Ít nhất 27 người thiệt mạng khi chờ phân phối viện trợ tại Rafah, Gaza
Theo Cơ quan y tế Gaza, ít nhất 27 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do hỏa lực của Israel, gần một địa điểm phân phối viện trợ ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza vào hôm nay (3/6).
Đây là ngày thứ 3 liên tiếp xảy ra tình trạng hỗn loạn và đổ máu tại địa điểm phân phối hàng cứu trợ tại vùng lãnh thổ này.
Liên quan đến vụ việc, người phát ngôn của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế hôm nay cũng cho biết, bệnh viện dã chiến của họ ở Thành phố Rafah đã tiếp nhận 184 người thương vong, trong đó 19 người đã tử vong khi đến nơi và 8 người tử vong vì vết thương ngay sau đó.

Dải Gaza bị tàn phá nặng nề do xung đột giữa Israel và Hamas. (Ảnh: Reuters)
Trong khi đó, theo quân đội Israel, lực lượng của họ đã nổ súng vào một nhóm người đã rời khỏi các tuyến đường tiếp cận được chỉ định, gần trung tâm phân phối ở Rafah. Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi 3 binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở phía Bắc Gaza.
Tuần trước, Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) do Mỹ hậu thuẫn đã mở các địa điểm phân phối hàng viện trợ tại Gaza. Phản ứng về vụ việc này, GHF cho biết, họ đã phân phát 21 xe tải thực phẩm vào sáng sớm hôm nay và hoạt động cứu trợ được tiến hành an toàn, không có sự cố nào xảy ra tại địa điểm này.
Tuy nhiên, đã có báo cáo về các vụ chết người liên tiếp tại Rafah khi đám đông tụ tập để nhận hàng viện trợ. Các quan chức Palestine và quốc tế đã thông tin về việc ít nhất 31 người thiệt mạng hôm 1/6 và 3 người khác thiệt mạng hôm 2/6, do hỏa lực của Israel tại các địa điểm phân phối viện trợ của GHF.
Một loạt các sự cố đã gây lo ngại về tình trạng bất ổn nghiêm trọng liên quan việc cung cấp viện trợ cho Gaza, sau khi lệnh phong tỏa kéo dài gần 3 tháng của Israel được nới lỏng vào tháng trước. Kế hoạch viện trợ của GHF, bỏ qua các nhóm viện trợ truyền thống, đã bị Liên Hợp Quốc và các tổ chức từ thiện chỉ trích dữ dội, khi cho rằng kế hoạch này không tuân theo các nguyên tắc nhân đạo.