu, Berlin đã quá nửa đêm và ở Việt Nam quê nhà đã là 5 giờ sáng. Tôi hòa vào dòng người dưới sân Olympic Berlin trong ánh pháo hoa rực sáng bầu trời, khép lại một mùa EURO thành công rực rỡ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khep-lai-mot-mua-euro-day-cam-xuc-post819942.html
Zalo