Khép lại một hành trình

Cứ ngỡ những buổi ôn luyện miệt mài với tập bài vở chồng chất của học trò đủ khiến tôi bận rộn mà quên đi cảm xúc của mình.

Cô trò lớp 12A4 Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Ninh cùng hướng về một mùa thi thành công. Ảnh: NVCC.

Cô trò lớp 12A4 Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Ninh cùng hướng về một mùa thi thành công. Ảnh: NVCC.

Nhưng hôm nay, giữa cái nắng tháng Sáu đang chói chang, bỗng bất chợt rào rào cơn mưa mùa Hạ ngang qua, lòng tôi chùng lại. Nhìn mưa, nghe mưa, khiến lòng tôi xốn xang đến lạ. Cảm giác lưu luyến khi sắp phải chia xa các cô cậu học trò cuối cấp đang cùng mình miệt mài ôn luyện khiến tôi không khỏi rưng rưng.

Năm học này là năm học đầu tiên lớp 12 học chương trình mới nên cả cô và trò đều phải nỗ lực hết mình để bắt nhịp với sự thay đổi từ cách dạy, cách học đến cách kiểm tra. Nhớ những ngày đầu, khi các em mới bước chân vào lớp, những ánh mắt hoang mang, những câu hỏi đầy lo lắng cứ đổ dồn về phía tôi: “Cô ơi, năm nay thi khó lắm phải không cô? Cô ơi, chương trình mới, chúng em vẫn bỡ ngỡ cô ạ!”.

Hiểu được tâm trạng áp lực của học trò cuối cấp, tôi nhẹ nhàng động viên: “Chương trình mới, chúng ta được làm quen từ hai năm học trước. Năm học này, cả hệ thống giáo dục sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em nên cô tin khi cô trò mình sát cánh bên nhau cùng nỗ lực, chúng ta sẽ gặt hái được kết quả như ý”. Lời động viên ấy của tôi bước đầu khiến học trò cuối cấp phần nào vững tâm.

Guồng quay của năm học cứ kéo cô trò chúng tôi đi. Tôi chợt nhận ra những lo lắng ban đầu của học trò mình đã tan biến tự bao giờ. Dường như những buổi học, buổi ôn vất vả và cả những kỳ kiểm tra đã cuốn các em, tôi luyện ý chí, sự quyết tâm khiến nỗ lực hơn cho lần vượt vũ môn cuối cùng của tuổi học trò.

Chỉ còn đó những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và những trang vở, kiến thức cứ đầy dần lên. Cách đổi mới tư duy học, chủ động khám phá kiến thức, chú trọng đến các kỹ năng khiến học trò của tôi dần tự tin vào bản thân.

Nhìn những điểm số của mình luôn tăng qua mỗi kỳ khảo sát, nhiều cô cậu học trò thành thật: “Giá như hai năm học trước em cũng quyết tâm và nỗ lực học tập như năm lớp 12 này… Em tiếc vì đã không cố gắng ngay từ đầu”.

Lời chân thành của học sinh khiến tôi rất vui và cảm thấy hạnh phúc khi biết mình đã đồng hành cùng các em đúng hướng. Sự chuyển biến trong nhận thức về học tập của học trò đã nói lên tất cả. Một cái xoa đầu, một điệu cười nhẹ, tôi dành cho cậu học trò vừa cất lời thành thật ấy, không chỉ giúp ánh mắt cậu lấp lánh, mà còn khiến lòng tôi ấm áp vô cùng.

Một buổi sáng, khi bông phượng đầu mùa xuất hiện trên cây phượng già nơi sân trường, cô học trò yêu văn có tâm hồn bay bổng nhất lớp đã thốt lên đầy thảng thốt: “Vậy là chúng mình sắp phải chia tay tuổi học trò rồi à? Tớ còn chưa sẵn sàng mà”.

Cả lớp im lặng, hướng ánh mắt về phía có bông phượng đầu mùa nổi bật giữa khoảng xanh dịu mát. Trên bục giảng, tôi đã nghe và cảm nhận được từng ánh mắt man mác của học trò. Giây phút ấy tôi chỉ lắng nghe thôi, bởi tôi biết có nói gì trong lúc này cũng không bằng để tâm hồn các em được tự cảm nhận.

