'Cột mốc sống' ở vùng biên Quảng Trực

Ở vùng biên giới Quảng Trực, những già làng, người có uy tín không chỉ là điểm tựa tinh thần của đồng bào M'nông mà còn là những 'cột mốc sống' gìn giữ chủ quyền, an ninh biên giới và lan tỏa niềm tin vững bền giữa núi rừng.

Đồng chí Hà Thị Hạnh thăm, tặng quà ông Điểu Toi (ngồi) nhân dịp công tác tại xã Quảng Trực.

Đồng chí Hà Thị Hạnh thăm, tặng quà ông Điểu Toi (ngồi) nhân dịp công tác tại xã Quảng Trực.

Ngọn cờ đầu

Xã Quảng Trực, vùng đất biên giới của tỉnh Lâm Đồng có đường biên dài hơn 40 km giáp Campuchia, diện tích gần 560 km² với hơn 12.000 nhân khẩu, trong đó người M’nông chiếm đa số. Trên dải đất ấy, những già làng, người có uy tín vẫn ngày ngày bền bỉ làm “ngọn cờ đầu”, góp phần giữ gìn sự bình yên và đoàn kết trong bon làng.

Già Điểu Toi, người có uy tín ở bon Bu Prăng 1 là một trong những tấm gương như thế. Ông bảo, làm người có uy tín không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn lao với bà con. “Tôi thường xuyên xuống bon làng nắm bắt đời sống người dân. Việc nào vượt quá khả năng thì báo ngay chính quyền, còn việc trong bon thì mình đứng ra hòa giải, khuyên nhủ để bà con hiểu và giữ tình làng nghĩa xóm”, ông chia sẻ. Không chỉ là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, già Điểu Toi còn là “người truyền lửa” để bà con tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông thường xuyên nhắc nhở mọi người cảnh giác trước những luận điệu chia rẽ, nhằm giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc. Với ông, bảo vệ biên giới không chỉ là việc của bộ đội, công an, mà là trách nhiệm của từng người dân nơi vùng biên.

Nhờ sự gần gũi, chân thành của người uy tín như ông, nhiều năm qua, các phong trào ở bon Bu Prăng 1 luôn được duy trì tốt. Bà con tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống mới. “Ngày xưa, vùng này nghèo lắm, nay, bà con đã biết trồng cây mắc ca, chăm cà phê, biết làm ăn để thoát nghèo. Cây mắc ca được Nhà nước đưa về là bước ngoặt giúp nhiều hộ dân có của ăn, của để. Bản làng thay da đổi thịt từng ngày, tôi vui lắm!”, già Điểu Toi phấn khởi.

Chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng

Ở bon Bu Prăng 2, già Điểu Đi năm nay đã 70 tuổi, vẫn miệt mài góp sức cùng bà con giữ gìn biên cương. Ông từng làm Chủ tịch UBND xã Quảng Trực suốt 10 năm. Khi nghỉ hưu, ông lại được bà con tín nhiệm bầu làm người có uy tín. “Tôi sinh ra, lớn lên ở vùng đất này, từng chứng kiến bao gian khó. Giờ thấy bản làng phát triển, con cháu được học hành, tôi thấy công sức của cả cộng đồng được đền đáp”, ông Điểu Đi nói chậm rãi.

Ông kể, Quảng Trực ngày trước là vùng biên xa xôi, đất rộng, người thưa, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Nhưng từ khi có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách đúng đắn đã giúp bà con thay đổi. Đặc biệt, mô hình trồng mắc ca đang trở thành hướng đi bền vững. Ông Điểu Đi chia sẻ: “May mắn là cây mắc ca hợp đất, dễ chăm sóc, lại cho hiệu quả cao. Bà con ai cũng phấn khởi vì có nguồn thu ổn định. Giờ đi khắp bon, thấy nhà nào cũng có vườn cây xanh tốt, lòng tôi yên tâm lắm”.

Không chỉ góp phần phát triển kinh tế, người có uy tín như ông Điểu Đi, Điểu Toi còn là chỗ dựa tinh thần cho cả cộng đồng. Họ tuyên truyền để bà con hiểu luật, tránh vi phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Họ cũng là cầu nối giúp chính quyền nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn nhỏ, không để phát sinh điểm nóng.

Đồng chí Hà Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Người có uy tín là cánh tay nối dài của chính quyền, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Đặc biệt ở khu vực biên giới như Quảng Trực, vai trò ấy càng quan trọng. Họ là những “cột mốc sống”, vừa gìn giữ an ninh, vừa gắn kết cộng đồng, góp phần làm nên sức mạnh đoàn kết ở vùng biên. Vì vậy, các cấp đoàn thể luôn chú trọng quan tâm, thăm hỏi, động viên”.

Những “cột mốc sống” ấy vẫn ngày ngày lặng lẽ làm việc giữa núi rừng biên giới, không chỉ giữ đất, giữ dân, mà còn giữ trọn niềm tin vào Đảng, vào tương lai no ấm. Và chính từ niềm tin ấy, vùng biên Quảng Trực hôm nay đang từng ngày vươn lên, bình yên và ấm áp hơn bao giờ hết.

Nguyễn Hiền .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cot-moc-song-o-vung-bien-quang-truc-402134.html