Indonesia đặt dấu chấm hết cho tuyển Trung Quốc?

Sân Gelora Bung Karno đã khiến tuyển Saudi Arabia và Bahrain phải cúi đầu, nay chuẩn bị chứng kiến một trận đấu có thể là hồi kết cho giấc mơ World Cup của tuyển Trung Quốc.

Đó không chỉ là một trận đấu, mà là trận chiến sống còn với cả hai đội. Với Trung Quốc, nếu bại trận, họ coi như bị loại khỏi hành trình World Cup 2026. Với Indonesia, họ đang khát khao giành giật hy vọng tranh vé đi tiếp, dù là suất chính thức hay chiếc vé vớt thông qua vòng loại thứ 4.

Áp lực đang dồn lên vai thầy trò HLV Branko Ivankovic. Sau 6 trận đấu tại bảng C, Trung Quốc đang đứng cuối bảng với vỏn vẹn 6 điểm. Họ không còn khả năng tranh hai vị trí đầu bảng để giành vé chính thức. Hy vọng duy nhất còn sót lại là thắng cả hai trận còn lại trước Indonesia và Bahrain, đồng thời trông chờ các đối thủ khác xảy chân, để níu lấy vị trí thứ 3 hoặc 4 – nơi còn giữ lại cơ hội đi World Cup qua vòng loại thứ 4.

Nếu thua Indonesia, tuyển Trung Quốc hết cơ hội dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Nếu thua Indonesia, tuyển Trung Quốc hết cơ hội dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh ấy, Bung Karno có thể là nơi đặt dấu chấm hết cho đội tuyển Trung Quốc.

Hậu vệ tuyển Trung Quốc Li Lei hiểu rất rõ tính chất nghiệt ngã của cuộc đối đầu này: “Nếu chúng tôi không thể giành chiến thắng ở Indonesia, chúng tôi sẽ bị loại. Trận đấu này mang tính sống còn. Chúng tôi phải thật đoàn kết, không để mất bóng và cố gắng dẫn trước. Chỉ khi đó, cơ hội mới mở ra”.

Ở một góc khác, tiền vệ Xu Haoyang tỏ ra lo ngại về bầu không khí ở “chảo lửa” Bung Karno: “Đó là một trong những sân vận động dữ dội nhất châu Á. CĐV của họ rất cuồng nhiệt và không ngừng gây áp lực. Chúng tôi cần phải giữ được cái đầu lạnh và sự bình tĩnh tối đa”.

Nỗi lo của Xu Haoyang hoàn toàn có cơ sở. Gelora Bung Karno không chỉ là một sân đấu, mà là pháo đài của bóng đá Indonesia. Trong chuỗi trận gần đây, đội tuyển Indonesia chỉ thua mỗi Nhật Bản - ông lớn của bóng đá châu Á. Họ đã hạ gục Saudi Arabia 2-0, Bahrain 1-0 và cầm hòa Australia 0-0 ngay tại nơi này. Trước sự cuồng nhiệt của hơn 80.000 khán giả, bất kỳ đối thủ nào cũng có thể bị nuốt chửng.

CĐV Indonesia rất cuồng nhiệt tại sân Gelora Bung Karno. Ảnh: Reuters

CĐV Indonesia rất cuồng nhiệt tại sân Gelora Bung Karno. Ảnh: Reuters

Với Indonesia, trận đấu với tuyển Trung Quốc rất quan trọng. Họ đang có 9 điểm, hơn Trung Quốc đúng 3 điểm. Một chiến thắng trước đối thủ sẽ giúp Indonesia loại tuyển Trung Quốc, đồng thời củng cố cơ hội giữ vững vị trí để bước vào vòng loại thứ 4 - nơi mọi hy vọng về World Cup vẫn còn nguyên.

Dù vẫn mơ về tấm vé trực tiếp, nhưng Indonesia hiểu rằng mục tiêu đầu tiên phải là chiến đấu vì suất vào vòng loại thứ 4. Trận đấu ở Bung Karno vì thế sẽ là trận chiến của số phận. Indonesia đang có cả thiên thời (thi đấu trên sân nhà), địa lợi (sự ủng hộ của hơn 80.000 CĐV) và nhân hòa (đội hình đang hừng hực khí thế khi đánh bại Bahrain) để dập tắt ngọn lửa le lói của tuyển Trung Quốc.

Nếu điều đó xảy ra, Bung Karno sẽ là nơi tuyển Trung Quốc gục ngã và nói lời chia tay World Cup 2026.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/indonesia-se-dat-dau-cham-het-cho-tuyen-trung-quoc-202505311249172457.html
Zalo