Julia Roberts - George Clooney yêu nhau ngọt ngào trong phim 'Tấm vé đến thiên đường'

George Clooney và Julia Roberts có cuộc tái hợp trên màn ảnh vui nhộn và lãng mạn trong bộ phim mới nhất của đạo diễn Ol Parker 'Tấm vé đến thiên đường' (Ticket to Paradise). Hai diễn viên kỳ cựu của Hollywood vào vai đôi vợ chồng đã ly hôn nhưng 'cực chẳng đã' phải hợp sức để... ngăn cản đám cưới của cô con gái với chàng trai bản địa tại Bali (Indonesia).

“Tấm vé đến thiên đường” là một bộ phim hài lãng mạn về sự ngọt ngào bất ngờ của “cơ hội thứ hai” trong tình yêu. Bộ phim cũng cho thấy những mong cầu dễ hiểu của mọi phụ huynh muốn con em mình hạnh phúc. Thế nhưng, những người trẻ cũng cần được tự lựa chọn để đến với người họ yêu một cách thật lòng.

Julia Roberts và George Clooney diễn rất ăn ý trong “Tấm vé đến thiên đường”

Julia Roberts và George Clooney diễn rất ăn ý trong “Tấm vé đến thiên đường”

Thử yêu lần nữa

Cuộc hôn nhân của kiến trúc sư David Cotton (George Clooney đóng) và nghệ sĩ nghệ thuật Georgia Cotton (Julia Roberts) không chỉ kết thúc bằng tờ đơn ly hôn mà họ còn “không thể chịu đựng được nhau” trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dẫu đã chia tay, nhưng điểm đáng yêu nhất của Georgia và David là cho khán giả thấy ông bố, người mẹ nào cũng luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đối với con mình. Hay tin con gái Lily (Kaitlyn Dever đóng) trong chuyến du lịch ở đảo Bali bất ngờ trúng tiếng sét ái tình và muốn cưới chàng trai ngư dân địa phương Gede (Maxime Bouttier), Georgia và David liền bay tới Bali với mục tiêu ngăn cản cuộc hôn nhân này. Lý do là họ sợ con gái đang mắc phải sai lầm tương tự điều mà họ từng trải qua.

“Cô ấy (Julia Roberts) thực sự tài năng và mãi mãi là một ngôi sao điện ảnh. Tôi yêu mến cô ấy vì phẩm chất dung dị và làm việc chăm chỉ” - George Clooney nhận xét về người bạn diễn lâu năm của ông

Georgia và David thậm chí còn bàn mưu tính kế (đôi khi không thực sự đứng đắn) để đám cưới không diễn ra được. Thế nhưng, chính những ngày ở Bali, điều bất ngờ đã xảy ra là chẳng những cặp đôi trẻ Lily - Gede vẫn đến được với nhau bằng một đám cưới truyền thống địa phương tuyệt đẹp, đầy màu sắc mà còn khiến cho bố mẹ Lily phải thay đổi quan điểm về nhau. Georgia và David dành cho nhau “cơ hội thứ hai” bằng sự thấu hiểu, bỏ qua quá khứ và chọn hành xử theo tiếng gọi con tim ở thì hiện tại!

 Cảnh trong phim “Tấm vé đến thiên đường”

Cảnh trong phim “Tấm vé đến thiên đường”

Những cảm xúc ngọt ngào

Tại bối cảnh biển xanh nắng vàng đẹp như thiên đường, Georgia và David từ chỗ là 2 người có tuổi, cáu gắt khó chịu, đã trở nên trẻ trung hơn, yêu đời hơn từ việc họ tham gia các trò chơi bóng ngẫu hứng và hình phạt là những ly rượu mà họ phải cùng nhau thực hiện. Họ say mê trở lại trong những điệu nhảy điên cuồng. Những tâm sự trong đêm cắm trại trong rừng đã giúp cả 2 thông cảm nhau hơn, để kết thúc là một nụ hôn bắt đầu khi bình minh ló dạng…

“Being loved is not the same as loving” (tạm dịch: được yêu không có nghĩa là đã yêu) - đó là lời của nhân vật Lily nói với ông bố Georgia sau khi hay tin mẹ cô nhận được lời cầu hôn từ anh chàng phi công trẻ tên là Paul (Lucas Bravo). Georgia vô cùng bất ngờ khi cô con gái bé nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu lại có thể nhận định sâu sắc đến vậy. Để rồi cuối cùng cả Georgia và David hiểu rằng, họ đã đánh mất nhau vì những chuyện lấn cấn trẻ con hoặc “cái tôi” của mỗi người quá lớn. Nhưng hiện tại, ở một nơi hội tụ đầy đủ “right time, right place, and right circumstances” (tạm dịch: thiên thời, địa lợi, nhân hòa), họ nhận ra “mình vẫn là của nhau” và thế là tình yêu đã tái ngộ thật ngọt ngào.

