Huỳnh Lập đánh bại Hoàng Nam
Sau 5 năm vắng bóng, Huỳnh Lập tái xuất màn ảnh rộng với 'Nhà gia tiên'. Bộ phim gây tranh cãi về chất lượng vẫn dẫn đầu phòng vé, thành tích bỏ xa các đối thủ.
Khi những ồn ào về thị trường phim Tết chưa khép lại bao lâu, rạp Việt tuần qua một lần nữa “dậy sóng” trước sự xuất hiện của cái tên Nhà gia tiên. Tác phẩm được đạo diễn bởi Huỳnh Lập, gương mặt chưa có nhiều dấu ấn đáng chú ý ở mảng điện ảnh.
Bất ngờ thay, Nhà gia tiên ban đầu không nhận được nhiều sự kỳ vọng lại gây sốt những ngày qua. Phim trở thành “hiện tượng” trên mạng xã hội, khiến khán giả bàn tán sôi nổi, kéo theo đó là không ít tranh luận trái chiều.
Huỳnh Lập, ở lần thứ 2 cầm trịch một dự án điện ảnh, nắm chắc cơ hội gia nhập “câu lạc bộ đạo diễn trăm tỷ” của thị trường Việt.
“Nhà gia tiên” thắng lớn
Theo Box Office Vietnam, cái tên được nhiều khán giả lựa chọn nhất ngoài rạp tuần qua là Nhà gia tiên. Tác phẩm chính thức truất ngôi vương phòng vé của phim Thu Trang sau hơn 2 tuần dẫn đầu bảng tổng sắp.
Nhà gia tiên có suất chiếu sneakshow từ tối 19/2. Ngay khi mở bán vé, đứa con tinh thần của Huỳnh Lập đã được nhiều khán giả săn đón. 3 ngày cuối tuần qua, tác phẩm dắt túi 68 tỷ đồng - gấp hơn 11 lần thành tích của phim top 2 là Nữ tu bóng tối. Nhà gia tiên bán ra hơn 760 nghìn vé, trên 12 nghìn suất chiếu. Tức bình quân, mỗi suất chiếu bán được 63 vé.
Tính cả các suất sneakshow, đến cuối ngày 23/2, tổng doanh thu phim theo ghi nhận là 96 tỷ đồng. Đây là thành tích mở màn cực kỳ ấn tượng mà bất cứ phim nội địa nào cũng phải mơ ước. Với tốc độ kiếm tiền chóng mặt hiện tại, Nhà gia tiên nhiều khả năng vượt mốc doanh thu 100 tỷ trong ngày 24/2. Thậm chí, phim đang cho tấy tiềm năng đạt thành tích 200 tỷ đồng.
Nhà gia tiên vượt xa thành tích phim điện ảnh đầu tay của Huỳnh Lập, Pháp sư mù: Ai chết giơ tay (53 tỷ đồng).
Thành công phòng vé của Nhà gia tiên gây bất ngờ, một phần vì phim gây tranh luận về chất lượng. Tác phẩm cho thấy sự tâm huyết và tham vọng của Huỳnh Lập khi khám phá đề tài tâm linh, kết hợp chủ đề tình cảm gia đình vốn luôn có chỗ đứng trên màn ảnh Việt. Thế nhưng, phim lại bị nhận xét mang màu sắc web-drama, thiếu chất điện ảnh.
Phần kịch bản nhiều sạn, lỗ hổng trong việc xây dựng, phát triển nhân vật. Về diễn xuất, các vai chính trong phim chưa tạo được ấn tượng. Trong khi Huỳnh Lập bị nhận xét mang nét diễn sân khấu, thì Phương Mỹ Chi dù nỗ lực vẫn để lộ sự non nớt, loay hoay trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh.
Dẫu vậy, Nhà gia tiên thắng lớn không phải do ngẫu nhiên, may mắn.
Bản thân Huỳnh Lập đã có sẵn tệp khán giả từ các dự án phim chiếu mạng, phát hành bền bỉ những năm qua. Nhà gia tiên cũng có thời điểm ra mắt thuận lợi, không phải đối đầu bom tấn quốc tế, trong khi dàn phim nội địa trước đó đều đã hạ nhiệt sâu, không còn đủ sức cạnh tranh.
Mặt khác, chuyện phim dù gây tranh cãi nhưng vẫn sở hữu nhiều yếu tố thu hút, đơn cử như chất liệu kinh dị/hài được nhiều khán giả Việt ưa chuộng thời gian qua, hay các yếu tố tâm linh, văn hóa tín ngưỡng bản địa - chất liệu cũng từng giúp Đèn âm hồn gây sốt trước đó không lâu.
Các chiến dịch truyền thông của Nhà gia tiên tỏ ra khá hiệu quả. Nhiều bài viết quảng bá phim gây xúc động có lượng tiếp cận lớn trên mạng xã hội, tăng độ nhận diện của tác phẩm.
Dàn phim Tết ‘chìm’ sâu
Sự xuất hiện của Nhà gia tiên cũng chính thức dập tắt cơn sốt phim Tết, khi phim Thu Trang, Trấn Thành hay Hoàng Nam đều có màn “lao dốc” doanh thu tuần qua. Vì phần lớn thị phần phòng vé thuộc về đứa con tinh thần của Huỳnh Lập, dàn phim ra mắt dịp Tết đều giảm mạnh suất chiếu, kéo theo tốc độ kiếm tiền khựng lại rõ rệt.
Phim có Song Hye Kyo thu mở màn gần 9 tỷ đồng ở rạp Việt.
Nụ hôn bạc tỷ (4,4 tỷ đồng), Đèn âm hồn (1,6 tỷ đồng) hay Bộ tứ báo thủ (1,3 tỷ đồng) lần lượt bị đẩy xuống vị trí thứ 3, 6 và 7 trên bảng tổng sắp phòng vé. Vị trí á quân lại thuộc về tân binh Nữ tu bóng tối, phim kinh dị Hàn Quốc có Song Hye Kyo đóng chính. Trong 3 ngày cuối tuần, tác phẩm dắt túi 6,3 tỷ trên khoảng 2.700 suất chiếu.
Hai phim ngoại gây chú ý tại rạp Việt tuần trước là Captain America 4 và Giao hàng cho ma cũng chịu cảnh lép vế trước sức nóng áp đảo từ Nhà gia tiên. Cả hai lần lượt kiếm được 4,2 tỷ đồng và 1,9 tỷ đồng trong cuối tuần thứ 2 công chiếu.
Tuần này, rạp Việt chứng kiện sự đổ bộ của nhiều phim quốc tế với đa dạng thể loại. Song nhìn chung, không cái tên nào thật sự nổi bật, đủ sức lật đổ ngôi vương phim Huỳnh Lập. Nhà gia tiên vẫn “rộng đường” khi một mình một cõi ngoài phòng vé, không có đối thủ cản đường.
Với lợi thế này, phim hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng chạm tay tới những cột mốc phòng vé lớn hơn, như 200 tỷ.