Jungkook (BTS) bị xâm phạm quyền riêng tư
Sự việc xảy ra với Jungkook khiến người hâm mộ không khỏi phẫn nộ.
Gần đây, Jungkook của BTS lại trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi về quyền riêng tư sau khi một nhân viên nhà hàng chia sẻ những bức ảnh trái phép của nam ca sĩ lên mạng xã hội. Sự việc này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư của người nổi tiếng, đặc biệt là những thần tượng Kpop.

Theo KoreaBoo, tranh cãi bắt đầu khi Jungkook được nhìn thấy đang thưởng thức bữa ăn tại một nhà hàng BBQ ở Itaewon cùng với Mingyu của SEVENTEEN. Sự hiện diện của hai nam thần tượng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sau khi một nhân viên nhà hàng được cho là đã chụp ảnh họ và chia sẻ trực tuyến. Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là cộng đồng ARMY và CARAT (tên fandom của BTS và SEVENTEEN).

Trong chú thích đi kèm, người đăng bài gốc (OP) bày tỏ sự phấn khích khi được gặp trực tiếp hai ngôi sao. Họ cũng nhấn mạnh rằng, do Jungkook đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, họ đã kiềm chế không yêu cầu chụp ảnh chung với nam ca sĩ.
Tuy nhiên, sự phấn khích ban đầu nhanh chóng bị lu mờ khi OP tiết lộ một thông tin gây tranh cãi, đó là Jungkook đã trực tiếp yêu cầu nhân viên này không đăng tải ảnh của anh lên mạng. Lý do rất đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, nam ca sĩ muốn có không gian riêng tư để có thể thoải mái lui tới nhà hàng mà không thu hút sự chú ý không mong muốn.
Dù đã nhận được yêu cầu rõ ràng từ chính Jungkook, nhân viên nhà hàng vẫn quyết định đăng tải bức ảnh, bất chấp mong muốn của nam ca sĩ, điều này ngay lập tức khiến cộng đồng fan phẫn nộ. Hành động coi thường ranh giới của Jungkook không chỉ bị chỉ trích nặng nề mà còn làm bùng lên những cuộc thảo luận về trách nhiệm của cá nhân và xã hội trong việc tôn trọng quyền riêng tư của người nổi tiếng.

Đây không phải là lần đầu tiên em út BTS phải đối mặt với sự xâm phạm quyền riêng tư. Trước đây, nam ca sĩ từng lên tiếng bày tỏ mong muốn được có những khoảnh khắc riêng tư mà không bị theo dõi. Giọng ca Standing Next to You thậm chí đã trực tiếp cầu xin người hâm mộ hãy kiềm chế việc bám sát lịch trình cá nhân của mình. Tuy nhiên, những sự cố như thế này vẫn tiếp diễn, làm dấy lên sự thất vọng từ chính Jungkook lẫn cộng đồng người hâm mộ.

Rất nhiều người đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng của họ:
- Vậy là Jungkook đã yêu cầu OP không phát tán những bức ảnh đó vì anh ấy sẽ không thể đến nhà hàng đó nữa, nhưng họ vẫn làm vậy sao? Những người này đáng bị đối xử tệ nhất.
- Việc chính Jungkook yêu cầu OP không chia sẻ ảnh của mình, nhưng họ vẫn lờ anh ấy đi và vẫn làm, khiến tôi thấy phát ốm. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều học được từ điều này và bắt đầu tôn trọng lời nói của anh ấy hơn.
- Làm sao bạn có thể phá hỏng khoảng thời gian vui vẻ của "người yêu thích" và vẫn tự nhận mình là người hâm mộ? Đăng ảnh khi anh ấy đặc biệt yêu cầu bạn không được làm vậy chỉ là ích kỷ.
- Jungkook liên tục yêu cầu được riêng tư, nhưng mọi người vẫn làm thế với cậu ấy. Thật đau lòng, cậu ấy xứng đáng được tốt hơn nhiều.

Vụ việc lần này cũng đặt ra một vấn đề lớn hơn về cách xã hội đối xử với người nổi tiếng. Bên cạnh sự yêu mến và ngưỡng mộ, liệu có phải công chúng đang vô tình hoặc cố ý tước đi quyền tự do cơ bản của họ? Trong một thế giới nơi mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc lan truyền thông tin, việc chia sẻ hình ảnh hay thông tin cá nhân của người nổi tiếng mà không có sự đồng ý của họ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ đối với sự nghiệp mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của họ.
