Khẳng định ý chí sắt son nơi biên cương, hải đảo Tổ quốc
Trong thời khắc thiêng liêng khởi đầu năm mới, tại các đồn, trạm trên khắp tuyến biên giới của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trang nghiêm tổ chức Lễ chào cờ. Nghi lễ không chỉ mang ý nghĩa mở đầu một năm công tác mới, mà còn là sự khẳng định sâu sắc lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của mỗi quân nhân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Quang cảnh Lễ chào cờ đầu Xuân Bính Ngọ 2026 tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Minh Trung
Sáng đầu Xuân Bính Ngọ 2026, khi màn sương còn khẽ ôm lấy những bản làng của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu cực Bắc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã thức dậy từ sớm, chỉnh tề quân phục, chuẩn bị cho nghi lễ Thượng cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú. Giữa sắc nâu trầm của những nếp nhà trình tường lợp ngói âm dương, giữa những hàng rào đá xếp chồng qua bao mùa gió núi, Cột cờ Lũng Cú hiên ngang vươn cao trên đỉnh núi Rồng. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió xuân như nhịp đập thiêng liêng của Tổ quốc, nhắc nhở mỗi người lính về trách nhiệm giữ gìn từng tấc đất biên cương.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lũng Cú trong trang phục chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn dưới chân cột cờ. Khi hiệu lệnh vang lên, lá Quốc kỳ đỏ thắm rộng 54m² - biểu tượng của khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em từ từ được kéo lên trong tiếng Quốc ca hùng tráng, hòa cùng gió núi cao nguyên đá. Khoảnh khắc ấy không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: “Nghi lễ Thượng cờ là hoạt động thường xuyên, giàu ý nghĩa chính trị, tinh thần của đơn vị nơi địa đầu Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường và tinh thần sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cho cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là dịp để mỗi người lính Biên phòng tự soi rọi, nhắc mình phải luôn giữ vững kỷ luật, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Giữa mênh mông núi đá, lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh như khẳng định một chân lý bất biến: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Nghi lễ Thượng cờ, chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú vì thế không chỉ là nghi thức quân đội, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của ý chí và khát vọng giữ yên phên giậu Tổ quốc nơi cực Bắc.
Từ địa đầu, không khí thiêng liêng ấy tiếp tục lan tỏa xuống vùng duyên hải. Trong ngày đầu năm mới, tại các đồn, trạm Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, nghi lễ chào cờ chủ quyền được tổ chức trang nghiêm. Ngay từ sáng sớm, tại các đơn vị trọng điểm như Đồn Biên phòng Cát Bà, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Đồn Biên phòng Đồ Sơn..., cán bộ, chiến sĩ đã chỉnh tề quân phục, hàng ngũ thẳng tắp hướng về cột cờ chủ quyền.
Tại Quảng trường đặc khu Bạch Long Vĩ, nghi lễ chào cờ chủ quyền được bắt đầu trong không khí trang nghiêm và xúc động. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt chính quyền đặc khu, đồng chí Phạm Quang Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quân và dân trên đảo. Đồng chí nhấn mạnh, lễ chào cờ ngày mùng 1 Tết không chỉ là một nghi thức, mà là lời thề sắt son của những người con nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống.
Ngay sau nghi lễ chào cờ, lãnh đạo đặc khu và các lực lượng đã tổ chức thăm hỏi, động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực Tết, đồng thời khích lệ ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
“Đứng dưới lá Quốc kỳ vào sáng mùng 1 Tết, giữa trùng khơi xa xôi, chúng tôi cảm thấy trách nhiệm của mình càng thêm nặng nề nhưng cũng đầy vinh dự. Đây là động lực để người lính trẻ như chúng tôi ngày càng gắn bó hơn với đảo, với đơn vị, cùng nhau đoàn kết, xây dựng đảo tiền tiêu của Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, vững chãi”-Hạ sĩ Đồng Xuân Dương, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, lần đầu tiên được đón Tết trên đảo và tham gia Lễ chào cờ chủ quyền, xúc động chia sẻ.

Lễ chào cờ chủ quyền đầu năm Bính Ngọ 2026 diễn ra tại Cột cờ Tổ quốc trên núi Thới Lới, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Tánh
Cũng trong sáng đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền đặc khu Lý Sơn và các đơn vị vũ trang trên đảo trang trọng tổ chức Lễ chào cờ chủ quyền tại Cột cờ Tổ quốc trên đỉnh Thới Lới. Giữa không gian bao la trời nước, lễ chào cờ đầu xuân là khoảnh khắc thiêng liêng mở đầu năm mới bằng niềm tự hào Tổ quốc, khẳng định chủ quyền biển đảo và lời hứa son sắt của những người nơi đầu sóng, nguyện giữ vững từng tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Khi những tia nắng đầu tiên của năm mới 2026 chạm vào mặt biển, cũng là lúc hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đảo tiền tiêu Lý Sơn trang nghiêm hướng về cờ Tổ quốc, đồng thanh hát vang bài “Tiến quân ca”. Giữa sóng gió, biển trời, tiếng Quốc ca hòa cùng tiếng sóng biển, tạo nên một bản hòa ca thiêng liêng của lòng yêu nước.
Phát biểu tại Lễ chào cờ, Đại tá Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang đặc khu Lý Sơn đã đạt được trong năm 2025; đồng thời khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi hoạt động, nhất là trong phát triển kinh tế-xã hội, chung tay xây dựng đặc khu Lý Sơn ngày càng giàu mạnh.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tặng quà, chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và các đơn vị vũ trang đặc khu Lý Sơn.
Cũng trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ cơ quan. Ngay sau lễ chào cờ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã viếng nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tưởng niệm tại tượng đài Chiến thắng Mậu Thân, bia tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Từ địa đầu cực Bắc đến những đảo tiền tiêu giữa trùng khơi, từ biên giới đất liền đến miền biển xa xôi, lễ chào cờ đầu Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là nghi thức chính trị trang nghiêm, mà còn là lời thề danh dự của mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tiếp tục được hun đúc, bồi đắp và lan tỏa mạnh mẽ. Đó chính là nền tảng tinh thần vững chắc để Bộ đội Biên phòng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết một lòng, nêu cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.





























