Kết nối yêu thương từ những giọt hồng

Trên 100 gương mặt, hàng ngàn giọt máu nghĩa tình, những thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu tình nguyện - kết nối yêu thương phường B'Lao (Lâm Đồng) đang hàng ngày dâng tặng giọt máu của mình, vì nghĩa cử cao đẹp...

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

“Khi bệnh nhân cần máu, bệnh viện yêu cầu, chỉ 30 phút sau, thành viên của CLB đã có mặt”, chị Huỳnh Thị Giao - thành viên sáng lập của CLB Hiến máu tình nguyện - kết nối yêu thương phường B’Lao, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường B’Lao tự hào.

Chị Giao cho biết, với 110 thành viên, đủ các nhóm máu, kể cả những nhóm máu hiếm Rh-, khi các bệnh viện có yêu cầu, thành viên của CLB sẽ có mặt ngay, mang lại những giọt hồng quý giá cho người bệnh.

Chị Huỳnh Thị Giao cho biết, CLB chính thức thành lập năm 2023, từ nòng cốt 1 nhóm tình nguyện viên có tên Đội thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo gần 20 người trên địa bàn Bảo Lộc.

Khi thành lập, CLB có 64 thành viên và sau 2 năm hoạt động, CLB đã có trên 110 thành viên. Thành viên trong nhóm rất đa dạng, có công nhân, viên chức, có người làm việc tự do, sinh viên trên địa bàn B’Lao cũng như các phường, xã lân cận. Anh chị em hoạt động với một tâm nguyện sẵn sàng mang lại giọt máu cho những người đang trong cơn sinh tử.

Anh Nguyễn Trung Niệm - Phó Chủ nhiệm CLB, cũng là người hiến máu thường xuyên với trên 50 lần cho biết: “CLB hoạt động với mục tiêu thiện nguyện, không kinh phí. Chúng tôi hoạt động cả định kỳ và khi nhu cầu máu phát sinh. Vào các đợt cao điểm hiến máu, Ngày hội giọt hồng, các thành viên đều tham gia hiến máu.

Ngoài ra, khi có bệnh nhân cần máu gấp, bệnh viện liên lạc với CLB thì 30 phút sau, sẽ có thành viên tới hiến máu ngay để cấp cứu bệnh nhân”. Đặc biệt, trong CLB có 21 anh chị em thuộc nhóm máu hiếm. Đó là nguồn máu cực kỳ hiếm trong cộng đồng, vô cùng cần thiết khi những bệnh nhân có nhóm máu hiếm cần máu.

“Chúng tôi tham gia rất nhiều vụ cấp cứu đặc biệt. Tháng 7/2024, có 1 bệnh nhân ung thư người Bảo Lộc ghép tủy, cần truyền bạch cầu tại Bệnh viện Huyết học Trung ương II. Chỉ 1 dòng tin nhắn, 5 thành viên của CLB đã vào TP Hồ Chí Minh, hiến 9 lần bạch cầu hạt”, anh Nguyễn Trung Niệm nhớ lại. Còn hàng chục lần, khi Bệnh viện Lâm Đồng II có bệnh nhân cấp cứu cần máu, chỉ 1 cuộc điện thoại là có anh chị em chạy ngay lên hiến máu.

Ngoài việc hiến máu tình nguyện, có 10 thành viên CLB đã đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người sau khi qua đời và có 7 hồ sơ được cấp thẻ.

Trong quá trình hoạt động, những thành viên trong CLB thầm lặng hiến 3.846 đơn vị máu. Có người hiến trên 50 đơn vị máu, như các anh chị: Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trung Niệm, Nguyễn Thị Lý... và rất nhiều thành viên khác tích cực tham gia.

Chưa tính tới những hoạt động thiện nguyện khác như thời điểm bệnh dịch; kêu gọi hỗ trợ đồng bào gặp bão lụt; hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn bất thường như: nhà cháy, tai nạn, CLB luôn có mặt khi cộng đồng cần.

“Chúng tôi rất tự hào và xúc động khi nhận được sự yêu quý, hỗ trợ của cộng đồng. Mỗi hoạt động của CLB đều được bà con yêu thương và giúp đỡ, đó là động lực để các thành viên tiếp tục hoạt động thiện nguyện”, chị Huỳnh Thị Giao chia sẻ.

Hôm nay, những thành viên của CLB Hiến máu tình nguyện - kết nối yêu thương phường B’Lao vẫn sẵn sàng có mặt tại bệnh viện sau 30 phút với tâm nguyện “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Diệp Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ket-noi-yeu-thuong-tu-nhung-giot-hong-389859.html
Zalo