Khách khỏa thân lại khiến người Bali chán ghét

Bali muốn chào đón du khách biết tôn trọng văn hóa và truyền thống địa phương, đồng thời cho biết sẽ tăng biện pháp mạnh đối với những hành vi phản cảm.

 Bali chứng kiến tình trạng du lịch quá tải, trong đó có các hành vi phản cảm của du khách mà khiến chính quyền đau đầu giải quyết. Ảnh: @shieri.saga.

Bali chứng kiến tình trạng du lịch quá tải, trong đó có các hành vi phản cảm của du khách mà khiến chính quyền đau đầu giải quyết. Ảnh: @shieri.saga.

Trên cơ sở bảo tồn văn hóa, Indonesia đưa ra lập trường cứng rắn đối với những du khách nước ngoài có hành vi gây rối ở đảo Bali. Theo đó, chính quyền địa phương cho biết sẵn sàng trấn áp những đối tượng gây rối, trục xuất với số lượng lớn và khẳng định các hoạt động bất hợp pháp như sử dụng ma túy và khỏa thân sẽ không được dung thứ.

"Chúng tôi muốn thấy một Bali với bầu không khí thân thiện, nền văn hóa tươi đẹp thay vì những cánh đồng lúa bị biến thành câu lạc bộ hay nhà hàng khỏa thân", Luhut Pandjaitan, Bộ trưởng Bộ Điều phối Hàng hải và Đầu tư, phát biểu tại một hội nghị du lịch vào tháng 8.

Theo ông Luhut, chiến dịch này sẽ không gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của Bali - hòn đảo được cho là đang phụ thuộc vào du lịch. Ngoài ra, ông khẳng định Bali sẽ tốt hơn nếu không có những vị khách "kém duyên" cùng hành vi khiến cộng đồng địa phương tức giận.

Năm ngoái, các quan chức Bali đã xử lý hàng loạt các vụ việc liên quan đến khách du lịch quốc tế, bao gồm hành vi khiếm nhã và thiếu tôn trọng phong tục địa phương.

Theo văn phòng khu vực của Bộ luật và Nhân quyền tại Bali, trong 8 tháng đầu năm, 157 người nước ngoài đã bị trục xuất khỏi hòn đảo du lịch, trong khi 194 người khác bị tạm giam tại trung tâm giam giữ người nhập cư chờ trục xuất.

Nhiều người bị kết tội vi phạm các điều kiện lưu trú, bao gồm du khách đến từ Nga, Nigeria, Trung Quốc và Australia.

 Du khách Nga Luiza Kosykh bị trục xuất vì chụp ảnh khỏa thân trên cây thiêng ở Bali. Ảnh: @luizakosykh.

Du khách Nga Luiza Kosykh bị trục xuất vì chụp ảnh khỏa thân trên cây thiêng ở Bali. Ảnh: @luizakosykh.

Hãng thông tấn quốc gia Antara dẫn lời ông Luhut phát biểu hôm 17/9: "Khách cư xử kém rời đi là điều bình thường. Từ đó, khách du lịch chất lượng sẽ quay trở lại Indonesia".

Bali là điểm đến nổi tiếng với những bãi biển quyến rũ. Trong 7 tháng đầu năm, hòn đảo "thiên đường" này thu hút 3,89 lượt khách du lịch, vượt trội hơn hẳn so với cùng kỳ năm 2023 với 2,9 lượt triệu khách.

Vào tháng 6, hội đồng du lịch địa phương ban hành một khuyến cáo kêu gọi du khách "ăn mặc phù hợp" ở những nơi thực hành tôn giáo, tránh làm ô uế các địa điểm linh thiêng và tránh trèo cây thiêng.

Bali cũng triển khai lực lượng cảnh sát du lịch để giúp đỡ du khách và thu mức thuế 10 USD/khách để bảo tồn văn hóa, môi trường.

Trước đó, vào năm 2023, một du khách người Đức bất ngờ khỏa thân rồi bước lên sân khấu chương trình khiêu vũ tại đền thờ ở Ubud. Trong khi đó, một người phụ nữ Đan Mạch cũng bị bắt vì cố tình để lộ vùng kín nơi công cộng.

Chưa hết, một người đàn ông Nga bị trục xuất cùng thời điểm vì chia sẻ bức ảnh bán khỏa thân trên đỉnh một ngọn núi linh thiêng ở Bali.

Người Hindu chiếm 90% dân số trên đảo Bali. Họ tôn kính những ngọn núi ở đây vì coi đó là nơi cư ngụ của các vị thần và tổ tiên. Chính vì vậy, hành vi của nam du khách khiến người dân địa phương phẫn nộ, bức xúc.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/khach-khoa-than-lai-khien-nguoi-bali-chan-ghet-post1498794.html
Zalo