J-Hope viết nên lịch sử Kpop tại SVĐ ở Los Angeles
Sự nghiệp solo của J-Hope ngày càng thăng hoa rực rỡ.
J-Hope, thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS, vừa khép lại một cách đầy ấn tượng chuyến lưu diễn solo tại Bắc Mỹ mang tên ‘j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE’ vào ngày 7 tháng 4 (theo giờ Hàn Quốc). Đêm diễn cuối cùng được tổ chức tại Sân vận động BMO ở Los Angeles – một địa điểm mang tính biểu tượng, nơi anh đã lập nên cột mốc đáng nhớ khi trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên biểu diễn tại đây.
Xuyên suốt hành trình đi qua sáu thành phố gồm Brooklyn, Chicago, Mexico City, San Antonio, Oakland và kết thúc tại Los Angeles, J-Hope đã mang đến 12 đêm diễn rực lửa, thu hút tổng cộng khoảng 178.000 người hâm mộ. Những con số này một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ và vị thế toàn cầu của anh trong làng nhạc quốc tế.

Sân khấu Los Angeles trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi nam ca sĩ Miguel bất ngờ xuất hiện để cùng J-Hope biểu diễn ca khúc mới “Sweet Dreams”, mang đến một khoảnh khắc bùng nổ khiến khán giả vỡ òa. Sự kết hợp độc đáo giữa hai nghệ sĩ đã khiến đêm diễn trở nên đặc biệt và không thể quên.
Danh sách ca khúc được lựa chọn kỹ lưỡng để thể hiện rõ bản sắc âm nhạc và hành trình trưởng thành của J-Hope. Những bản hit mang đậm dấu ấn cá nhân như “What if…”, “Pandora’s Box”, “Arson”, “Trivia 起: Just Dance” và “Hope World” đã giúp người hâm mộ cảm nhận rõ nét phong cách âm nhạc độc đáo của anh. Không khí sân khấu càng thêm sôi động với những bài hát được yêu thích như “MIC Drop”, “Baepsae” và “Chicken Noodle Soup” (kết hợp cùng Becky G), khiến khán giả không ngừng nhún nhảy theo từng giai điệu. Ngoài ra, các tiết mục như “on the street” (phiên bản solo) và “NEURON” (song ca cùng Gaeko và Yoon Mirae) đã chạm đến trái tim người xem với chiều sâu cảm xúc rõ rệt.
Với phong thái biểu diễn tự tin, khả năng làm chủ sân khấu cùng kỹ năng vũ đạo mạnh mẽ và giọng hát sống động, J-Hope một lần nữa chứng minh lý do anh được xem là một trong những nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu K-pop hiện nay. Những ca khúc mới như “Sweet Dreams” mang màu sắc nhẹ nhàng, trong khi “MONA LISA” lại thu hút bằng vũ đạo gợi cảm và tinh thần nghệ thuật đầy táo bạo – tất cả đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Khép lại buổi diễn, J-Hope đã dành thời gian gửi lời tri ân đến người hâm mộ trong một bài phát biểu xúc động:
“Hôm nay đánh dấu chương cuối của chuyến lưu diễn Bắc Mỹ. Khi bắt đầu, tôi mang trong mình nhiều hoài nghi và lo sợ. Nhưng thông qua những thử thách, tôi đã hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới quanh mình. Từ sự thật đó, âm nhạc được sinh ra – và âm nhạc đó đã đến với các bạn. Cảm ơn ARMY vì đã luôn ở bên tôi trong hành trình này. Buổi diễn tại sân vận động này là một phần lịch sử với tôi – và điều đó chỉ trở nên khả thi nhờ các bạn. Như tên gọi của chuyến lưu diễn, tôi hạnh phúc nhất khi được đứng trên sân khấu".
Ngay sau khi hoàn tất hành trình tại Mỹ, J-Hope sẽ tiếp tục nối dài đam mê và năng lượng âm nhạc của mình đến khán giả châu Á. Anh sẽ khởi động chặng lưu diễn mới tại Manila trong hai ngày 12 và 13 tháng 4, sau đó tiếp tục mang "HOPE ON THE STAGE" đến các thành phố lớn như Saitama, Singapore, Jakarta, Bangkok, Ma Cao, Đài Bắc và Osaka.

Chuyến lưu diễn này không chỉ đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp solo của J-Hope, mà còn là minh chứng sống động cho tình yêu và sự gắn kết bền chặt giữa anh và người hâm mộ toàn cầu.