HS bị tai nạn ở tiết thể dục, người nhà bức xúc, THPT Phạm Văn Sáng nói gì?

Một học sinh THPT Phạm Văn Sáng gặp tai nạn ở tiết thể dục. Đáng nói, em này học môn cầu lông nhưng bài tập vận động là nhảy xà và không có nệm an toàn ở dưới.

Ngày 17/3, trên một số diễn đàn mạng xã hội đăng tải câu chuyện một học sinh của Trường trung học phổ thông Phạm Văn Sáng (huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) gặp phải sự cố trong tiết học thể dục, và cách ứng xử của giáo viên cũng như hiệu trưởng nhà trường khiến người thân của học sinh này bức xúc.

Học sinh bị sự cố, phụ huynh cho rằng chối bỏ trách nhiệm

Theo chia sẻ, trong tiết học thể dục của thầy H., thầy bắt em gái của người đăng tải thông tin tên là M. phải nhảy qua dây. Bài học này không hề có trong chương trình học. Lúc em M. nhảy thì không có nệm đỡ ở dưới, bắt đứng sát cọng dây không cho lấy đà.

“Em của mình chỉ cao 1m53. Lúc em mình nhảy lần 1 thì qua dây được, còn lần 2 thì nâng cao hơn, và bắt nhảy qua tiếp. Kết quả là em mình nhảy qua được, nhưng tiếp đất sai tư thế, trật khớp gối và đứt dây chằng. Sau đó thì trật gối và lệch qua 1 bên”, thông tin trên mạng xã hội nêu.

 Học sinh M. khi còn điều trị ở bệnh viện (ảnh chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội)

Học sinh M. khi còn điều trị ở bệnh viện (ảnh chia sẻ trên diễn đàn mạng xã hội)

Theo thông tin chia sẻ, trường có gọi xe đưa em lên bệnh viện cấp cứu, nhập viện 10 ngày trời. Trong thời gian nằm viện đã làm ảnh hưởng đến việc học của em M, và gia đình cũng phải nghỉ làm để đi chăm sóc em.

Thầy H. dạy thể dục có lên thăm, và cho 500.000 đồng cùng với 2 lốc sữa, còn thầy chủ nhiệm Đ. không đến thăm hay gọi điện, nhắn tin hỏi thăm.

Cũng theo chia sẻ này, nhà trường lúc đầu thì tạm ứng viện phí 1 triệu đồng, sau đó thì phải năn nỉ chờ rất lâu mới chuyển tiếp cho 2 triệu đồng để lo viện phí và sau đó không có động thái gì thêm.

“Gia đình mình lên nói chuyện: Tại sao lại để cho con tôi tập nhảy, tiếp đất không có nệm, và bài tập này không có trong bài học của trường. Cô Thủy, hiệu trưởng chỉ bảo là do sự cố ngoài ý muốn, chứ trường không gây ra. Gia đình mình yêu cầu việc này nhà trường phải chịu trách nhiệm về tiền bạc, và mọi tổn thất của gia đình, nhưng cô Thủy hiệu trưởng chỉ bảo là trường không có tiền”, thông tin trên mạng xã hội nêu.

“Gia đình hiện đang rất bức xúc với cách làm việc của nhà trường”, người thân của em học sinh này viết trên mạng xã hội.

Học cầu lông, khởi động bằng nhảy xà, không có nệm đỡ ở dưới

Ngày 18/3, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lê Thị Thanh Thủy – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phạm Văn Sáng, huyện Hóc Môn xác nhận, có sự việc một học sinh gặp sự cố trong tiết học thể dục như mạng xã hội đưa, nhưng là từ tháng 2/2025.

Theo cô Lê Thị Thanh Thủy, ngay sau khi nắm được thông tin từ mạng xã hội, ngày 18/3, trường đã mời phụ huynh của học sinh M. vào làm việc.

Kết quả buổi làm việc, hiệu trưởng nhà trường cho hay, người đăng thông tin này lên mạng xã hội là anh ruột của học sinh M. nhưng thông tin chưa thật chính xác.

