Hủy diệt chủ nhà
West Ham và Chelsea đều có trận mở màn Premier League đáng thất vọng. Đối đầu với nhau ở vòng 2, cả hai đội đều khát khao chiến thắng. Tuy nhiên với đẳng cấp vượt trội, The Blues đã 'hủy diệt' chủ nhà để ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Ngày khai màn Premier League 2025/26, West Ham thất bại nặng nề trước tân binh Sunderland với tỉ số 0-3 ở sân Ánh sáng. HLV Graham Potter đang phải chịu áp lực cực lớn vì chưa thể mang lại niềm tin nơi người hâm mộ. Từ khi Graham Potter dẫn dắt vào giai đoạn nửa sau mùa giải trước, kết quả thi đấu của West Ham khá tệ khi chỉ giành chiến thắng 1 trong 8 trận trên sân nhà tại Premier League mùa giải trước. West Ham cũng vừa có trận mở màn thảm họa. Do vậy chắc chắn Graham Potter phải thay đổi nhân sự sau màn trình diễn tệ hại ở miền Đông Bắc tuần trước. Callum Wilson có thể sẽ lần đầu đá chính, sau khi chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận mở màn. Cùng với đó, Tomas Soucek, Edson Alvarez và Andy Irving đều có cơ hội đá chính. Sự thiếu vắng chân sút chủ lực Mohammed Kudus cho đến nay West Ham vẫn chưa tìm được người thay thế, trong khi Crysencio Summerville còn chấn thương. Vì vậy, gánh nặng tấn công sẽ đặt lên vai Jarrod Bowen. Chạm trán với Chelsea với lịch sử đối đầu đều thua, cùng với việc Graham Potter chưa bao giờ đánh bại đội bóng cũ của mình trong 7 lần gặp nhau trước đây với tư cách là huấn luyện viên, do vậy West Ham dù đã có nhiều điều chỉnh song vẫn đành chấp nhận thất bại thứ 2, dù họ được thi đấu trên sân nhà.

Về phía Chelsea, Chelsea bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng sau thành công ở Conference League, FIFA Club World Cup 2025 và suất trong top 4 giành được ở ngày cuối mùa trước. Nhưng chỉ sau một trận mở màn kém cỏi, kỳ vọng dường như đã bị hạ thấp. Đội bóng của thủ đô Luân Đôn đã áp đảo Crystal Palace về thế trận nhưng vẫn chịu bị chia điểm ở vòng mở màn, hậu quả của sự kém cỏi trên hàng công. Đội bóng của Enzo Maresca còn may mắn không thua, khi cú sút phạt của Eberechi Eze bị hủy bỏ vì lý do kỹ thuật gây tranh cãi. Nhưng nhiều người hâm mộ tin rằng, The Blues với đội hình giá trị lớn sẽ nhanh chóng củng cố lại sức mạnh để sửa sai khi làm khách West Ham. Và đúng như hy vọng của những người yêu mến Chelsea, với sự quyết tâm cao độ, The Blues không để West Ham ngăn cản việc giành 3 điểm trọn vẹn trên sân đối phương.

West Ham mở màn trận đấu không thể hoàn hảo hơn khi họ mở tỉ số ngay phút thứ 6 bằng cú sút xa trái phá găm vào góc xa cầu môn Chelsea của Paqueta. Tuy nhiên chỉ gần 10 phút sau, Joao Pedro đã có bàn thắng cân bằng tỉ số cho Chelsea. Bắt đầu từ thời điểm này, The Blues chính thức bật chế độ hủy diệt đối thủ.

Trong hiệp 1, Chelsea ghi thêm 2 bàn thắng vào các phút 23 và 34, do công của Joao Pedro và Enzo Fernandez và khép lại hiệp thi đấu thứ nhất với tỉ số 3-1 nghiêng về Chelsea. Bước sang hiệp 2, chỉ sau 9 phút thi đấu, phút 54, Caicedo, nhận “món quà” từ thủ môn West Ham - Hermansen, anh không hề “từ chối” sút ngay, đưa bóng đập mép dưới xà ngang đi qua vạch, nâng tỉ số lên 4-1. Cách biệt 5-1 được The Blues gia tăng vào phút thứ 58. Lần này cái tên hiện lên trên bảng điện tử là Chalobah.

Thắng lợi 5-1 nghiêng về Chelsea cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Màn hủy diệt West Ham tạm đưa The Blues lên dẫn đầu Premier League, bởi trận đấu này là trận đấu sớm nhất của vòng 2.