Kể chuyện vùng hồ Ba Bể bằng sắc màu nghệ thuật

Ba Bể nên thơ, hùng vĩ, người Ba Bể chân phương, nền nã là những cảm nhận đầu tiên của người yêu nghệ thuật khi bước vào không gian triển lãm cá nhân 'Đất và người Ba Bể' của họa sĩ Hà Nguyên Tố. Ở mỗi bức tranh, họa sĩ đã gửi gắm những thông điệp riêng qua những nét cọ đầy nghệ thuật…

 Ba Bể qua những tác phẩm tranh tại homestay HaDa.

Ba Bể qua những tác phẩm tranh tại homestay HaDa.

Họa sĩ Hà Nguyên Tố quê ở Thái Nguyên, từng có nhiều năm gắn bó và trưởng thành tại Ba Bể – Bắc Kạn. Với anh, nơi đây không chỉ là chốn đi về, mà là một phần máu thịt trong tâm hồn nghệ sĩ.

 Những bức tranh về Ba Bể thu hút người xem tranh.

Những bức tranh về Ba Bể thu hút người xem tranh.

Anh dành trọn tình yêu để sáng tác nghệ thuật về đất và người Bắc Kạn, quê hương thứ hai mà anh thương mến. Sau nhiều năm ấp ủ, triển lãm cá nhân “Đất và người Ba Bể” đã được ra mắt, như một lời “tỏ tình” với mảnh đất xinh đẹp và cũng là món quà mà anh dành tặng những người yêu hội họa, những người đã đồng hành theo từng tác phẩm mang tên Hà Nguyên Tố.

Chúng tôi có mặt tại Triển lãm từ sớm, lúc này họa sĩ Hà Nguyên Tố đang cẩn trọng đi một vòng quanh, lặng lẽ ngắm từng bức tranh được trưng bày chỉn chu.

 Họa sĩ Hà Nguyên Tố.

Họa sĩ Hà Nguyên Tố.

Anh xúc động tâm sự: Hồ Ba Bể với những bản làng xinh đẹp, lòng người rộng mở từ lâu đã là nguồn cảm hứng sâu sắc trong hành trình sáng tác của tôi. Những buổi sớm mù sương phủ nhẹ mặt hồ, những chiều hoàng hôn buông lặng trên mái nhà sàn, tiếng khung cửi vang lên từ góc bếp, hay nụ cười hiền lành của các bà, các chị nơi bến nước… tất cả đều in đậm trong tôi và được chuyển tải thành hình, thành nét, thành sắc màu trong tranh vẽ. Triển lãm này, đối với tôi, không chỉ là một dịp để giới thiệu tác phẩm, mà là một lời tri ân. Tri ân thiên nhiên Ba Bể, nơi mặt hồ biết nói, cây rừng biết kể chuyện. Tri ân con người Pác Ngòi, những người gìn giữ, chở che và lặng lẽ nuôi dưỡng vẻ đẹp văn hóa dân tộc mình qua từng câu hát then, điệu đàn tính, và từng chiếc khăn chàm nhuộm bằng lá rừng…

 Không gian trưng bày tranh tại homestay HaDa.

Không gian trưng bày tranh tại homestay HaDa.

Trong không ấm áp của homestay HaDa ở thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu (Ba Bể), chúng tôi mải miết bắt từng khoảnh khắc lung linh, huyền ảo của thiên nhiên vùng hồ. Một buổi sớm mai, một mặt hồ lung linh nắng, một góc sân nhà sàn… tất cả đều mang đến không gian yên bình, thơ mộng. Tranh của họa sĩ Hà Nguyên Tố mang đến một nét đẹp thật khó diễn tả thành lời nhưng lại khiến người thưởng lãm khao khát được bước vào và tự mình trải nghiệm nó.

 Người yêu tranh phân tích các tác phẩm.

Người yêu tranh phân tích các tác phẩm.

Có mặt tại Triển lãm từ sớm, họa sĩ Gia Bảy, đến từ Thái Nguyên chia sẻ: Tham dự triển lãm tôi thực sự bất ngờ và ấn tượng với tình yêu hội họa của họa sĩ Hà Nguyên Tố. Hồ Ba Bể là điểm đến mà khách du lịch chỉ đến để tham quan, giờ đây có một phòng tranh, điều tưởng như không thể, lại trở nên sống động và giàu cảm xúc đến vậy. Họa sĩ Hà Nguyên Tố say sưa với nghề, với hội họa, con người anh cũng thể hiện qua những nét vẽ, dung dị, hiền hòa và luôn có những góc nhìn mới mẻ.

Họa sĩ Gia Bảy chia sẻ về triển lãm và tranh của họa sĩ Hà Nguyên Tố

Cùng với thiên nhiên, con người Ba Bể qua nét vẽ của họa sĩ Hà Nguyên Tố cũng trở nên sinh động và mang đến những câu chuyện thú vị. Tranh của anh kể cho người xem về cô gái Dao đỏ tự hào trang phục truyền thống, kể về những em bé hồn nhiên với áo nâu chân trần nghịch ngợm, là cô gái Tày dịu dàng nâng đàn tính, là đôi trai gái người Mông tỏ tình bằng điệu múa, tiếng khèn… Ngắm tranh của anh, lại càng thêm yêu, thêm quý, thêm tự hào về quê hương. Đó cũng là lời chia sẻ của chị Mùng Thị Mến.

Chia sẻ của chị Mùng Thị Mến khi đến triển lãm.

Không chỉ mang tranh đến với công chúng, Hà Nguyên Tố còn mang theo tấm lòng – khi đấu giá bức tranh “Thuyền độc mộc trên hồ Ba Bể” và trao tặng toàn bộ số tiền cho người dân hai xã Đồng Phúc và Yến Dương của huyện Ba Bể bị thiệt hại vì lũ quét.

 Họa sĩ Hà Nguyên Tố trao tranh cho 2 đại biểu đấu giá bức tranh “Thuyền độc mộc trên hồ Ba Bể”.

Họa sĩ Hà Nguyên Tố trao tranh cho 2 đại biểu đấu giá bức tranh “Thuyền độc mộc trên hồ Ba Bể”.

 Những tác phẩm của họa sĩ khiến người yêu tranh say sưa chiêm ngưỡng.

Những tác phẩm của họa sĩ khiến người yêu tranh say sưa chiêm ngưỡng.

 Sắc màu trong tranh của họa sĩ Hà Nguyên Tố thu hút người yêu tranh.

Sắc màu trong tranh của họa sĩ Hà Nguyên Tố thu hút người yêu tranh.

Có thể thấy, những sắc màu anh vẽ ra không chỉ là nghệ thuật, mà còn là một cách giữ lại vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa, con người vùng hồ, đồng thời cũng là tình cảm tha thiết mà anh dành cho nơi đã nuôi dưỡng hồn nghệ sĩ của anh…

Theo ông Dương Văn Phong, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bắc Kạn, Triển lãm “Đất và người Ba Bể” mang đến góc nhìn mới về hồ Ba Bể cho du khách và người dân địa phương. Từ đó, góp phần quảng bá du lịch, thiên nhiên, con người nơi đây.

Ông Dương Văn Phong chia sẻ về triển lãm.

Triển lãm với gần 50 tác phẩm nghệ thuật sẽ được trưng bày tại Homestay Hana ở thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể từ ngày 06 - 16/6. Kính mời người yêu nghệ thuật gần xa ghé thăm và thưởng lãm.../.

Bích Huyền - Bích Phượng

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/ke-chuyen-vung-ho-ba-be-bang-sac-mau-nghe-thuat-post71301.html
Zalo