Israel hi vọng không phải tấn công trên bộ sau khi không kích nhằm vào thủ lĩnh Hezbollah

Theo một quan chức cấp cao Israel ngày, khi nhắm mục tiêu vào lãnh đạo của Hezbollah trong một cuộc không kích lớn tại Beirut ngày 27/9, Israel hy vọng sẽ tránh phải khởi động một cuộc tấn công trên bộ tại Liban.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào trụ sở Hezbollah ở Beirut, Liban, ngày 27/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào trụ sở Hezbollah ở Beirut, Liban, ngày 27/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The Times of Israel, quan chức này giải thích trong một cuộc họp báo với các phóng viên bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York rằng, cuộc không kích nhằm vào thủ lĩnh Hassan Nasrallah và các quan chức hàng đầu khác trong nhóm Hezbollah tập trung tại một trung tâm chỉ huy chính ở vùng ngoại ô Dahiyeh của Beirut là nhằm phá vỡ Hezbollah.

Theo quan chức này, tình báo Israel đã phát hiện Iran có kế hoạch bao vây Israel và loại bỏ nước này vào năm 2040. Tuy nhiên, lãnh đạo Hamas là Yahya Sinwar đã hành động trước kế hoạch khi ra lệnh thực hiện cuộc tấn công vào ngày 7/10/2023 trước khi các nhóm thân Iran khác sẵn sàng.

Israel đã nỗ lực đẩy lùi âm mưu này của Iran kể từ ngày 7/10/2024 nhưng hiểu rằng ông Nasrallah là “mắt xích” không thể bỏ qua.

Ông Nasrallah đã lãnh đạo Hezbollah trong 32 năm và kể từ ngày 7/10/2023, đã chỉ đạo các cuộc tấn công xuyên biên giới gần như hàng ngày nhằm vào Israel, khiến hàng chục nghìn thường dân phải sơ tán khỏi các thị trấn biên giới.

Quan chức ẩn danh này cho biết: “Chúng tôi không thể tồn tại nếu không ngăn chặn và đảo ngược điều này. Không thể đảo ngược mà không có một cuộc chiến tổng lực. Cuộc chiến tổng lực với Hezbollah là điều giả định và điều này có thể kéo theo một cuộc chiến lớn hơn với Iran. Phương án khác là loại bỏ ông này. Nếu loại bỏ, bạn không chỉ vô hiệu hóa mặt trận đó mà còn phá vỡ một mắt xích quan trọng. Bạn phá vỡ một trục chính của trục”.

Thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Nasrallah trở thành tổng thư ký của Hezbollah vào năm 1992, khi mới 35 tuổi. Israel đã giết người tiền nhiệm của ông Nasrallah, Sayyed Abbas al-Musawi, trong một cuộc tấn công bằng trực thăng.

Quan chức Israel nói trên đã bảo vệ hành động của Israel khi được hỏi tại sao việc giết ông Nasrallah sẽ thay đổi mối đe dọa từ Hezbollah trong khi các vụ ám sát trước đó đối với các lãnh đạo nhóm này không làm suy yếu các tổ chức của họ.

Ông phát biểu: “Tôi nghĩ điều này khác. Theo nhiều cách, ông này giữ cho tổ chức tồn tại và hoạt động. Một số người là không thể thay thế. Thực tế có điều như vậy. Đây là một trong những trường hợp đó, chắc chắn vậy. Khoảng 10 ngày trước hoặc hai tuần trước, nội các đã quyết định rằng chúng tôi không thể để những người Israel sống không khác gì tị nạn trên chính đất nước của mình. Vì vậy, chúng tôi đã thêm một mục tiêu chiến tranh chính thức để đưa người dân của chúng tôi trở về, làm suy yếu sức mạnh của Hezbollah, có thể đẩy họ ra khỏi biên giới, phá hủy cơ sở hạ tầng dọc theo biên giới, thay đổi cán cân lực lượng. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi đã làm là cố gắng loại bỏ khoảng một nửa số rocket và tên lửa đạn đạo mà Hezbollah đã xây dựng trong 30 năm qua với Iran và loại bỏ chúng chỉ trong vài giờ. Và chúng tôi đã làm được”.

Theo quan chức này, đây là một bước ngoặt và Israel không muốn chiến tranh tổng lực.

Israel đã tăng cường các cuộc không kích chống Hezbollah trong những ngày gần đây để đảm bảo rằng nhóm này không thiết lập một tiền lệ khi buộc hàng chục nghìn người Israel phải sơ tán khỏi nhà trong thời gian dài như vậy.

Theo quan chức Israel, nước này đang có đà tấn công chống Hezbollah và phải tiếp tục hành động mạnh mẽ để tận dụng những thành tựu gần đây.

Video các vụ nổ ở Beirut sau khi Israel không kích trụ sở Hezbollah (Nguồn: Reuters):

Ngày 28/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ra thông báo nói rằng ông Nasrallah đã thiệt mạng trong vụ không kích tối hôm trước. Thông báo nêu rõ: “Sau khi nhận được thông tin tình báo chính xác từ IDF và cơ quan an ninh Israel, máy bay chiến đấu của IDF đã tiến hành một cuộc tấn công có mục tiêu vào trụ sở chính của Hezbollah, nằm dưới lòng đất bên dưới một tòa nhà dân cư ở Dahieh tại Beirut. Ngoài Nasrallah còn có Ali Karki, Tư lệnh Mặt trận phía Nam của Hezbollah và một số chỉ huy khác của Hezbollah cũng thiệt mạng trong vụ không kích".

Một nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết các cuộc không kích của Israel đã san phẳng 6 tòa nhà. Đây là cuộc tấn công nặng nề nhất nhắm vào Beirut trong gần một năm xung đột giữa Hezbollah và Israel.

Phía Hezbollah chưa xác nhận về số phận của thủ lĩnh.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-hi-vong-khong-phai-tan-cong-tren-bo-sau-khi-khong-kich-nham-vao-thu-linh-hezbollah-20240928164009722.htm
Zalo