Iran tổ chức quốc tang chỉ huy, nhà khoa học thiệt mạng do Israel không kích
Hàng vạn người dân Tehran đã xuống đường dự lễ quốc tang cho hơn 60 nạn nhân là chỉ huy và nhà khoa học thiệt mạng vì không kích Israel hôm 13/6.
Lễ quốc tang được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Enghelab (Tehran, Iran), kéo dài đến Quảng trường Azadi cách đó 11 km.
Chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" của Israel nhằm vào Iran hôm 13/6 khiến 11 nhà khoa học hạt nhân và 30 quan chức an ninh cấp cao của Iran thiệt mạng - theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Chiến dịch không kích kéo dài 12 ngày, bắt đầu từ 13/6, nhằm vào hơn 900 mục tiêu tại Iran.

Ông Hossein Salami, Tư lệnh cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng trong vụ tấn công 13/6. (Ảnh: Reuters)
Trong số những người hy sinh có Thiếu tướng Mohammad Bagheri – Tổng tham mưu trưởng Quân đội Iran, cùng vợ và con gái; Tướng Hossein Salami – Chỉ huy IRGC; nhà khoa học hạt nhân Mohammad Mehdi Tehranchi, cùng nhiều sĩ quan và nhân viên an ninh cấp cao.

Hàng ngìn người dự dám tang của các chỉ huy quân sự và nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Tehran. (Ảnh: Reuters)
Theo báo cáo của Iran, khoảng 627 dân thường thiệt mạng, trong khi Israel xác nhận 28 người chết do đạn đạo trả đũa. Cuộc xung đột đã làm căng thẳng khu vực leo thang. Mỹ cũng tổ chức các cuộc không kích nhằm hỗ trợ Israel. Iran sau đó tiếp tục đáp trả bằng tên lửa.
Theo nguồn Israel, chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" làm suy yếu đáng kể khả năng làm giàu uranium ở mức vũ khí của Tehran. Trong khi đó, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Tuy nhiên, Israel coi chương trình đó là mối đe dọa hiện hữu và khẳng định chiến dịch quân sự vừa qua là cần thiết để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran công khai biểu thị tinh thần bất khuất, tạo sức mạnh nội bộ trước những tổn thất nặng nề. (Ảnh: Reuters)
Ngày 28/6, hàng vạn người dân Iran xuống đường ưa tiễn các vị tướng lĩnh, nhà khoa học Iran thiệt mạng trong không kích. Đây là lễ tang được tổ chức công khai đầu tiên dành cho các chỉ huy cấp cao kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Các văn phòng chính phủ của Iran được lệnh tạm đóng cửa để công chức có thể tham dự các buổi lễ.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin có tổng cộng 60 người được an táng, trong đó có bốn phụ nữ và bốn trẻ em. (Ảnh: Reuters)

Người dân Iran tưởng nhớ các tướng lĩnh và nhà khoa học thiệt mạng trong cuộc tấn công của Isreal. (Ảnh: Reuters)

Đây là đám tang công khai và quy mô nhất kể từ khi xảy ra cuộc xung đột. Trước đây, Iran thường kín tiếng về thông tin thiệt hại nhân sự cấp cao. (Ảnh: Reuters)

Hàng nghìn người dân Iran tại quảng trường Enghelab. (Ảnh: Reuters)