Jannik Sinner: Tâm điểm của giải quần vợt Rome Masters
Jannik Sinner thu hút mọi ánh nhìn tại giải quần vợt Rome Masters, khi tay vợt số 1 thế giới trở lại sau án cấm thi đấu liên quan đến doping gây tranh cãi.

Sinner tập luyện cho giải quần vợt Rome Masters. Ảnh: ATP
Sinner đã không thi đấu kể từ khi nhận án phạt từ Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) từ tháng hai. Tay vợt người Ý đã được chào đón bởi hàng ngàn CĐV, đến theo dõi buổi tập đầu tiên của anh trên sân Trung tâm tại Foro Italico.
CĐV đổ đồn về giải quần vợt Rome Masters
Sức hút của Sinner, tay vợt trở thành biểu tượng quốc gia sau khi vươn lên dẫn đầu quần vợt nam thế giới – lớn đến mức, Sky Sport đã phát sóng trực tiếp trận đấu tập của anh với tay vợt hạng 38 thế giới Jiri Lehecka.
Tất cả ánh nhìn giờ đổ dồn về tay vợt 23 tuổi, người chưa thi đấu kể từ khi bảo vệ thành công danh hiệu Úc mở rộng – chiến thắng giúp anh nâng tổng số danh hiệu Grand Slam lên ba.
“Tôi rất vui – vui vì được trở lại đây. Ba tháng qua thật dài đằng đẵng”, Sinner chia sẻ tại phòng họp báo chật kín người tại sân Trung tâm.
Sau khi anh bỏ lỡ mùa giải năm ngoái – chức vô địch khi đó thuộc về Alexander Zverev – do chấn thương, người hâm mộ ở Rome đã chờ đợi hai năm để được thấy Sinner thi đấu tại giải sân đất nện quê nhà.
Sân đất nện không phải là sở trường của Sinner, và sự thiếu cảm giác thi đấu được thể hiện rõ trong buổi tập. Trong số 19 danh hiệu mà anh giành được, chỉ có một đến từ sân đất nện – tại giải Umag năm 2022, cũng là năm anh đạt thành tích tốt nhất tại giải quần vợt Rome Masters (lọt vào tứ kết và thua Stefanos Tsitsipas).
Tuy nhiên, Sinner vẫn còn vài ngày để lấy lại phong độ, khi anh được miễn thi đấu vòng đầu tiên do là hạt giống số 1. Vòng hai giải quần vợt Rome Masters sẽ bắt đầu từ ngày 9-5.

Tay vợt người ý vẫy chào CĐV trong lần trở lại. Ảnh: AFP
Thụ án doping vẫn không mất vị trí số 1 thế giới
Sinner gặp may khi các đối thủ lớn không tận dụng được quãng thời gian anh bị cấm thi đấu. Tay vợt số 2 Zverev vẫn còn kém Sinner gần 2.000 điểm, trong khi Carlos Alcaraz vẫn chưa đến Rome sau khi rút khỏi Madrid Open. Còn Novak Djokovic – người đang tìm kiếm danh hiệu ATP thứ 100 – đã quyết định bỏ qua giải đấu này dù từng 6 lần vô địch.
Sinner đặt mục tiêu hướng đến Roland Garros – Grand Slam thứ hai trong năm – sau khi kết thúc giải quần vợt Rome Masters.
“Mục tiêu của tôi là Roland Garros. Tôi đến đây để xem mình đang ở đẳng cấp nào. Tôi không đến để đánh bại một ai cụ thể, mà là để vượt qua vòng hai rồi xem điều gì xảy ra tiếp theo”, Sinner chia sẻ.
Sự thăng tiến chóng mặt của Sinner trong năm 2024 – với 8 danh hiệu, bao gồm hai Grand Slam và ATP Finals – đã bị lu mờ bởi tranh cãi khi anh dương tính với chất cấm clostebol vào tháng 3-2024.
Tháng trước, anh tiết lộ mình đã “chạm đáy” tại Úc mở rộng gần nhất, khi cảm thấy các tay vợt khác “nhìn mình bằng ánh mắt khác”.
Sinner khẳng định mình không làm gì sai. WADA cũng tuyên bố anh “không cố ý gian lận”, và xác nhận chất cấm có trong một loại thuốc xịt do nhân viên vật lý trị liệu sử dụng để điều trị vết thương trước khi xoa bóp.
Dù vậy, anh vẫn chấp nhận án treo vợt 3 tháng từ WADA để tránh nguy cơ bị cấm 2 năm – một quyết định được đưa ra ngay khi anh đang dần trở thành thế lực thống trị quần vợt nam.
“Lúc đầu tôi không muốn chấp nhận. Thật không dễ dàng, vì tôi biết điều gì thực sự đã xảy ra. Nhưng đôi khi bạn phải chọn lựa phương án tốt nhất trong một tình huống tồi tệ – và đó là những gì chúng tôi đã làm. Mọi thứ đã qua rồi, giờ tôi rất vui vì được thi đấu trở lại”, Sinner bộc bạch.