Israel không kích Gaza khiến nhiều nhà báo thiệt mạng, quốc tế phản ứng dữ dội
Vụ tấn công của Israel nhằm vào bệnh viện Nasser ở phía Nam Dải Gaza hôm 25/8 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có nhiều nhà báo, tiếp tục đẩy sự phẫn nộ trong dư luận quốc tế lên cao trào.
Reuters đưa tin, quay phim Hussam al-Masri, cộng tác viên của Reuters, đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel nhằm vào bệnh viện ở Khan Younis. Ngay sau đó, một vụ tấn công khác tiếp tục xảy ra tại bệnh viện Nasser khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó gồm nhiều nhà báo quốc tế.
Theo Hiệp hội Báo chí Nước ngoài (FPA) hoạt động tại Israel, các nhà báo thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào bệnh viện Nasser ở Gaza trưa nay thuộc một số hãng tin quốc tế lớn như Reuters, AP và Al Jazeera.
Nguồn tin khẳng định đây là một trong những cuộc không kích gây thương vong nặng nề nhất cho các nhà báo làm việc cho các tổ chức truyền thông quốc tế kể từ đầu cuộc chiến Gaza tháng 10/2023.

Các cuộc không kích của Israel nhằm vào thành phố Gaza ngày càng gia tăng. Ảnh: Reuters
Ngay sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công vào khu vực bệnh viện Nasser. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng ngày cũng ra tuyên bố cho biết Israel vô cùng lấy làm tiếc về điều mà ông gọi là "sự cố bi thảm".
Phản ứng trước vụ việc, ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, kêu gọi Israel chịu trách nhiệm về vụ việc tấn công khiến các nhà báo thiệt mạng: "Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Israel hợp tác với các cơ chế hiện hành và đã được thiết lập để minh bạch thông tin"
Ông nhấn mạnh rằng Nghị quyết 2222 của Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi bảo vệ các nhà báo và các cơ sở truyền thông như những phần của cơ sở hạ tầng dân sự cần được tôn trọng, đồng thời kêu gọi Israel ngừng cuộc tấn công quân sự đang mở rộng vào Gaza.

Người dân di chuyển thi thể một nhà báo thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Gaza. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự không hài lòng với những động thái mà Israel đang thực hiện. "Điều này xảy ra khi nào?" ông phản ứng khi nhận được thông tin từ phóng viên trong Nhà Trắng. "Tôi đã không biết điều này, nhưng tôi thật sự không hài lòng về điều này... Chúng ta phải chấm dứt toàn bộ cơn ác mộng đó", ông nói.
Cộng đồng quốc tế cũng đồng loạt phản ứng gay gắt về vụ tấn công đẫm máu mới nhất của Israel. Trong các bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Canada cho biết Ottawa đã "luôn lên án mọi bạo lực" chống lại các nhà báo và nhân viên truyền thông. "Israel có nghĩa vụ bảo vệ thường dân, bao gồm các nhà báo và nhân viên y tế hoạt động ở Gaza", Bộ Ngoại giao Canada nêu rõ.
"Canada kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, bảo vệ thường dân, thả vô điều kiện các con tin còn lại và tăng cường viện trợ nhân đạo do LHQ dẫn đầu có thể được chuyển tự do cho những người có nhu cầu", Bộ Ngoại giao Canada bày tỏ.
Cũng trong ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Arab Saudi đã lên án cuộc tấn công của Israel vào nhân viên y tế và nhà báo, nhắc lại lời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt những tội ác của Israel và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ nhân viên y tế, cứu trợ và truyền thông.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết các cuộc tấn công vào bệnh viện Khan Younis đã cấu thành một "tội ác chiến tranh man rợ" do Israel thực hiện để thúc đẩy kế hoạch "diệt chủng người Palestine". Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Israel, mô tả đó là một "sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế".
Từ Ankara, Văn phòng Truyền thông Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố cực lực lên án cuộc không kích của quân đội Israel vào bệnh viện Nasser, gọi đó là hành động tấn công nhằm vào tự do báo chí và phạm tội ác chiến tranh.