Israel sắp đổ bộ, quân đội Lebanon rút lui khỏi biên giới

Quân đội Lebanon đã rút lui khỏi biên giới với Israel vào cuối ngày thứ Hai khi một cuộc tấn công trên bộ của Israel có vẻ sắp xảy ra, chỉ vài ngày sau khi Israel giết chết nhà lãnh đạo của Hezbollah trong một động thái leo thang căng thẳng trong khu vực.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng việc bố trí quân đội Israel cho thấy một cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon có thể sắp xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng đã nói với những người đứng đầu hội đồng địa phương ở miền bắc Israel rằng giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến dọc biên giới phía nam Lebanon sẽ sớm bắt đầu.

Ông cũng nói với quân đội: "Chúng ta sẽ sử dụng mọi phương tiện cần thiết - lực lượng của các bạn, các lực lượng khác, từ trên không, từ biển và trên bộ. Chúc may mắn".

 Các thành viên quân đội Israel đứng cạnh các xe bọc thép ở miền bắc Israel, gần biên giới với Lebanon vào ngày 30 tháng 9 năm 2024. Ảnh: Reuters

Các thành viên quân đội Israel đứng cạnh các xe bọc thép ở miền bắc Israel, gần biên giới với Lebanon vào ngày 30 tháng 9 năm 2024. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin an ninh Lebanon cho biết quân đội Lebanon đã rút lui khoảng 5 km khỏi các vị trí dọc biên giới phía nam của Lebanon với Israel. Quân đội Lebanon từ trước đến nay luôn đứng ngoài các cuộc xung đột lớn của nhóm chiến binh Hezbollah với Israel, và trong năm qua đã không nổ súng vào quân đội Israel.

Israel tuyên bố khu vực xung quanh các cộng đồng Metula, Misgav Am và Kfar Giladi ở phía bắc gần biên giới Lebanon là khu vực quân sự giới nghiêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Israel đã thông báo với Mỹ rằng họ đang tiến hành các hoạt động trên bộ hạn chế tập trung vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Lebanon gần biên giới.

Tuần trước, Israel đã bác bỏ đề xuất của Mỹ và Pháp kêu gọi ngừng bắn 21 ngày tại biên giới Lebanon để có thời gian giải quyết ngoại giao cho phép thường dân phải di tản ở cả hai bên được trở về nhà. Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa kêu gọi ngừng bắn vào thứ Hai: "Chúng ta nên ngừng bắn ngay bây giờ".

Vụ ám sát Hassan Nasrallah vào thứ Sáu là một trong những đòn giáng nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ đối với cả Hezbollah, diễn ra sau hai tuần không kích dữ dội. Nasrallah đã xây dựng Hezbollah thành lực lượng quân sự và chính trị hùng mạnh nhất của Lebanon vào năm 1982, có phạm vi hoạt động rộng khắp Trung Đông.

Phó lãnh đạo Naim Qassem của nhóm chiến binh hùng mạnh nhất này trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi Nasrallah qua đời, cho biết "lực lượng kháng chiến đã sẵn sàng cho một cuộc giao tranh trên bộ".

Qassem cho biết đảng sẽ "chọn một Tổng thư ký trong thời gian sớm nhất". Ông cho biết Hezbollah vẫn tiếp tục bắn tên lửa sâu tới 150 km vào lãnh thổ Israel. "Chúng tôi biết rằng cuộc chiến có thể kéo dài", ông nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo Iran, quốc gia hậu thuẫn chính cho Hezbollah, rằng "không có nơi nào chúng tôi không thể đến để bảo vệ người dân và đất nước của chúng tôi".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết Tehran sẽ không để bất kỳ "hành vi tội phạm" nào của Israel không được đáp trả, ám chỉ đến vụ giết hại Nasrallah và một phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng trong cùng một cuộc không kích.

Hoàng Anh (theo Reuters, AJ)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/israel-sap-do-bo-quan-doi-lebanon-rut-lui-khoi-bien-gioi-post314662.html
Zalo