Israel giải cứu thành công một con tin tại Gaza

Ngày 27/8, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tiến hành 'một chiến dịch phức tạp' và giải cứu thành công một con tin tại Gaza sau sau khi người này bị Hamas bắt giữ 326 ngày.

Ông Qaid Farhan Alkadi đoàn tụ cùng gia đình tại Trung tâm Y tế Soroka ở Beersheba, Israel ngày 27/8/2024 sau khi được giải cứu. Ảnh: AP

Ông Qaid Farhan Alkadi đoàn tụ cùng gia đình tại Trung tâm Y tế Soroka ở Beersheba, Israel ngày 27/8/2024 sau khi được giải cứu. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, con tin được giải cứu ngày 27/8 là ông Qaid Farhan Alkadi – người đã bị bắt cóc khi lực lượng Hamas tấn công vào miền nam Israel ngày 7/10/2023 và châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài 10 tháng qua tại dải Gaza.

Ông được tìm thấy trong một đường hầm ở phía nam Gaza, nơi các con tin bị nghi ngờ ở cùng với các chiến binh Hamas. Theo phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, ông Alkadi đã bị giam giữ ở một số địa điểm trong thời gian bị giam cầm.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết cuộc giải cứu là một phần trong "các hoạt động táo bạo và dũng cảm của quân đội được tiến hành sâu bên trong Dải Gaza". Để chiến dịch này diễn ra thuận lợi, IDF đã áp dụng "những bài học" rút ra từ các hoạt động trước đó.

Ông là con tin thứ 8 được lực lượng Israel giải cứu kể từ khi khoảng 250 người bị bắt cóc trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 và là người đầu tiên được tìm thấy còn sống dưới lòng đất. Các thành viên trong gia đình ông đã ngay lập tức tới bệnh viện nơi ông được đưa đến sau khi được giải cứu.

Trả lời kênh Channel 12 của Israel, một trong những người anh em của ông tên là Faez cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được ôm Alkadi, được nhìn thấy em ấy và nói với em ấy rằng tất cả chúng tôi đều ở đây. Tôi hy vọng rằng mọi con tin sẽ được trở về nhà để các gia đình có thể trải nghiệm niềm hạnh phúc này”.

Kể lại mọi chuyện từ một bệnh viện Israel với Tổng thống Israel Isaac Herzog, ông Alkadi, 52 tuổi, cho biết: “Tôi đột nhiên nghe thấy ai đó nói tiếng Hebrew ngoài cửa và cảm thấy không thể tin được”. Ông bày tỏ sự biết ơn về phi vụ giải cứu, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo đất nước làm mọi cách có thể để giải thoát hàng chục người vẫn đang bị giam cầm.

“Xin hãy làm việc 24 giờ không ngừng nghỉ cho đến khi các con tin trở về. Mọi người thực sự đang rất đau khổ, không ai có thể tưởng tượng được,” ông nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã nói chuyện với ông Alkadi qua điện thoại ngay sau khi ông được đưa đến bệnh viện. Ông Alkadi cảm ơn Thủ tướng Israel đã giúp ông gặp lại được gia đình mình, đồng thời thúc giục ông rằng vẫn còn nhiều con tin khác “đang chờ đợi”.

Ông Netanyahu khẳng định Israel “không bỏ quên bất kỳ ai, cũng như chúng tôi không bỏ quên anh”, đồng thời khẳng định sẽ dựa vào các hoạt động giải cứu và đàm phán để đưa những con tin còn lại về nhà. Ông nhận định: “Cả hai cách cùng nhau đòi hỏi sự hiện diện quân sự của chúng tôi trên thực địa và gây áp lực quân sự không ngừng đối với Hamas”.

Tính tới hiện tại, Israel tin rằng vẫn còn 108 con tin ở Gaza và khoảng một phần ba trong số họ đã thiệt mạng. Hầu hết những con tin đã được thả tính tới hiện tại nhờ lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài một tuần hồi tháng 11/2023 giữa Israel và Hamas. Trong khi đó, Bộ Y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến 40.000 người tại Gaza thiệt mạng.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/israel-giai-cuu-thanh-cong-mot-con-tin-tai-gaza-32844.html
Zalo