Khát vọng, tự hào Tết Độc lập ở thành phố mang tên Bác
Tết Độc lập tại TP Hồ Chí Minh, mỗi người đều phấn khởi, tự hào không chỉ kỷ niệm một mốc son lịch sử mà còn thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Những ngày qua, sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp phố phường, không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đã lan tỏa khắp Thành phố mang tên Bác. Với Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Minh Quang, nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, ngụ phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh, đây là dịp đặc biệt để ông bồi hồi nhớ lại quá khứ hào hùng, đồng thời thể hiện niềm tự hào trước sự đổi thay từng ngày của thành phố mang tên Bác.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Minh Quang, nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cùng vợ vui chăm sóc cây cảnh dịp 2-9.
Trong câu chuyện của mình, ông Nguyễn Minh Quang cho biết: “Năm 1945, tôi mới 15 tuổi nhưng tôi vẫn còn nhớ như in ngày 2-9 đầu tiên sau giải phóng, được chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến phố và nghe tuyên truyền về lời Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ. Nước mắt cứ chảy vì hạnh phúc – vì độc lập thật rồi!”.
Ở tuổi xế chiều, mắt ông ánh lên niềm tin và lòng tự hào khi nhắc về thời khắc hào hùng của dân tộc. Ngày Quốc khánh không chỉ là một ngày lễ lớn, mà là dịp để sống lại quá khứ vẻ vang, để tưởng nhớ đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Dù đã rời quân ngũ từ năm 2002, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Minh Quang vẫn giữ nguyên tác phong người lính: Kỷ luật, trách nhiệm, gương mẫu. Ông luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ giữ gìn an ninh ở khu phố, xây dựng đời sống văn hóa, đến giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh trò chuyện, trao đổi truyền thống với thanh niên.
Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình như: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Câu lạc bộ hạt giống đỏ”, “Tuyến đường cựu chiến binh tự quản”... Các cựu chiến binh không chỉ chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ học tập noi theo.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh cho biết: “Với các cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh, ngày 2-9 không chỉ là kỷ niệm mà là niềm tin – tin vào tương lai của đất nước, tin vào thế hệ trẻ. Các cựu chiến binh vẫn tiếp tục đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều người là tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước và ý chí vượt khó. Những việc làm lặng thầm của họ chính là minh chứng sinh động cho tinh thần Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình”.

Thanh niên TP Hồ Chí Minh tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Quân khu 7.
Dịp 2-9, các tổ chức hội phối hợp các ban, ngành tổ chức dâng hương tưởng niệm, gặp mặt truyền thống, giao lưu với đoàn viên thanh niên, kể chuyện lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Những buổi gặp gỡ không chỉ là dịp ôn lại ký ức mà còn là cầu nối truyền lửa cách mạng cho thế hệ mai sau.
Đối với thế hệ trẻ – những người sinh ra trong hòa bình – ngày 2-9 không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở về máu xương của hàng triệu người đi trước.
Mỗi thanh niên TP Hồ Chí Minh, ký ức về những cuộc đấu tranh giữ nước, bảo vệ thành quả cách mạng luôn được trân trọng và khơi dậy bằng nhiều chương trình tổ chức sôi nổi trong những ngày qua, như chương trình “Tự hào Việt Nam”, “Lý tưởng sống cho tôi”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Thành phố – 80 năm truyền thống Anh hùng”, “Sinh viên thành phố tự hào tiến bước dưới cờ Tổ quốc vinh quang”…

Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh vui tham gia Hội trại “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Thành phố – 80 năm truyền thống Anh hùng”.
Bạn Nguyễn Thanh Hà, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Chúng em luôn ghi nhớ rằng, độc lập – tự do hôm nay là thành quả của sự hy sinh, không gì đánh đổi được. Chúng em có trách nhiệm sống xứng đáng, học tập và cống hiến để tiếp bước cha anh".
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cùng các cơ sở Đoàn – Hội – Đội trên toàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: Thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, các hội thi tìm hiểu lịch sử, hoạt động văn nghệ – thể thao, làm sạch môi trường, chăm lo cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...
Đặc biệt, các công trình thanh niên như: "Tuyến hẻm xanh – sạch – đẹp", "Thắp sáng đường quê", “Trồng cây xanh chào mừng 80 năm Quốc khánh”, “80 công trình vì cộng đồng”... được triển khai đồng loạt, thể hiện vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ thành phố trong hành trình dựng xây quê hương.

Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, bảo vệ chủ quyền, gìn giữ văn hóa dân tộc… Trong dòng chảy ấy, thanh niên TP Hồ Chí Minh luôn tiên phong trong sáng tạo, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và phụng sự cộng đồng.
TP Hồ Chí Minh – nơi từng là điểm tựa trong những phong trào cách mạng của tuổi trẻ – hôm nay tiếp tục là nơi sản sinh những thế hệ thanh niên ưu tú, bản lĩnh, sống có hoài bão, có trách nhiệm và luôn sẵn sàng “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 không chỉ là dịp để nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ khẳng định vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mình trong hành trình viết tiếp tương lai, xứng đáng là những người kế thừa truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.