Khám phá mùa hoa rực rỡ miền Bắc từ Tuyên Quang đến Sa Pa
Mùa đông miền Bắc tràn ngập sắc hoa tam giác mạch, cải dầu, mai anh đào, thu hút du khách thưởng ngoạn và trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Từ tháng 11 đến hết tháng 12, miền Bắc bước vào thời khắc đẹp nhất trong năm, khi khắp núi rừng, phố phường đều được điểm tô bởi những sắc hoa rực rỡ. Mỗi vùng đất lại mang một vẻ riêng, từ cao nguyên đá Tuyên Quang đến phố cổ Hà Nội hay cao nguyên Mộc Châu, tất cả đều đang mời gọi du khách lên đường “săn hoa” và tận hưởng bầu không khí se lạnh đầu đông. Ảnh Nguyễn Đức Hiếu

Cuối thu, đầu đông, khi nắng vàng trải khắp các triền núi, cũng là lúc hoa tam giác mạch bắt đầu nở rộ. Những cánh hoa nhỏ xinh, chuyển dần từ trắng sang hồng phớt rồi tím biếc, phủ kín các sườn đồi ở Mèo Vạc, Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh Nguyễn Đức Hiếu

Năm nay, lễ hội hoa tam giác mạch dự kiến khai mạc ngày 29/11 với chủ đề “Miền hoa thương nhớ” tại Quảng trường Thanh Niên, xã Đồng Văn. Đây là dịp để du khách vừa chiêm ngưỡng mùa hoa rực rỡ vừa tìm hiểu nét văn hóa của đồng bào vùng cao. Đến Tuyên Quang mùa này, du khách có thể thưởng thức cháo ấu tẩu ấm nồng, bánh tam giác mạch dẻo thơm hay thắng cố, mèn mén những món ăn mang đậm hương vị cao nguyên. Ảnh Ba Đứa mình

Tháng 11, khi những thửa ruộng bậc thang vừa thu hoạch xong, Mộc Châu (Sơn La) lại chìm trong sắc trắng tinh khôi của hoa cải. Cải trắng nở dọc các bản làng như Chiềng Xuân, Pa Phách, Nà Ka, Bó Bun – nơi nào cũng trở thành phông nền tuyệt đẹp cho những bức ảnh check-in mùa đông. Ảnh Lê Xuân Hải

Thời tiết ở Mộc Châu hiện dao động từ 16–18°C, lý tưởng cho các chuyến nghỉ dưỡng, cắm trại hay khám phá nông trường bò sữa. Du khách đừng quên thử cá hồi, cá tầm tươi rói, bê chao vàng ruộm hay cải mèo xào tỏi – những món ngon đặc trưng của cao nguyên. Ảnh Lê Xuân Hải

Chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 50 km, Ba Vì đang là điểm hẹn lý tưởng cho chuyến dã ngoại ngắn ngày. Từ đầu tháng 11, dọc đường dẫn lên Vườn quốc gia Ba Vì, dã quỳ đã nở vàng rực rỡ. Rừng hoa rộng hơn 10 ha với những tuyến đường mòn dài hơn 3 km tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ, vừa lãng mạn. Ảnh Blog của Rọt

Ngoài dã quỳ, du khách có thể trekking trong rừng, thăm đỉnh Vua, đền thờ Bác Hồ hay ghé nhà thờ đổ ẩn mình giữa sương mù. Thời điểm ngắm hoa đẹp nhất là sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh nắng xuyên qua lớp sương tạo nên khung cảnh mơ màng. Ảnh Blog của Rọt

Giữa tháng 12, dọc quốc lộ 4C từ đèo Ô Quý Hồ về trung tâm Sa Pa, hàng nghìn cây mai anh đào đồng loạt bung nở, điểm tô sắc hồng trên nền xanh của đồi chè. Khác với những loài hoa khác, mai anh đào chỉ nở khi đông đến, sau khi cây đã trút hết lá. Ảnh Thu Kim Nguyen

Hoa có 5 cánh, hồng phớt nhẹ đầu mùa và đậm dần khi trời nắng lên, tạo nên khung cảnh tựa bức tranh Nhật Bản giữa núi rừng Tây Bắc. Đến Sa Pa mùa này, du khách có thể kết hợp săn mây ở đỉnh Fansipan, dạo chơi bản Cát Cát hay thưởng thức cá suối, thắng cố nóng hổi trong tiết trời lạnh giá. Ảnh Dương Quốc Hiếu

Mỗi độ gió mùa về, Hà Nội lại biến thành “thành phố của hoa”. Từ những gánh hàng rong chở cúc họa mi trắng muốt len lỏi khắp phố phường, đến những luống thạch thảo tím dịu ở Nhật Tân, Tây Tựu – tất cả tạo nên bức tranh dịu dàng, lãng mạn của Thủ đô những ngày chớm đông. Ảnh MIA

Cúc họa mi chỉ nở rộ trong khoảng một tháng, từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11. Còn thạch thảo thường khoe sắc tím từ đầu tháng 10 tới cuối tháng 11, khiến các vườn hoa ngoại ô trở thành điểm hẹn của giới trẻ mê chụp ảnh. Ảnh Mytour






























