Khen thưởng 5 người cứu nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ

UBND TP Thủ Đức tổ chức lễ tuyên dương, tặng bằng khen cho 5 cá nhân đã bất chấp nguy hiểm, lao vào cứu người trong vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ ngày 8/8.

Chiều 14/8, UBND TP Thủ Đức tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu người trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ ngày 8/8.

Tặng bằng khen 5 cá nhân dũng cảm cứu người

5 anh hùng được tuyên dương, khen thưởng sau vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

5 anh hùng được tuyên dương, khen thưởng sau vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Tại buổi lễ tuyên dương, thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó trưởng Công an TP Thủ Đức nhắc lại, lúc 14h40 ngày 8/8, một chiếc xe tải vỡ ống hơi dẫn đến mất phanh, lao dốc cầu Phú Mỹ với tốc độ cao và tông liên hoàn vào 7 xe khác.

Vụ tai nạn khiến hai người mắc kẹt trong xe ô tô không tự thoát ra ngoài được, trong khi xe bắt đầu cháy.

Ngay lúc đó, có nhiều người đã dũng cảm, không ngại nguy hiểm, lao đến tháo dỡ các phương tiện cản trở, dùng nhiều vật dụng để phá cửa xe, kéo người bị nạn ra ngoài an toàn. Đồng thời, dùng bình chữa cháy mini xịt để ngăn không cho lửa cháy lan, dẫn đến nguy cơ gây nổ.

Vụ việc trên đã được người đi đường quay lại và đăng tải trên mạng xã hội, người dân quan tâm khen ngợi là những "người hùng" bất chấp nguy hiểm cứu người.

Ngoài bằng khen của UBND TP, các cá nhân còn nhận được thư khen của giám đốc Công an TP.HCM. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Ngoài bằng khen của UBND TP, các cá nhân còn nhận được thư khen của giám đốc Công an TP.HCM. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Thượng tá Tiên cho biết, sau vụ tai nạn, đơn vị đã nhanh chóng xác minh thông tin những người đã có hành động dũng cảm nêu trên. Ngày 13/8, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM cho các cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu người.

5 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng gồm: Ông Mai Lê Duy Quang (ngụ TP Thủ Đức); ông Nguyễn Hoàng Trường (ngụ TP Thủ Đức); ông Vũ Thanh Tùng (ngụ Gia Lai); ông Lee Geumho (quốc tịch Hàn Quốc, hiện đang sống tại quận 7) và ông Đặng Bính Quang (quận 7).

Mức khen thưởng kèm theo cho mỗi cá nhân là 3.510.000 đồng từ nguồn kinh phí khen thưởng của UBND TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trò chuyện cùng một trong số các cá nhân được khen thưởng. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trò chuyện cùng một trong số các cá nhân được khen thưởng. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Không suy nghĩ nhiều, chỉ biết mau chóng cứu người

Xúc động khi được tuyên dương, khen thưởng, ông Mai Lê Duy Quang - người trực tiếp leo lên nóc xe Volvo cứu tài xế ra ngoài cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ông chỉ nóng lòng muốn cứu người càng nhanh càng tốt, bằng mọi giá phải đưa người ra ngoài; không hề nghĩ đến nguy hiểm hay mong muốn được khen ngợi.

"Đây là hành động nhỏ, ai trong hoàn cảnh như tôi cũng sẽ làm vậy. Chúng tôi không ai biết ai cả, cứ hô hào nhau làm sao cứu được người. Mãi đến khi anh ấy an toàn, tôi mới nhận ra tay mình đang chảy máu", ông Quang nói.

Các "anh hùng" trong vụ tai nạn tại lễ tuyên dương, khen thưởng. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Các "anh hùng" trong vụ tai nạn tại lễ tuyên dương, khen thưởng. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Tương tự, ông Lee Geumho cũng rất xúc động với tình cảm mà người dân Việt Nam dành cho mình sau khi đã cùng những người khác hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Ông Lee Geumho cho biết, ông cùng 2 người đi xe công nghệ 7 chỗ (màu trắng, biển số tỉnh Kiên Giang) đi từ quận 7 đến Đồng Nai, khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 đi TP Thủ Đức) thì bị xe tải lao dốc, húc vào nhiều xe đang đi.

"Xe của tôi bị đẩy đi một đoạn xa, lúc đó tôi rất hoảng loạn. Sau khi cùng những người trong xe thoát ra ngoài an toàn, các xe bắt đầu bốc khói, bén lửa.

Lúc này tôi tính chạy đi tìm chỗ an toàn, nhưng phát hiện trong xe ô tô bên cạnh đang có người bị kẹt bên trong. Tôi không kịp suy nghĩ gì, lao lại cứu người chứ không sẽ không kịp", ông Lee Geum Ho nói.

Cũng theo ông Lee Geum Ho, sau khi đã cứu được người ngồi ghế phía sau của xe Volvo, lửa cũng bắt đầu phà ra. Tài xế xe này vẫn đang kêu cứu bên trong, dù mở cửa phía sau nhưng tài xế không thoát ra được vì bị kẹt.

Sau đó, cùng với những người khác, tài xế xe Volvo đã được đưa ra ngoài an toàn khi đập vỡ kính chắn gió phía trước.

Ông Lee Geum Ho rất xúc động với tình cảm của người dân và chính quyền đối với hành động của mình. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Ông Lee Geum Ho rất xúc động với tình cảm của người dân và chính quyền đối với hành động của mình. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Khi được đặt câu hỏi, nếu xảy ra trường hợp tương tự, ông có tiếp tục giúp đỡ người khác kể cả bản thân gặp nguy hiểm hay không, ông Lee Geum Ho không đắn đo cho biết, ông vẫn sẽ giúp người khác. Tuy nhiên, chắc chắn ông sẽ có kinh nghiệm hơn, bình tĩnh hơn.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức nhận định, trong khoảnh khắc sinh tử của vụ tai nạn, 5 người dân đã không ngại nguy hiểm, lao vào hỗ trợ các nạn nhân. Sau vụ việc, TP Thủ Đức đã chỉ đạo công an, làm sao tìm ra các anh hùng này.

Trong thời gian ngắn, TP Thủ Đức đã xác minh danh tính, báo cáo lên UBNTD TP để kịp thời tuyên dương, khen thưởng.

"Chúng tôi thiết nghĩ đây là việc làm xuất phát từ tâm. Hành động này như một sự lan tỏa, để người dân nâng cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người khác. Những người hùng ấy không chỉ cứu sống những người trong xe mà đã cứu giúp gia đình của họ", ông Phùng nói.

Mỹ Quỳnh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khen-thuong-5-nguoi-cuu-nan-nhan-vu-tai-nan-lien-hoan-tren-cau-phu-my-19224081419070222.htm
Zalo