Những ngày sau đó, trong lớp xuất hiện cuốn lưu bút bìa màu xanh rất đẹp rất chắc chắn, nó được học trò truyền tay nhau. Giờ sinh hoạt cuối cùng khi năm học khép lại, lớp trưởng đứng lên cất lời đầy xúc động: “Thưa cô, tuổi học trò của chúng em sắp qua đi, những ngày tháng bên cô, bên bạn bè đã để lại trong mỗi chúng em những kỉ niệm khó phai. Những kỉ niệm của tuổi học trò đã được chúng em lưu lại trong cuốn sổ này. Chúng em gửi lại đây để cô giữ hộ chúng em. Sau này, chúng em sẽ đi các nẻo đường khác nhau nhưng chúng em vẫn nhớ rằng, ở nơi đây vẫn có cô lưu giữ nét bút thanh xuân của mình…”.

Đón nhận cuốn sổ lưu bút gói ghém kỉ niệm của tất cả thành viên trong lớp khiến tôi xúc động đến mức nước mắt trực trào. Với tôi, mỗi năm chia tay học trò cuối cấp, là mỗi năm có những cảm xúc rưng rưng theo cách rất khác nhau. Nhìn ánh mắt của các em hướng về mình, tôi chỉ biết hứa: “Cô sẽ cất giữ thanh xuân của các em. Mỗi khi các em mệt mỏi trên nẻo đường của mình hay đơn giản chỉ là nhớ về những tháng năm này, các em hãy về bên cô, về để lật mở từng trang lưu bút, để nhìn lại nét thanh xuân hồn nhiên, trong trẻo”.

Ngoài trời, cơn mưa tháng Sáu đến vội và qua đi cũng vội. Sân trường vẫn còn đó những vũng nước nhỏ mà tia nắng đã nhảy nhót trên mỗi tán cây. Tuổi 18 cũng vậy, cảm xúc cứ bất chợt đến bất chợt đi nhưng tuổi 18 cũng mang trên mình trách nhiệm về một mùa thi. Ngày thi đã cận kề, cô trò tạm gác lại những cảm xúc chia tay để dồn tâm sức cho lần vượt vũ môn quan trọng.

Ai đó đã hỏi tôi: “Tháng Sáu, hè rồi sao chưa được nghỉ?”. Khi ấy, tôi mới chợt nhớ ra tháng Sáu là tháng của những ngày hè. Không phải do thời tiết năm nay thất thường, tiếng ve không inh ỏi để nhắc tôi cái nắng oi nồng ngày hè tháng Sáu mà vì năm nào cũng vậy, tôi mải miệt mài, say sưa với những buổi ôn tập cho học trò cuối cấp mà quên đi tháng Sáu là tháng của những ngày hè và theo lẽ thường tình giáo viên sẽ được nghỉ.

Với những giáo viên đồng hành cùng học trò cuối cấp như chúng tôi thì càng đến ngày thi của học trò, chúng tôi càng phải nỗ lực. Năm học này cũng vậy, chúng tôi vẫn đều đặn, miệt mài lên lớp ôn tập cho học trò. Học trò còn tự nguyện đến lớp, chúng tôi còn tự nguyện đồng hành cùng các em đến sát ngày thi.

Nắng đã làm khô những vũng nước nhỏ nơi sân trường. Tiếng quạt trần vẫn thổi vù vù, tiếng bút sột soạt trên giấy... Dứt tiếng mưa, âm thanh quen thuộc trong mỗi buổi học lại vang lên. Giọt mồ hôi chưa kịp ráo lại lăn trên trán học trò.

Cuối lớp, cậu học trò đã nghỉ tay ngả người dựa vào bức tường lớp học phía sau đầy vững chãi. Chỗ ngồi ấy có vẻ cậu rất hài lòng. Bức tường đã làm chỗ dựa cho cậu thoải mái hơn sau mỗi lần cặm cụi viết, ghi. Chắc chắn, chỗ ngồi ấy sẽ là ngăn kí ức đẹp khi cậu nhớ về tuổi thanh xuân của mình.

Vậy là đã khép lại hành trình cô trò sát cánh bên nhau, nỗ lực hướng về một mùa thi để mở ra hành trình mới, các em lớn hơn, trưởng thành hơn. Hãy cất cánh bay xa, bay cao trong hành trình phía trước của mình học trò nhé!

Vũ Thị Huế (Giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Ninh)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khep-lai-mot-hanh-trinh-post736452.html
Zalo