John Gotti – 'Bố già' phiên bản Mỹ - Kỳ 1

Bộ phim yêu thích của John Gotti là 'Bố già' và theo con gái của ông này, John Gotti luôn cố gắng hình dung bản thân giống như nhân vật Michael Corleone thời hiện đại. Ông ta cố gắng điều hành công việc và gia đình của mình theo cách đó. Nhưng đây không phải là chuyện trong phim mà đó là đời thực.

John Gotti. Ảnh: NY Daily News

John Gotti. Ảnh: NY Daily News

Giống như Corleone là ông trùm tội phạm khét tiếng nhất trong phim, John Gotti đã điều hành một tổ chức tội phạm ngoài đời thực ở New York vào những năm 1980. Ông ta đứng ở đỉnh cao quyền lực.

Nhiều người ngày nay coi ông ta là vua tội phạm khét tiếng nhất mọi thời đại, gọi ông ta là “Teflon Don” – người mà mọi thủ lĩnh đều tôn trọng và chú ý đến, thậm chí còn hơn cả Al Capone.

Gotti là người đứng đầu gia tộc tội phạm Gambino. Ông ta ra lệnh giết người và điều hành một băng đảng tội phạm có tổ chức.

Sau khi vươn lên dần trong hệ thống, ông ta đã ám sát người tiền nhiệm của mình, Paul Castellano, thay thế vị trí để làm người đứng đầu gia tộc này. Gotti đã thoát khỏi nhiều cáo buộc trong những năm qua khi sử dụng cấp phó của mình để làm giả nhân chứng và hối lộ, giúp ông ta được tuyên trắng án.

Tuy nhiên, cuối cùng, chính phó tướng này đã phản bội ông ta, dẫn đến sự sụp đổ của “bố già phiên bản Mỹ”.

Kỳ 1: Con đường tội phạm

Hoạt động tội phạm của Gotti bắt đầu từ khi còn rất trẻ. Ông ta sinh ra ở Bronx (New York) vào năm 1940. Khi mới 12 tuổi, ông ta đã chuyển đến sống ở phía Đông Brooklyn.

Cha mẹ của Gotti, ông bà John và Fannie, đều là con của những người nhập cư, và John là con thứ năm trong số 13 người con. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động, sống khó khăn trong một khu phố nghèo.

Vào thời điểm đầu những năm 1950, tội phạm có tổ chức và hoạt động băng đảng đang phát triển nhanh chóng quanh khu vực nơi Gotti sống ở New York. Rất khó để tránh khỏi điều đó.

Trước khi bước sang tuổi 16, Gotti đã trở thành thành viên của nhóm Fulton-Rockaway Boys, một băng đảng trẻ chuyên làm các việc lặt vặt cho câu lạc bộ xã hội của gia tộc tội phạm Gambino.

Ông ta nhanh chóng gắn bó với công việc này. Khi mới 16 tuổi, Gotti đã bỏ học và dành toàn bộ thời gian cho tội phạm có tổ chức.

Trong gia đình, không chỉ riêng Gotti tham gia vào công việc nguy hiểm này. Các anh em là Pete và Gene cũng làm việc vặt cho gia tộc Gambino.

Aniello Dellacroce đã đưa Gotti vào gia tộc Gambino khi Gotti mới 16 tuổi và trở thành người dẫn dắt Gotti. Gotti kết hôn với Victoria DiGiorgio khi mới 22 tuổi.

Từ thời còn trẻ, Gotti đã gặp rắc rối với pháp luật. Năm 1963, ông ta bị coi là tội phạm khi trốn nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, khi bị thẩm vấn tại tòa án, ông ta đã viện cớ rằng vì mình đã kết hôn và có hai con, nên không nghĩ mình đủ điều kiện để chiến đấu cho nước Mỹ. Sau đó, vào năm 1965, khi mới 25 tuổi, Gotti đã bị bắt vì âm mưu trộm ô tô.

Một hôm nọ, con trai của Gotti là Frank, 12 tuổi, đang đạp xe ở nhà tại Queens thì bị người hàng xóm John Favara vô tình tông trúng. Frank đã tử vong trong vụ tai nạn, gây đau lòng cho gia đình Gotti.

Favara đã tìm cách xin lỗi về những gì đã xảy ra, nhưng thay vào đó, ông lại nhận được những lời đe dọa từ gia đình và bạn bè của tay trùm xã hội đen đang lên. Victoria đã đánh Favara bằng một cây gậy bóng chày khi ông này cố gắng xin lỗi.

Favara không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chuyển đi. Tuy nhiên, điều đó không giải quyết được vấn đề cho người hàng xóm này.

Khi gia đình Gotti đi nghỉ ở Florida, Favara bị ám sát. Ông bị đánh đập và bắn chết, sau đó người ta nhìn thấy một nhóm côn đồ đưa thi thể ông vào phía sau một chiếc xe để mang đi xử lý. Người ta không bao giờ tìm thấy xác của người hàng xóm này.

Cảnh sát ngay lập tức coi John Gotti và gia đình ông ta là nghi phạm. Gotti không tỏ ra lo lắng hay bận tâm về cáo buộc, như bất kỳ thành viên xã hội đen nào bị buộc tội.

“Hắn đã giết con tôi”. Gotti nói và phủ nhận việc có liên quan đến vụ giết người.

Đây là lúc nghi ngờ về Gotti bắt đầu gia tăng.

John Gotti (bên trái) và Paul Castellano. Ảnh: NY Daily

John Gotti (bên trái) và Paul Castellano. Ảnh: NY Daily

Không lâu sau, Gotti thường đi qua các con phố New York trong những bộ đồ đắt tiền. Ông ta đang thăng tiến nhanh trong gia tộc Gambino và chẳng bao lâu sau, ông ta chỉ còn dưới quyền một người duy nhất là Paul Castellano.

Ngoài phong cách ăn mặc bảnh bao, tính cách của ông ta cũng có nét đặc biệt. Ông có một phong thái riêng mỗi khi máy quay hướng về mình. Ông ta biết cách hành xử và nói gì khi ánh đèn chiếu vào mình. Sau đó, ông ta lại tiếp tục công việc.

Paul Castellano là người đứng đầu gia tộc Gambino, nhưng không ưa Gotti.

Castellano không thích phong cách hào nhoáng của Gotti hoặc việc ông ta bí mật buôn bán ma túy, vốn là một điều bị cấm trong gia tộc Gambino. Về phía Gotti, ông ta cảm thấy mệt mỏi với sự tham lam của Castellano.

Dellacroce, vẫn là người dẫn dắt của Gotti và là phó tướng của gia tộc này, đóng vai trò là cầu nối. Nhưng ông ta có thể cảm nhận được căng thẳng đang gia tăng và Castellano rất tức giận khi nghi ngờ Gotti tham gia buôn bán ma túy.

Sau khi Dellacroce qua đời vì ung thư, Gotti cảm thấy áp lực từ Castellano càng lớn. Khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt đầu điều tra gia tộc Gambino về tội danh buôn bán ma túy, Gotti tin rằng Castellano sẽ giết mình và các anh em.

Vì vậy, Gotti quyết định ra tay trước. Ông ta đã tổ chức vụ ám sát Castellano, thuê bốn người bắn và giết Castellano cùng cộng sự của ông này ở Midtown Manhattan.

Đón đọc kỳ cuối: Trở thành người đứng đầu gia tộc Gambino

Thùy Dương/Báo Tin tức (History Defined)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/john-gotti-bo-gia-phien-ban-my-ky-1-20241009171127762.htm
Zalo