Khánh Hòa: Gặp mặt, tri ân 165 nữ cựu tù cách mạng

Ngày 28/3, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt nữ cựu tù cách mạng nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2025); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

 Nữ cựu tù cách mạng giao lưu, chia sẻ tại chương trình gặp mặt

Nữ cựu tù cách mạng giao lưu, chia sẻ tại chương trình gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa - nhấn mạnh, trong những trang sử vàng chói lọi của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đặc biệt là những nữ cựu tù cách mạng.

Đồng thời bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc với các mẹ, các dì - những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, đối mặt với nhiều cực hình, tra tấn dã man của địch nhưng không bao giờ khuất phục; luôn giữ vững tinh thần cách mạng, ý chí đoàn kết, quật cường, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội, bảo vệ phong trào đấu tranh cách mạng.

Sự hy sinh ấy là biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước sáng ngời - truyền thống văn hiến vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, có 414 nữ cựu tù cách mạng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, người cao tuổi nhất năm nay 101 tuổi, ít tuổi nhất 67 tuổi; đã từng bị địch bắt, giam giữ, tù đày trong các nhà tù khắc nghiệt như Côn Đảo, Phú Tài, Chí Hòa đến những trại giam ở địa phương như Côn Sơn, Quãng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang...

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa - tặng hoa các nữ cựu tù cách mạng tham gia chương trình. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa - tặng hoa các nữ cựu tù cách mạng tham gia chương trình. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Có những mẹ, những dì không chỉ bị địch giam giữ một lần, mà đến hai lần, ba lần, đã chịu những đòn tra tấn dã man của kẻ thù, nhưng các mẹ, các dì vẫn kiên cường tổ chức các hoạt động đấu tranh ngay trong lòng địch; động viên nhau vượt qua muôn vàn thử thách, chia sẻ từng hạt muối, nắm cơm; biến ngục tù thành trường học cách mạng, truyền lửa cách mạng, đấu tranh đòi quyền lợi cho tù nhân, giữ vững tinh thần, ý chí người cộng sản, góp phần quan trọng vào thắng lợi của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc.

Trong chiến đấu chống kẻ thù, các mẹ, các dì không chỉ là những chiến sĩ gan dạ ngoài mặt trận, còn là hậu phương vững chắc của các mạng. Trở về với cuộc sống đời thường, dù mang trên mình di chứng của thương tật; các mẹ, các dì vẫn tiếp tục cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước; trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo.

Nhiều năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã chủ động, tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như xây nhà Mái ấm tình thương, tặng sổ tiết kiệm, trao phương tiện sinh kế, thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình chính sách trên địa bàn. Trong thời gian tới, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, gia đình chính sách.

Tại buổi gặp mặt, các nữ cựu tù cách mạng đã cùng nhau ôn lại những câu chuyện năm xưa. Qua đó tái hiện lại lịch sử đấu tranh anh hùng, bất khuất chống ngoại xâm giành độc lập của dân tộc; tố cáo tội ác tàn bạo của nhà tù đế quốc, thực dân. Từ đó gợi nên nhiều bài học về lịch sử, sự suy tư về trách nhiệm của mỗi người, của thế hệ trẻ với đất nước ngày hôm nay và mai sau.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao tặng 165 suất quà cho các nữ cựu tù cách mạng tham gia buổi gặp mặt.

Mộc Miên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/khanh-hoa-gap-mat-tri-an-165-nu-cuu-tu-cach-mang-20250328152851452.htm
Zalo