Israel không kích Liban: Thêm ba nhà báo thiệt mạng

Ít nhất ba nhà báo đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại Hasbaya - một khu vực ở miền Nam Liban vào rạng sáng nay (25/10).

Báo cáo của Bộ Y tế Liban cho biết, ba nhà báo thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi họ đang ngủ trong một khu lưu trú dành cho giới phóng viên tại Hasbaya.

Trong số những người thiệt mạng có phóng viên quay phim Ghassan Najjar và kỹ sư Mohamed Reda của hãng tin Al-Mayadeen – những người có liên hệ với Iran, cùng với phóng viên quay phim Wissam Qassem – hiện đang làm việc cho kênh truyền hình Al-Manar của Hezbollah, thông tin truyền thông địa phương cho biết.

Các cuộc không kích đã biến ngày hôm nay thành ngày tang tóc đối với giới truyền thông báo chí trong một năm xung đột giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng năm nhà báo thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại đây, trong đó có phóng viên Issam Abdallah của hãng tin quốc tế Reuters.

Mặc dù chưa có phản hồi chính thức từ phía Israel, nhưng quốc gia này thường xuyên phủ nhận việc cố ý tấn công các nhà báo.

Hasbaya, một thị trấn có sự hiện diện của cả người Hồi giáo và Thiên chúa giáo, đã chứng kiến các cuộc tấn công của Israel ở vùng ngoại ô trong những tuần gần đây. Và 3 giờ sáng (giờ GMT) ngày hôm nay (25/10), khu vực này trở thành mục tiêu tấn công trực tiếp.

Theo thông tin từ phóng viên Al Mayadeen, Abbas Sabbagh, khu vực đã bị tàn phá nặng nề, với các nhà khách bị phá hủy và xe chuyên dụng của các hãng tin bị hư hại.

Đài Hà Nội

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/israel-khong-kich-liban-them-ba-nha-bao-thiet-mang-275346.htm
Zalo