Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo cao nhất của phong trào Hamas
Ngày 18/3, Israel tuyên bố đã tiêu diệt nhiều quan chức cấp cao của Hamas khi nước này mở đợt không kích quy mô lớn vào Dải Gaza khiến hơn 400 người thiệt mạng.
Theo hãng tin Fox News, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Cơ quan An ninh Israel (ISA) xác nhận đã tiêu diệt nhiều lãnh đạo cấp cao của Hamas, trong đó có ông Essam al-Da'alis, người đứng đầu phong trào Hamas, được cho là có thẩm quyền cao nhất tại Gaza.
"Ông Essam al-Da'alis đã giữ vai trò lãnh đạo này sau khi thủ lĩnh cấp cao Rawhi Mushtaha bị tiêu diệt vào năm ngoái", theo thông báo chung của IDF và ISA.

Israel đã mở chiến dịch tấn công vào Dải Gaza sau khoảng 2 tháng ngừng bắn (Ảnh: AFP).
Ngoài ra, Israel cho biết nhiều quan chức cấp cao khác của Hamas khả năng cao đã thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel vào Gaza, bao gồm lãnh đạo Cơ quan Nội vụ, phụ trách Lực lượng An ninh Nội địa Mahmoud Marzouk Ahmed Abu-Watfa, Chỉ huy Lực lượng An ninh Nội địa Bahajat Hassan Mohammed Abu-Sultan, lãnh đạo Cơ quan Tư pháp Ahmed Amar Abdullah Alhata.
Giới chức Israel cảnh báo, chiến dịch quân sự sẽ không dừng lại ở không kích mà sẽ mở rộng ra các hình thức tấn công khác nếu cần thiết.
Cơ quan y tế tại Gaza cho biết chỉ trong ngày 18/1, ít nhất 404 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel. Số người thiệt mạng nêu trên chưa được thống kê đầy đủ, do còn nhiều nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Theo truyền thông Mỹ và hãng tin Al Jazeera, người dân Gaza cho biết các cuộc không kích diễn ra ngay trong sáng sớm.
"Mọi người đặt báo thức để dậy ăn bữa sáng, nhưng cuối cùng thì họ đã chết, họ không còn có thể thức dậy được nữa. Các con của tôi cũng đã qua đời khi chúng còn đang đói", một người phụ nữ tên Fedaa Heriz không kìm được cảm xúc, chia sẻ. Bà đã mất chồng và hai đứa con sau cuộc không kích ở Khan Younis.
Cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza diễn ra trong bối cảnh Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Hamas đã từ chối tất cả các đề xuất mà Mỹ và các bên trung gian đưa ra.
Theo báo The Guardian, Israel trước đó đã chặn toàn bộ nguồn viện trợ, cắt nguồn cung điện trên toàn Dải Gaza để cố gắng gây áp lực lên Hamas. Hãng tin Fox News cũng cho biết quyết định đóng cửa toàn bộ cơ sở giáo dục ở Gaza đã được ban hành dựa trên đánh giá tình hình của các quan chức quốc phòng Israel.

Khoảng 48.000 người Gaza đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng nổ vào năm 2023 (Ảnh: Reuters).
Phía Liên minh châu Âu (EU) đã lên án hành vi phá vỡ lệnh ngừng bắn ở Gaza khiến nhiều dân thường, bao gồm cả trẻ em, thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.
"Israel phải chấm dứt các hoạt động quân sự và tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo và điện cho Gaza. Phía Hamas cũng phải thả tất cả con tin ngay lập tức", đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas cho hay.
Về phần mình, Hamas cáo buộc Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, yêu cầu hai bên phải tiến tới đàm phán một thỏa thuận chấm dứt xung đột vĩnh viễn và Israel phải rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ban đầu.
Theo hãng tin Fox News, trong bối cảnh Israel bắt đầu khởi động lại chiến dịch quân sự, Hamas tuyên bố Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động tấn công tàn bạo và chính sách bao vây người dân Palestine.
Hamas đã kêu gọi Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an ngay lập tức họp khẩn, ra nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch quân sự và rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, kêu gọi các quốc gia Hồi giáo ủng hộ cuộc kháng chiến của người dân Palestine.
Hamas tuyên bố kiên quyết tuân thủ các điều khoản ban đầu của thỏa thuận, theo đó Israel phải rút quân khỏi Gaza và chấm dứt xung đột hoàn toàn. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu khẳng định sẽ không ngừng chiến dịch quân sự cho đến khi toàn bộ bộ máy chính trị và quân sự của Hamas bị tiêu diệt.
Căng thẳng không chỉ giới hạn tại Gaza mà còn lan sang khu vực biên giới. Ngày 18/3, Israel tiếp tục mở đợt không kích vào miền Nam Lebanon và miền Nam Syria.