Inter Milan nguy cơ trắng tay

Nếu không thắng Barcelona ở lượt về bán kết Champions League tại sân nhà lúc 2 giờ ngày 7-5, Inter Milan sẽ trắng tay ở mùa giải mà họ đã mơ đến 'cú ăn ba'

Đây là thực tế nghiệt ngã mà đoàn quân của HLV Simone Inzaghi sắp phải đối mặt, dù cách đây chưa lâu họ còn là ứng viên vô địch ở cả ba mặt trận. Chuỗi kết quả tệ hại trong tháng 4 khiến "Nerazzurri" bị Napoli vượt mặt ở Serie A, bị kình địch AC Milan đánh bại ở bán kết Cúp nước Ý và giờ đây là nguy cơ bị đánh văng khỏi Champions League.

Màn trình diễn như lên đồng

Inter Milan đã chơi rất hay trong trận bán kết lượt đi trên sân Montjuic ở Catalunya, thế nhưng dù đã ba lần vượt lên dẫn điểm, họ vẫn bị chủ nhà Barcelona bắt kịp và gỡ hòa nghẹt thở 3-3. Chẳng ai phủ nhận Barcelona đã may mắn không thua nhưng thực tế cho thấy, đội bóng Tây Ban Nha có đủ nội lực để biến vận may thành kết quả có lợi.

Rất lâu sau trận bán kết lượt đi, các thành viên Inter Milan vẫn chưa hết bàng hoàng với màn trình diễn như lên đồng của Lamine Yamal. Nếu HLV Simone Inzaghi cố gắng giảm nhẹ mức độ thiệt hại bằng lời khẳng định "ba cầu thủ được cắt cử theo kèm Yamal đã không hoàn thành nhiệm vụ" thì hậu vệ Denzel Dumfries dự kiến ở lượt về, cả đội Inter sẽ phải sắm vai hậu vệ mới mong "bắt chết" Yamal!

Barcelona không chỉ có Lamine Yamal. Chân sút chủ lực Robert Lewandowski có thể trở lại ở trận bán kết lượt về để sát cánh cùng Raphinha và Lamine Yamal, quyết giúp Barcelona giải quyết tốt khâu ghi bàn tại sân Giuseppe Meazza. Bộ ba này đang gieo rắc nỗi lo cho mọi hàng công từ La Liga (47 bàn) cho đến Champions League (28 bàn) và Inter Milan hẳn cũng không phải ngoại lệ.

Ngoài "mũi đinh ba" lợi hại kể trên, trong tay HLV Hansi Flick vẫn còn khá nhiều quân bài chiến lược cho khâu tấn công, từ Dani Olmo, Ferran Torres, Fermin Lopez cho đến Pedri, Gavi luôn khao khát ghi bàn.

Barcelona hiện tại xem ra còn nguy hiểm hơn chính họ của năm 2010, thời điểm Inter Milan dưới quyền HLV Jose Mourinho đánh bại đại diện Tây Ban Nha với tỉ số 3-1 ngay ở lượt đi trận bán kết, dập tan hy vọng Champions League của đối thủ. Inter Milan ngày ấy đã tổ chức "bắt chết" bộ đôi tấn công Messi - Ibrahimovic và phong tỏa toàn bộ khu trung tuyến đối phương bằng khả năng chỉ huy thượng thặng của ngôi sao Wesley Snijder.

Hàng thủ Inter Milan bất lực trước sức trẻ và tài năng của Lamine Yamal (19). Ảnh: BARCELONAFC

Hàng thủ Inter Milan bất lực trước sức trẻ và tài năng của Lamine Yamal (19). Ảnh: BARCELONAFC

Giấc mơ "ăn bốn"

Inter Milan lúc này đang thập phần lo lắng khi thủ lĩnh kiêm sát thủ Lautaro Martinez dính chấn thương, không thể ra sân. Denzel Dumfries ghi "cú đúp" trong trận lượt đi nhưng anh lại không phải là tiền đạo. Chân sút được trông cậy Marcus Thuram thì chưa lấy lại được bao nhiêu phong độ trong khi bộ đôi Mehdi Taremi và Marko Arnautovic khó có thể hy vọng gì do ngồi dự bị quá lâu.

Về lý thuyết, Inter Milan có lợi thế cực lớn nhờ được chơi trên sân nhà, nơi họ bất bại cả 15 trận đấu gần nhất trong khuôn khổ Champions League, bao gồm 12 chiến thắng. Tuy vậy, điểm tựa của Inter Milan là hàng thủ nổi tiếng chắc chắn, giờ đây bắt đầu hé lộ những điểm yếu chết người. Họ chỉ để lọt lưới 2 bàn qua 8 trận vòng bảng nhưng trong 3 trận gần nhất (2 tứ kết, 1 bán kết), các thủ môn Inter đã 6 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Trong khi đó, Barcelona không ngại phô diễn sức mạnh tấn công như đã thể hiện từ đầu mùa (28 bàn vòng bảng, 12 bàn từ vòng 16 đội). "Lấy công bù thủ" có lẽ sẽ là tư tưởng chủ đạo mà HLV Hansi Flick yêu cầu các học trò nghiêm túc thực hiện để hy vọng giành chiến thắng trên đất Ý. "La Blaugrana" đã thua 4 trận bán kết Champions League gần nhất trên sân khách, chưa kể chỉ thắng 1 trận trong 6 lần chạm trán với Inter Milan tại Giuseppe Meazza.

Barcelona đã thi đấu bùng nổ trên mọi mặt trận kể từ đầu năm 2025 với 29 trận bất bại sau 30 chuyến xuất quân, giành hai danh hiệu lớn. Giấc mơ "ăn bốn" hoàn toàn có thể trở thành hiện thực với Barcelona nếu họ vượt qua Inter để vào tranh chung kết Champions League.

Cuối tuần này, họ tràn trề hy vọng giành chiến thắng ở trận cầu 6 điểm khi chạm trán Real Madrid ở cuộc đối đầu "siêu kinh điển" thứ tư của mùa giải, chốt sổ luôn cuộc đua ở La Liga.

ĐÔNG LINH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/inter-milan-nguy-co-trang-tay-196250505211344556.htm
Zalo