Cuối cùng, “Tấm vé đến thiên đường” - đúng như tên gọi của nó - đã đem đến cho các đôi lứa yêu nhau không phân biệt tuổi tác một niềm tin vào tương lai, một niềm hạnh phúc được xây đắp từ tình yêu chân thật. Phải chăng điều cần ở các phụ huynh chính là sự cảm thông, chia sẻ và ủng hộ con em trong các quyết định trọng đại của đời họ (tiêu biểu như chuyện hôn nhân) thay vì sợ hãi và toan tính thiệt hơn?

“Người đàn bà đẹp” Julia Roberts trở lại

Julia Roberts tái hợp George Clooney

Julia Roberts tái hợp George Clooney

Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, kết hợp sự lãng mạn và hài hước là một thử thách đối với các nhà làm phim. Rạp chiếu phim từ lâu thiếu vắng những bộ phim hài lãng mạn chất lượng gắn với tên tuổi Julia Roberts như: “Người đàn bà đẹp” (Pretty Woman), “Đám cưới bạn thân” (My best friend’s Wedding), “Chuyện tình Notting Hill” (Notting Hill)... Lần cuối “người đàn bà đẹp” Julia Roberts diễn xuất thể loại hài lãng mạn (rom-com) là đã hơn 20 năm về trước kể từ phim “Người tình nước Mỹ” (America’s Sweetheats - 2001). “Đó không phải vì tôi không muốn mà nếu như tôi đọc được một kịch bản đủ thuyết phục thì tôi sẽ gật đầu thôi” - Julia Roberts trả lời phỏng vấn tờ Thời báo New York về lý do vắng mặt khá lâu ở thể loại phim đã làm nên tên tuổi của mình.

Với sự cầm trịch của nhà làm phim chuyên thể loại hài lãng mạn Ol Parker, Julia Roberts hoàn toàn có lý và tự tin cho sự trở lại của mình trong “Tấm vé đến thiên đường”. Theo nhiều nhà phê bình, đây chưa phải là một màn trình diễn xuất sắc của nữ diễn viên gạo cội, nhưng có thể nói nó chân thực và để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.

Tham gia hàng loạt phim điện ảnh và truyền hình, Julia Roberts được mệnh danh là “Người đàn bà đẹp” và trở thành siêu sao Hollywood nhờ vai diễn Vivian Ward trong bộ phim “Người đàn bà đẹp” (Pretty Woman) vào năm 1990. Đến năm 2000, sự nghiệp của Julia Roberts lên đỉnh cao với vai nhà hoạt động môi trường Erin Brockovich - vai diễn giúp bà trở thành nữ diễn viên đầu tiên nhận thù lao lên đến 20 triệu USD cho một bộ phim và đoạt luôn giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Julia Roberts đã giành được hầu hết các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất, ngoài Oscar thì còn 3 giải Quả cầu Vàng nhờ vai diễn trong các phim “Những quý bà” (Steel Magnolias), “Người đàn bà đẹp” (Pretty Woman) và “Erin Brockovich”; Giải thưởng điện ảnh của Viện hàn lâm Anh quốc... Trong sự nghiệp kéo dài 4 thập niên, Julia Roberts luôn là cái tên bảo chứng doanh thu cho các bộ phim. Vai chính cuối cùng của bà trước khi tái hợp cùng George Clooney là Holly Burns trong phim “Ben đã trở lại” (Ben Is Back - 2018). Những năm gần đây, bà dành nhiều thời gian cho gia đình và bắt đầu tham gia sản xuất phim.

T.K

TRUNG KIÊN

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/julia-roberts-george-clooney-yeu-nhau-ngot-ngao-trong-phim-tam-ve-den-thien-duong-post520015.antd
Zalo