Hiệu trưởng nhà trường kể lại, vào lúc 16h30 ngày 14/2, mẹ của M, có vào trường gặp cô, có trình bày sự việc mà M. gặp phải. Khi đó, hiệu trưởng có đề nghị phụ huynh gửi lại toàn bộ hồ sơ việc của em M. cho nhà trường.

“Khi xảy ra sự việc, nhân viên y tế của trường có sơ cứu cho em M.và đưa em vào bệnh viện. Đến ngày 24/2, khi có đầy đủ hồ sơ của học sinh, trường đã hỗ trợ chi phí cho học sinh là 3 triệu đồng, chuyển khoản vào tài khoản của anh ruột em M.”, cô Lê Thị Thanh Thủy nói tiếp.

Phụ huynh có đề cập đến chi phí mổ cho con hết khoản 25 triệu đồng, thì hiệu trưởng khẳng định rằng nhà trường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, phần còn lại thì sẽ vận động mạnh thường quân hỗ trợ.

Qua buổi làm việc ngày 18/3, phụ huynh của em M. đã khẳng định với nhà trường là thầy Đ. có gọi điện thoại hỏi thăm học sinh, còn thầy H. là giáo viên thể dục có đến bệnh viện để thăm hỏi, lo cho học sinh.

Theo trình bày của thầy H. tại buổi làm việc nói trên, vào đầu tiết thể dục mà xảy ra sự cố với em M. thầy có kiểm tra sức khỏe của toàn bộ các em học sinh trong lớp, có 2 em học sinh xin không tập còn tất cả còn lại thì đều tập bình thường.

“Thầy H. cũng đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh cũng như chính học sinh M. Thầy cũng có nhắn các bạn học sinh trong lớp hỏi thăm em. Bản thân thầy cũng đã đến bệnh viện thăm học sinh, thấy em nằm học bài nên cũng ổn, thấy cũng yên tâm”, cô Lê Thị Thanh Thủy cho biết.

Về sự cố của em M, theo hiệu trưởng của nhà trường thì thầy H. có xem lại hồ sơ thì khẳng định M. hoàn toàn có khả năng thực hiện bài tập. Tại cuộc làm việc, thầy H. cũng xin được rút kinh nghiệm về sự cố này của học sinh.

Đối với thầy Đ. là giáo viên chủ nhiệm lớp của em M. thì không trực tiếp đến bệnh viện thăm em, nhưng có gọi cho học sinh M. khuyên nên mổ ngay. Nếu M. mổ thì thầy và các bạn trong lớp sẽ hết sức giúp M.

Cô Lê Thị Thanh Thủy – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Khi học sinh nhảy thì không có nệm ở dưới, vì độ cao của dây chỉ ngang đầu gối thôi. Học sinh đã nhảy qua dây rồi, chân tiếp đất rồi, có lẽ học sinh không giữ được thăng bằng, nên mới bắt chéo chân, đầu gối mới ngã xuống sân, chứ không phải bị vướng dây”.

Về thông tin người thân của học sinh bức xúc khi đây là môn không có trong chương trình học, cô Lê Thị Thanh Thủy thông tin, học sinh này học môn cầu lông, mà trước khi học thì thầy giáo yêu cầu có các bài tập khởi động, vận động trước, và đây là một trong các động tác khởi động cho học sinh”.

Cuối buổi làm việc, cô Lê Thị Thanh Thủy – hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời xin lỗi đến gia đình, và gửi 7,6 triệu đồng hỗ trợ chi phí để cho học sinh được mổ ngay.

Đại diện gia đình cũng khẳng định tại buổi làm việc hôm 18/3 là đã đăng ký cho em M. được mổ ngay ở bệnh viện, đồng thời cảm ơn tấm lòng của nhà trường.

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/hs-bi-tai-nan-o-tiet-the-duc-nguoi-nha-buc-xuc-thpt-pham-van-sang-noi-gi-post250010.gd
Zalo