Israel bất ngờ ra tối hậu thư về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/2 (giờ địa phương) cảnh báo sẽ kết thúc lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza nếu phong trào Hamas không thả con tin vào cuối tuần này, The Guardian đưa tin.
Theo đó, tối hậu thư được ông Netanyahu đưa ra trong một tuyên bố video. "Nếu Hamas không trả lại con tin của chúng tôi vào trưa 15/2- lệnh ngừng bắn sẽ kết thúc và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ quay lại giao tranh dữ dội cho đến khi chiến binh Hamas cuối cùng bị đánh bại", ông nói.
“Trước thông báo của Hamas về quyết định vi phạm thỏa thuận và không thả các con tin của chúng tôi, đêm qua tôi đã ra lệnh cho IDF tập hợp lực lượng bên trong và xung quanh Dải Gaza", ông Netanyahu cho biết thêm. “Chiến dịch này đang được tiến hành vào thời điểm này. Nó sẽ hoàn tất trong tương lai rất gần", ông nhấn mạnh.
Thông báo này được đưa ra sau khi ông Netanyahu có cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao và an ninh quốc gia của Israel, những người ủng hộ tối hậu thư của ông.
Theo các nguồn tin từ chính phủ Israel, Thủ tướng Netanyahu cũng yêu cầu các tướng lĩnh quân đội chuẩn bị cho mọi tình huống nếu Hamas không phóng thích con tin vào ngày 15/2.
Tuyên bố của Thủ tướng Israel đã khiến lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas sau hơn 15 tháng giao tranh đối diện bờ vực sụp đổ.
Trước đó, hôm 10/2, Hamas cho biết họ sẽ hoãn vô thời hạn việc thả các con tin Israel, cáo buộc nước này "vi phạm" thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, sau tối hậu thư của ông Netanyahu, phía Hamas đã ra tuyên bố tái khẳng định cam kết ngừng bắn và cáo buộc Israel gây nguy hiểm cho lệnh ngừng bắn.
Cho đến nay, 16 trong số 33 con tin Israel đã được thả tự do như một phần trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 42 ngày qua với Hamas. 5 con tin người Thái Lan cũng được thả tự do ngoài kế hoạch.
Đổi lại, Israel đã thả hàng trăm tù nhân và người Palestine bị giam giữ. Tuy nhiên theo truyền thông Israel, vẫn còn 76 con tin nước này bị giam giữ ở Gaza, trong đó hơn 35 người được cho là đã tử vong.