Israel – Hamas hoàn tất đợt trao đổi con tin – tù nhân lần thứ 6

Ngày 15/2, Israel và lực lượng Hamas hoàn tất cuộc trao đổi con tin tù nhân lần thứ 6 trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa là giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn kết thúc và các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 vẫn chưa đạt được tiến triển thực chất.

Các con tin Israel được trao trả cho Hội Chữ thập đỏ tại Khan Younis, Dải Gaza ngày 15/2/2025. Ảnh: AP

Các con tin Israel được trao trả cho Hội Chữ thập đỏ tại Khan Younis, Dải Gaza ngày 15/2/2025. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, 3 con tin bao gồm Iair Horn, 46 tuổi, Sagui Dekel Chen, 36 tuổi và Alexander Troufanov, 29 tuổi đã được trao trả cho Hội Chữ thập đỏ tại thành phố Khan Younis phía nam Dải Gaza để trở về Israel ngày 15/2.

Những con tin này đã bị bắt cóc khỏi Kibbutz Nir Oz, một cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ tấn công ngày 7/10 bởi lực lượng Hamas. Ông Iair Horn bị bắt đi cùng với anh trai của mình, người dự kiến sẽ không được thả trong giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn.

Phát biểu trước truyền thông, gia đình ông Iair Horn cho biết: "Chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Iair của chúng tôi đã về nhà sau khi sống sót qua địa ngục ở Gaza. Bây giờ chúng ta cần đưa Eitan trở về để gia đình chúng tôi có thể thực sự thở phào nhẹ nhõm”.

Về phía bà Avital Dekel Chen, vợ của con tin Sagui Dekel Chen, bà chia biết bà vô cùng hạnh phúc khi thấy chồng mình trở về Israel, nơi anh đang gặp cô con gái út Shachar của mình. Gia đình của con tin Troufanov cũng bày tỏ rằng mình “vô cùng xúc động và biết ơn”.

Hiện vẫn còn 73 con tin trong số 251 người bị bắt cóc ngày 7/10/2023 ở lại Gaza, với một nửa trong số đó được cho là đã thiệt mạng. Hầu hết các con tin đều là nam giới, bao gồm cả binh lính Israel.

Như một phần của thỏa thuận trao đổi, cơ quan quản lý nhà tù Israel cho biết 369 tù nhân Palestine cũng đã được thả vào cùng ngày. Trong số các tù nhân Palestine được thả có 36 người đang thụ án chung thân vì liên quan đến các cuộc tấn công chết người nhằm vào người Israel.

Sự trở về của những tù nhân này nhận được sự chào đón từ đám đông đã chờ đợi tại Bờ Tây. Dịch vụ khẩn cấp của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết 4 người đã được đưa đi điều trị trong khi xe bus chở 333 người khác đến Gaza.

Phát biểu trước truyền thông, bà Om Bashar, mẹ của Hassan Aweis, người bị kết án chung thân vào năm 2002 với các tội danh ngộ sát cố ý, đặt thiết bị nổ và cố ý giết người, cho biết: “Khi nhìn thấy con trai mình, tâm hồn tôi lại trở về với tôi và tôi đã sống lại".

Trước đó, một cuộc tranh chấp giữa Israel và Hamas về việc trao trả con tin đã gây ra lo ngại làm chệch hướng lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, lực lượng Hamas vẫn tiếp tục cuộc trao đổi theo kế hoạch sau khi các quốc gia trung gian là Ai Cập và Qatar đã cam kết "gỡ bỏ mọi rào cản" để Israel cho phép thêm lều trại, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm khác vào Gaza bị tàn phá.

Viêc hoàn thành giai đoạn đầu thuận lợi có thể tạo đà cho những cuộc thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và tái thiết Dải Gaza. Dù vậy, triển vọng này đang đứng trước nhiều sự không chắc chắn, đặc biệt là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất kế hoạch Washington tiếp quản Gaza và kế hoạch di dời hơn 2 triệu cư dân Palestine để khu vực này có thể phát triển thành "Riviera của Trung Đông". Kế hoạch này vấp phải sự phản đối của người dân Palestine cũng như nhiều quốc gia, trong đó bao gồm Saudi Arabia, UAE, Jordan và Ai Cập.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/israel-hamas-hoa-n-tat-dot-trao-do-i-con-tin-tu-nhan-la-n-thu-6-38320.html
Zalo