Ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ lao xe vào đám đông ở Vancouver
Một chiếc SUV bất ngờ lao vào đám đông tại lễ hội Lapu Lapu ở Vancouver, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hiện cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm.

Xe cứu thương và cảnh sát tại địa điểm diễn ra bữa tiệc Lapu Lapu, nơi một chiếc xe đã lao vào đám đông khiến nhiều người thiệt mạng ở Vancouver, British Columbia (Canada) ngày 26/4.
Vụ lao xe kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Vancouver, Canada tối 26/4 (giờ địa phương), khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cảnh sát xác định đây là một "sự cố gây thương vong hàng loạt" và đã bắt giữ nghi phạm ngay tại hiện trường, ABC News đưa tin.
Theo thông báo từ Sở Cảnh sát Vancouver, nghi phạm là Kai-Ji Adam Lo, 30 tuổi, cư dân địa phương. Đối tượng đã bị buộc 8 tội danh giết người cấp độ hai và đang bị tạm giam sau phiên tòa sơ khởi vào ngày 27/4. Các nhà chức trách cho biết quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn và có thể sẽ đưa ra thêm nhiều cáo buộc.
Giới chức Vancouver khẳng định bước đầu không có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến khủng bố. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng trấn an người dân rằng nghi phạm hành động một mình và không còn mối đe dọa nào hiện hữu.
Quyền Cảnh sát trưởng Vancouver, ông Steve Rai, tiết lộ nghi phạm từng nhiều lần tiếp xúc với lực lượng chức năng và nhân viên y tế do các vấn đề sức khỏe tâm thần.
"Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử thành phố chúng ta", ông Rai nghẹn ngào phát biểu. "Trong lúc cộng đồng người Philippines tại Vancouver đang tụ họp đông đảo để kỷ niệm Ngày Lapu Lapu, hành động của một cá nhân đã khiến không khí hân hoan trở thành thảm kịch".
Theo mô tả từ Sở Cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h14 tại khu vực Nam Vancouver. Một chiếc SUV màu đen lao thẳng vào đám đông đang tham dự lễ hội, nơi hai bên đường chật kín các xe bán đồ ăn.
Hình ảnh và video hiện trường cho thấy cảnh hỗn loạn khi lực lượng cứu hộ nỗ lực sơ cứu người bị thương giữa hàng dài xe tải.
Số nạn nhân thiệt mạng hiện được xác định ở độ tuổi từ 5-65. Nhà chức trách cảnh báo con số thương vong có thể còn tăng trong những ngày tới.
Thị trưởng Vancouver Ken Sim gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cộng đồng người Philippines, đồng thời lên án vụ việc là "hành động kinh hoàng" làm tổn thương nghiêm trọng tinh thần đoàn kết của thành phố.
Ban tổ chức lễ hội cho biết sự kiện văn hóa nhằm vinh danh anh hùng dân tộc Philippines - Lapu Lapu - dự kiến kết thúc lúc 20h, chỉ ít phút trước khi bi kịch xảy ra. Trước lễ hội, cảnh sát đã tiến hành đánh giá an ninh nhưng không ghi nhận bất kỳ mối đe dọa nào.
"Thật khó có thể lý giải được một hành động tàn nhẫn và vô nghĩa như vậy", ông Rai chia sẻ.
Thủ tướng Carney trong tuyên bố chính thức đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình nạn nhân, cộng đồng người Philippines tại Canada và toàn thể người dân Vancouver. Chúng ta đang cùng nhau đau thương và sát cánh vượt qua thời khắc khắc nghiệt này".
Ông cũng ca ngợi phản ứng nhanh chóng, chuyên nghiệp của lực lượng cứu hộ, đồng thời cho biết chính phủ đang theo dõi sát diễn biến vụ việc.
Lãnh đạo Đảng Dân chủ Mới, ông Jagmeet Singh, người từng tham dự lễ hội, cũng bày tỏ sự "kinh hoàng" trước thảm kịch, gửi lời cầu nguyện tới các nạn nhân và ca ngợi tinh thần kiên cường của cộng đồng người Philippines.
Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm làm sáng tỏ động cơ và toàn bộ diễn biến vụ việc gây rúng động Vancouver.