Nhìn gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ của Nguyệt ít ai ngờ rằng cô là tài xế chuyên nghiệp với 4 năm lái chiếc xe tải 30 tấn bon bon trên cung đường miền núi.
Bất ngờ với kỹ năng lái xe tải 30 tấn của “mỹ nhân” Tuyên Quang
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (27 tuổi) lớn lên trong gia đình kinh doanh vận tải ở Tuyên Quang. Từ nhỏ, cô đã được bố mẹ cho ngồi trên xe di chuyển khắp nơi.
Sau khi hoàn thành chương trình THPT, Nguyệt nhanh chóng phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình với vai trò phụ xe và bắt đầu học lái ô tô. Đến cuối năm 2020, khi sở hữu tấm bằng lái xe hạng C, Nguyệt được “nâng hạng” từ phụ xe thành lái chính. Kể từ đó đến nay cô đã có 7 năm trong nghề lái xe, đặc biệt Nguyệt có 4 năm cầm lái chiếc xe tải 30 tấn ngược xuôi trên khắp cung đường miền núi phía Bắc.
Bắt đầu mỗi chuyến đi, công việc đầu tiên của cô là kiểm tra tất cả mọi thứ trên chiếc xe thân thuộc để đảm bảo cho một cuộc hành trình an toàn nhất.
Mỗi ngày cô sẽ lái chiếc xe tải 30 tấn này chạy trên khắp các cung đường hiểm trở với đèo dốc cao hay khúc cua tay áo. “Lần đầu tôi cũng thấy lo lắng, hồi hộp nhưng bây giờ cái gì cũng thấy bình thường vì đã quá quen rồi”.
Với nhiều người, công việc lái xe, nhất là lái xe tải chỉ dành cho cánh mày râu vì sự vất vả khi phải điều khiển những cỗ động cơ to lớn ồn ào cùng thùng xe với tải trọng hàng chục tấn. Tuy nhiên với Nguyệt, nghề ngồi sau vô lăng không chỉ mang lại thu nhập mà còn là niềm đam mê, mang lại sự phấn khích khi chinh phục các cung đường.
"Ai nhìn vào nghề lái xe tải hạng nặng cũng thấy khó có thể dành cho một cô gái chân yếu tay mềm thế này. Để theo đuổi nghề, tôi đã nỗ lực không ngừng, từng bước khẳng định bản thân trong một lĩnh vực đầy khắc nghiệt. Ban đầu tôi chỉ dám đi những quãng ngắn giao hàng tại địa phương, dần dần khi đã quen tay, tôi càng ngày càng thích chinh phục thêm các cung đường thử thách, dốc cao, vòng vèo, chỉ có một làn xe như ở vùng núi Tuyên Quang, Hà Giang”.
Nhiều chuyến xe Nguyệt chỉ đi một mình mà không có người bốc vác đồng hành nên cô đảm nhiệm luôn việc bốc hàng, dỡ gạch. Nếu không tận mắt chứng kiến, ít ai có thể ngờ một cô gái xinh đẹp, mảnh mai như Nguyệt lại có thể bốc vác hàng hóa thuần thục chẳng kém gì phái mạnh.
Trên chuyến xe hành trình, Nguyệt chia sẻ mẹ của cô cũng là một tay lái nữ cừ khôi. Nhà có 4 cô con gái nhưng chỉ có Nguyệt là mạnh mẽ nhất để theo nghề của mẹ. “Mẹ tôi đã lái xe từ những năm 2002, 2003 để phục vụ cho công việc kinh doanh của gia đình. Thời điểm đó những chiếc xe không hiện đại như thế này đâu nhưng tôi thấy bà di chuyển chúng rất điệu nghệ nên cũng thấy mê. Hiện tại vì đã lớn tuổi và sau một lần tai nạn lao xuống vực nông may mắn thoát nạn, bà đã “giải nghệ”, không còn lái xe nữa”, Nguyệt kể và cho biết chính mẹ đã truyền cho cô những kinh nghiệm, lời dặn dò để cô tự tin với nghề lái xe.
Trở về sau mỗi chuyến đi, Nguyệt còn là chủ nhân của kênh TikTok "Minh Nguyệt yêu xe". Đây chính là cuộc sống thứ 2, nơi cô chia sẻ những chuyến hành trình của một nữ tài xế xe tải. Những câu chuyện vui vẻ, thú vị giúp kênh của cô thu hút hơn 700.000 lượt theo dõi, hàng triệu lượt thích, mở ra cơ hội kinh doanh lớn cho cô gái Tuyên Quang. Hiện tại, Nguyệt còn mở rộng kinh doanh phụ tùng và nội thất ô tô bán trực tuyến trên chính kênh TikTok của mình.
Nữ tài xế chia sẻ: “Tôi cảm thấy may mắn vì được mọi người yêu thích trên mạng xã hội, lấy đó làm động lực để tiếp tục với đam mê của mình. Tôi cứ sống là chính mình vì chỉ có như vậy mọi người mới yêu thích tôi bền vững”.