Kết quả xác minh vụ 1 gia đình ở Đắk Lắk bị tấn công và đe dọa

Kết quả xác minh của công an thể hiện ông Lê Văn Bình (tức Bình May) đã ném gạch hủy hoại tài sản nhà dân.

Chiều 1-10, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện Krông Ana yêu cầu người dân không tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự ở thôn Hòa Trung, xã Ea Bông.

“Khi nhận tin báo, chúng tôi đã yêu cầu Công an huyện Krông Ana làm việc ngay, theo hướng cấm không được tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự khi vụ việc đang được tòa thụ lý giải quyết. Vụ việc hiện đã được công an giải quyết” – vị lãnh đạo này thông tin.

 Ông Võ Ba khẳng định, gia đình không nợ nần gì nhóm thanh niên đến nhà ông. Ảnh: VM

Ông Võ Ba khẳng định, gia đình không nợ nần gì nhóm thanh niên đến nhà ông. Ảnh: VM

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Krông Ana, lúc 21 giờ ngày 29-7, tại một nhà dân ở thôn Trung Hòa, xã Ea Bông, huyện Krông Ana bị đập phá tài sản, làm hư hỏng một số vị trí mặt ngoài cánh cửa, tổng thiệt hạihơn 1,6 triệu đồng.

Người đang sử dụng căn nhà này là gia đình ông Võ Ba (66 tuổi).

Kết quả xác minh của cơ quan công an thể hiện, người gây ra vụ việc này là ông Lê Văn Bình (ngụ cùng địa chỉ), đồng thời, cũng là người có lỗi cố ý trực tiếp, động cơ, mục đích giải quyết mâu thuẫn tức thời.

 Nhà bà Vân bị nhóm thanh niên làm sập đổ tường rào. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Nhà bà Vân bị nhóm thanh niên làm sập đổ tường rào. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Tuy vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Ana, xác định hành vi của Lê Văn Bình (tên thường gọi là Bình May-PV) không đủ yếu tố cấu thành tội phạm cố ý làm hỏng tài sản, được quy định tại khoản 1, điều 178, BLHS; thuộc hành vi cần phải xử phạt vi phạm hành chính.

Như PLO phản ánh, khoảng 21 giờ 30, ngày 29-7, trong khi cả gia đình đã ngủ thì bất ngờ một nhóm người đứng ngoài cổng dùng gạch, đá ném vào nhà ông. Hậu quả khiến cánh cửa gắn kính dẫn vào phòng khách bị vỡ nát.

Theo bà Trần Thị Vân (64 tuổi, vợ ông Võ Ba), khi xảy ra sự việc bà đứng ở phòng khách và nghe giọng của một người đàn ông lớn tiếng nói “tao là Bình May đây”. Theo bà Vân, đây là ông Lê Văn Bình (ngụ cùng địa chỉ).

Liên tiếp bị uy hiếp, hủy hoại tài sản

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Ba Thông tin, ngay sau đêm 27-7, gia đình ông liên tiếp bị uy hiếp, bị hủy hoại tài sản.

Công an có mặt ở nhà ông Võ Ba để giải quyết vụ việc. Ảnh: VM

“Ngày 22-8, rất đông người, chủ yếu là thanh niên bặm trợn xuất hiện ở nhà tôi. Nhóm này yêu cầu tôi phải rời khỏi nhà, nếu không sẽ vào đập phá tài sản. Trong nhóm này, có người tiếp tục xưng là Lê Văn Bình (Bình May).

Đến ngày 25 và ngày 26-9, một nhóm đông người (chủ yếu là thanh niên xăm trổ, trọc đầu) tiếp tục đến và ông Võ Ba ra khỏi nhà, nếu không sẽ bị hành hung. Đồng thời, tiếp tục đập đổ thêm khoảng 20m bờ tường rào… Tôi khẳng định, gia đình không hề vay mượn bất cứ khoản tiền nào của nhóm này" - ông Võ Ba bức xúc.

Gia đình ông Võ Ba đã gửi cho PV, nhiều file được camera an ninh ghi lại, trong nhóm này còn có bà H. ông Th. ông H. (ngụ xã Ea Bông)… không liên quan đến tranh chấp tài sản này, vẫn có mặt để uy hiếp gia đình bà Vân.

Ngay trong ngày 26-9, Công an huyện Krông Ana đã có mặt, làm việc với các bên. Công an huyện này yêu cầu, thửa đất mà gia đình ông Võ Ba đang ở (nêu trên) đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được quy định tại điều 137 Luật Đất đai 2024. Do đó, thẩm quyền giải quyết tranh chấp là của tòa.

NGUYÊN VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/ket-qua-xac-minh-vu-1-gia-dinh-o-dak-lak-bi-tan-cong-va-de-doa-post812800.html
Zalo