Hủy diệt 'Chích chòe' tại Nou Camp
Barcelona mới có màn hủy diệt Sevilla tại vòng 28 La Liga trên thánh địa Nou Camp. Và tại đây vào rạng sáng 19/3, 'gã khổng lồ' xứ Catalan đã buộc Newcastle cùng chung số phận với Sevilla tại trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Tại St James' Park tuần trước, tưởng chừng như Barcelona phải nhận thất bại trước Newcastle trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, khi đại diện Tây Ban Nha bị Harvey Barnes chọc được thủng lưới ở phút 86. Tuy nhiên, trong thời gian đá bù giờ, siêu sao tuổi teen Lamine Yamal đã ghi bàn trên chấm phạt đền để giữ lại hy vọng cho đội chủ sân Nou Camp trong trận lượt về. Dù HLV Hansi Flick thừa nhận Barca “không chơi tốt”, nhưng lịch sử vẫn đang ủng hộ đội bóng của ông. Bởi theo thống kê thì Blaugrana chỉ 1 lần tịt ngòi trong 29 trận Champions League gần nhất. Đáng chú ý, họ đã thắng 23/29 cặp đấu knock-out, sau khi hòa lượt đi trên sân khách. Riêng kịch bản hòa đối phương 1-1 ở lượt đi, Barca đi tiếp tới 11/14 lần. Mặt khác, kết quả đối đầu với các CLB Anh trong lịch sử cũng hoàn toàn ủng hộ Barcelona, khi “gã khổng lồ” xứ Catalan thắng 5/5 lần gần nhất ở vòng 1/8 Champions League trước các đội bóng Premier League. Do vậy, một chiến thắng trước Newcastle trong khuôn khổ trận lượt về vòng 1/8 Champions League là điều được dự báo trước. Tuy nhiên, ít ai nghĩ Barca lại hủy diệt “Chích chòe” với tỉ số kinh hoàng đến vậy.

Về phía Newcastle United, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đang chơi rất ổn trên sân khách với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Cuối tuần qua, bàn thắng của Anthony Gordon đã giúp Newcastle hạ đối thủ lớn Chelsea 1-0, qua đó tiếp thêm sự tự tin cho các vị khách trước chuyến hành quân tới Tây Ban Nha. Trước trận đấu sống còn trên đất Tây Ban Nha, HLV Eddie Howe cho rằng trận lượt đi là một trong những trận hay nhất của “Chích chòe” ở Cúp C1 châu Âu, và ông hy vọng đội bóng có thể tái hiện màn trình diễn đó trong trận lượt về tại Nou Camp, trong trận đấu được cho là quan trọng nhất trong lịch sử gần đây của câu lạc bộ. Tuy nhiên, lịch sử đang chống lại đội bóng có biệt danh “Chích chòe”, khi Newcastle đã thua 4/5 chuyến làm khách tại Tây Ban Nha trên đấu trường châu Âu. Quan trọng hơn, họ chưa từng vượt qua vòng 1/8 Champions League trong lịch sử CLB. Đây là cái "dớp" mà với thực lực hiện có so với đối thủ hùng mạnh là Barcelona, sẽ khiến cho Newcastle khó có thể phá được trước đội bóng đã 5 lần vô địch giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Và trong một ngày Barcelona chơi thăng hoa, Newcastle đã bị đội chủ sân Nou Cam đè bẹp với tỉ số cách biệt 7-2.

Newcastle nhập cuộc không hề ngán ngại, “Chích chòe” tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu, khi Dan Burn tung cú dứt điểm ở tư thế xoay người, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Joan Garcia. Barca đáp lại sau đó 3 phút, Yamal xử lý cực kỳ tinh tế ở khu trung tuyến, xoay người loại bỏ Thiaw một cách dễ dàng trước khi tung đường chọc khe chính xác. Bóng đến chân Fermin, và tiền vệ này nhả ngược để Raphinha cứa lòng hiểm hóc, đưa bóng găm vào góc xa khung thành mở tỉ số cho Barca vào phút thứ 6. Phút thứ 15, Newcastle có bàn san bằng tỉ số. Hall có cú căng ngang chuẩn xác để Elanga băng vào vòng cấm, dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Joan Garcia. Cũng chỉ 3 phút sau, từ quả đá phạt, Fermin treo bóng vào vòng cấm, Gerard Martin chuyền ngang bằng đầu ngay tầm chân cho Marc Bernal dứt điểm cận thành trong tư thế không bị ai kèm, đưa Barca vươn lên dẫn trước 2-1. Thế quân bình lại được lặp lại, khi Newcastle phản công nhanh ở phút 28, Harvey Barnes căng ngang vào khu vực 5m50, và Elanga có mặt đúng lúc dứt điểm tung lưới Barcelona. Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại, Barca đã vươn lên dẫn trước với tỉ số 3-2 bằng bàn thắng của Lamine Yamal trên chấm penalty.

Nếu như hiệp 1 Newcastle còn vùng vẫy và có 2 bàn thắng vào lưới Barca, thì hiệp 2 “Chích chòe” không thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của “gã khổng lồ” xứ Catalan. Đội chủ sân Nou Camp trút vào lưới của Newcastle tới 4 bàn thắng do công của F. Lopez (51), R. Lewandowski (56', 61') và Raphinha (72'). Hủy diệt “Chích chòe” chung cuộc với tỉ số 8-3, Barcelona tiễn thêm một đội bóng nước Anh rời khỏi sân chơi Champions League. Đồng thời “gã khổng lồ” xứ Catalan khẳng định vị thế ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League mùa giải năm nay.






























