Joao Felix, sau EURO là hiện thực buồn

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc đang trở âm thanh khó chịu với Joao Felix. Anh sắp phải trở lại nơi mình không còn thuộc về.

 Joao Felix đá hỏng trong lượt sút luân lưu ở trận tứ kết EURO 2024 gặp Pháp.

Joao Felix đá hỏng trong lượt sút luân lưu ở trận tứ kết EURO 2024 gặp Pháp.

8 ngày trôi qua từ sau thất bại của Bồ Đào Nha trước Pháp tại tứ kết EURO 2024. Trên sân Volksparkstadion (Hamburg), Felix trở thành tội đồ khiến "Seleção" chia tay giải đấu. Cú sút hỏng ăn trên chấm 11 m ở loạt luân của chân sút 24 tuổi dập tắt tham vọng vô địch của đội nhà.

Từ quê nhà Bồ Đào Nha, Felix bị chỉ trích. Song, đó chưa phải điều tồi tệ nhất với cầu thủ tấn công này. Sắp tới, anh phải trở lại Atletico Madrid, nơi bản thân đánh mất chỗ đứng. Mối quan hệ giữa Felix và HLV Diego Simeone cũng được cho là tan vỡ.

Felix có 21 ngày để nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại cùng CLB. Tới nay, 8 ngày trôi qua. Đồng hồ tiếp tục đếm ngược ngày tiền đạo người Bồ Đào Nha trở lại Atletico. Thời gian dần cạn.

Ở mùa 2023/24, Felix được Atletico cho Barcelona mượn. Dù rằng chơi không đến nỗi tệ khi ghi 10 bàn và 4 kiến tạo trên tất cả mặt trận, chừng ấy vẫn chưa thuyết phục được đại diện xứ Catalonia mua đứt cầu thủ này.

Hơn nữa, Barcelona lâm cảnh khủng hoảng tài chính. Bất kỳ số tiền nào được chi ra lúc này cũng cần được xem xét kỹ lưỡng.

Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng Felix rốt ráo làm việc cùng người đại diện để tìm bến đỗ mới. Tuy nhiên, việc không được HLV Roberto Martinez ở tuyển Bồ Đào Nha trao nhiều số phút thi đấu phần nào làm ảnh hưởng giá trị tiền đạo 24 tuổi. Việc kết thúc VCK EURO 2024 với mác "tội đồ" càng khiến mọi thứ tệ hại hơn với Felix.

 Joao Felix không còn tương lai ở Atletico.

Joao Felix không còn tương lai ở Atletico.

Trong bóng đá, người ta đôi khi không nhớ những gì bắt đầu, chỉ nhớ cách nó kết thúc thúc. Khi nhắc tới Bồ Đào Nha tại VCK EURO 2024, khoảnh khắc Felix đá hỏng lượt sút trong loạt luân lưu trước tuyển Pháp, khiến đội nhà bị loại được nhớ mãi.

Hiện tại, hợp đồng giữa Felix và Atletico vẫn còn thời hạn đến năm 2029. Gần đây, đội chủ sân Metropolitano nhấn mạnh "Felix phải trở lại CLB". Dù vậy, tất cả đều biết cầu thủ này sớm không còn tương lai ở Atletico.

Mọi thứ khởi nguồn vào tháng 7 năm ngoái khi phi vụ chuyển nhượng Felix sang Barcelona theo dạng cho mượn gần hoàn tất, cầu thủ này tự đóng cánh cửa tìm kiếm lại cơ hội ở Atletico bằng tuyên bố gây sốc. Anh nói: "Tôi rất thích chơi cho họ. Barcelona luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi và tôi muốn gia nhập CLB này. Đó là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là giấc mơ thành hiện thực với tôi".

Felix tự biến mình thành kẻ thù số một của Atletico. Hình ảnh người hâm mộ phá hoại bảng tên cũng như đốt áo cầu thủ này bên ngoài sân Cívitas Metropolitano trước trận gặp Barcelona thuộc vòng 29 La Liga hôm 18/3 nói lên tất cả.

Sau trận đấu giữa Atletico và Barcelona, đoạn video quay cảnh Felix ăn mừng chiến thắng 3-0 trước CLB chủ quản liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, đi kèm với đó là cơn thịnh nộ từ NHM đại diện thành Madrid.

Gần đây, Benfica được cho là đánh tiếng với Atletico muốn chiêu mộ lại Felix. Chưa biết phi vụ này có thành công hay không, nhưng ít nhất tiền đạo người Bồ Đào Nha tìm được "lối thoát" cho sự nghiệp.

Dù vậy, trở lại Benfica không khác nào bước lùi với Felix. Ngày cầu thủ này hồi hương, đó sẽ là một chương buồn, tiếc nuối cho sự nghiệp hơn là hân hoan.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/joao-felix-sau-euro-la-hien-thuc-buon-post1486229.html
Zalo