Kết tội kẻ cưỡng hiếp và dùng nỏ sát hại bạn gái cũ ở Vương quốc Anh
Kyle Clifford, 26 tuổi, đã thừa nhận sát hại cô gái tên Louise Hunt, chị gái của cô Hannah Hunt và mẹ của họ Carol Hunt tại nhà riêng của gia đình Hunt ở London, Vương quốc Anh.
Kyle Clifford, 26 tuổi, đã bắn chết Louise Hunt, 25 tuổi, và chị gái của cô, Hannah Hunt, 28 tuổi, bằng nỏ, đồng thời dùng dao đâm chết mẹ của họ, Carol Hunt, 61 tuổi, trong một cuộc tấn công kéo dài bốn giờ tại nhà riêng của họ ở Bushey, Hertfordshire vào ngày 9/7/2024. Ba nạn nhân là vợ và con gái của bình luận viên đua ngựa của BBC John Hunt.

Kyle Clifford. Ảnh: X
Clifford bắt đầu lên kế hoạch tấn công Louise hai ngày sau khi cô chấm dứt mối quan hệ kéo dài 18 tháng với hắn ta.
Vào ngày 22/1, hắn đã nhận tội giết người, giam giữ trái phép Louise và sở hữu hai vũ khí nguy hiểm là một cây nỏ MX-405 và một con dao dài 25 cm. Tuy nhiên, hắn phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp Louise vào ngày cô bị sát hại.
Sau khi bị Louise chia tay vào ngày 26/6 năm ngoái, Clifford bắt đầu nghiên cứu về các vũ khí giết người và xem các nội dung khiêu dâm. Chưa đầy 24 giờ trước khi gây án, hắn đã tìm kiếm các podcast của Andrew Tate – một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với quan điểm thù ghét phụ nữ.
Clifford đã mua một đoạn dây thừng dài 30 mét, một cây nỏ, một khẩu súng hơi, một con dao dài 25 cm và hai can xăng. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy hắn cũng mua hai cuộn băng keo dán, thứ hắn sử dụng để trói tay và chân của Louise.
Clifford giết Carol Hunt chỉ trong vòng hai phút sau khi lẻn vào nhà gia đình Hunt lúc 14h39. Hắn chờ hơn một giờ để Louise làm vườn xong rồi trói, bịt miệng và cưỡng hiếp cô. Hơn hai giờ sau, hắn sát hại cô trước khi bắn chết Hannah bằng cùng cây nỏ khi cô trở về nhà từ nơi làm việc.
Công tố viên Morgan nhấn mạnh: "Hắn không chỉ lên kế hoạch giết người, mà còn có ý định thực hiện hành vi bạo lực tình dục nhằm thể hiện sự thù hận của mình".
Thanh tra trưởng Nick Gardner từ đơn vị điều tra trọng án Bedfordshire, Cambridgeshire và Hertfordshire tuyên bố: "Đây không phải là tội ác do cảm xúc bốc đồng, mà là một cuộc tấn công được lên kế hoạch cẩn thận".
Clifford trở thành mục tiêu truy nã trong nhiều giờ trước khi được tìm thấy bị thương tại nghĩa trang Lavender Hill ở Enfield vào ngày 10/7/2024. Hắn đã tự bắn vào ngực bằng nỏ và hiện bị liệt từ ngực trở xuống.
Lisa Kiff, công tố viên cấp cao phát biểu: "Kyle Clifford là một kẻ sát nhân và hiếp dâm đã thực hiện hành vi tàn bạo đối với ba người phụ nữ. Hắn sẽ phải chịu án chung thân, đúng với mức độ tàn nhẫn của tội ác mà hắn đã gây ra".